Góc nhìn 365: Mình có đang hạnh phúc?

19/03/2024 07:08 GMT+7 | Văn hoá

Ngày mai, 20/3, chúng ta sẽ bước sang Ngày Quốc tế hạnh phúc trên toàn thế giới.

Hẳn, cuốn từ điển của bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới cũng có thể cắt nghĩa được về "hạnh phúc". Nhưng, mỗi người trên đời sẽ đều có một định nghĩa riêng về nó.

Với đứa trẻ lên ba, hạnh phúc đôi khi nhỏ như viên kẹo. Với một cụ già, hạnh phúc cókhi chỉ là sở hữu một hàm răng khỏe mạnh. Và trong mỗi giai đoạn của đời mình, ta lại có định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, bởi mưu cầu của chúng ta với đời sống cũng đổi thay.

Trong thời buổi mà thế giới thực nhập nhằng với thế giới ảo như hôm nay, dường như chỉ cần mở điện thoại lên ta đều có thể "va" phải những người hạnh phúc - những người thường phô bày ra sự thành công, giàu có của bản thân. Những hình ảnh đó dễ làm ta yếu lòng mà đánh đồng hạnh phúc với sự giàu có về tiền bạc.

Góc nhìn 365: Mình có đang hạnh phúc? - Ảnh 1.

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Ảnh: Internet

Nhưng tôi nhớ bao chuyện "người giàu cũng khóc". Và nữa, từ cổ chí kim,  biết bao văn nghệ sĩ tài danh đã chọn tự kết thúc đời mình, dù nhiều người trong đó còn trẻ, còn nhận được vô vàn tình thương yêu từ những người hâm mộ.

Hạnh phúc có lẽ không được đong đếm bằng tiền, tài năng và sự nổi tiếng.

             ***

Năm 2023 vừa, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có hơn 300 triệu người trên thế giới mắc rối loạn trầm cảm, 85% trong đó đang ở độ tuổi 13 đến 18 tuổi. Vậy Ngày Quốc tế hạnh phúc này có nên là dịp ta lắng đọng một lần trong 365 ngày quay cuồng, để tự hỏi bản thân "mình có đang hạnh phúc?".

Nó cũng là dịp nhắc nhở rằng, xung quanh chúng ta còn bao nhiêu người bất hạnh, còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà đôi khi hạnh phúc của họ chỉ cần có một mái ấm che thân.

Tôi nghĩ tới một cô giáo về hưu chọn việc sáng bán vé số, tối dạy các em nhỏ. Nghĩ về những người hàng chục năm trời đi đến mọi nơi khó khăn để giúp bao người dưng có từ cái ăn đến cái mặc. Phải chăng trong những hành trình nhọc nhằn ấy, họ đang tự tạo hạnh phúc cho mình?

Hạnh phúc. Hai tiếng đơn giản vậy mà có người cả đời loay hoay cũng không kiếm tìm, không tự tạo được. Nhưng như câu thơ trong bài "Nghĩ lại về Pauxtốpxky" của Bằng Việt: "Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả/ Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn!".

Thế giới vẫn đang trong quá trình hồi phục về kinh tế lẫn tâm lý của từng con người sau đại dịch Covid-19. "Trải qua một cuộc bể dâu" như thế, nhân loại có lẽ đã tìm được cho mình một định nghĩa chung về hạnh phúc. Đó là còn được thở, còn được sống, còn được thấy người thân, gia đình, bạn bè. Những điều ấy, trước đó ta ngỡ là bình thường, tất nhiên, thì nay là niềm hạnh phúc.

Vào Ngày Quốc tế hạnh phúc, tôi và bạn hãy thử tìm xung quanh chúng ta những niềm vui giản dị và chân thành.

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm