Góc Anh Ngọc: Và thế là hết, cuộc đua Scudetto?

17/02/2024 05:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

Có một sự thất vọng vô cùng lớn lao ở phần còn lại của Serie A cũng như các cổ động viên trung lập khi tiếng còi cuối cùng của trận Juventus-Udinese ở vòng 24 cất lên.

1. Pha dứt điểm của Lautaro, lần này là Giannetti, cũng là một cầu thủ người Argentina nhưng rõ ràng là kém nổi tiếng hơn nhiều Lautaro Martinez, đã nhấn chìm Juventus vào một cuộc khủng hoảng. Đã 3 trận liền Juventus không thắng, bị một đội trong nhóm cuối bảng là Empoli cầm hoà 1-1 và trên thực tế suýt thắng họ trên sân nhà, bị Inter đánh bại bằng một bàn thắng do chính hậu vệ của Juve thực hiện (Federico Gatti phản lưới) và bị Udinese, một trong hai đội thắng ít nhất kể từ đầu giải (chỉ 2 trong 23 trận), hạ gục họ lần đầu tiên sau gần 10 năm. Cú rơi tự do xảy ra trong 3 tuần liên tiếp, đến đúng vào thời điểm mà nhiều người tin rằng, Juventus đang có cơ hội rõ ràng để gây áp lực lên Inter, thậm chí vượt qua đối thủ truyền kiếp để leo lên đầu bảng và do đó khiến cuộc đua Scudetto càng trở nên quyết liệt.

Trong cuộc chiến ấy, Juve đã bất ngờ sa sút vào lúc không ai ngờ nhất, và áp lực mà họ tạo ra không chỉ không làm Inter yếu đi khi họ cứ đá sau Juve là thắng, đã 7 trận như thế liên tiếp ở các giải từ đầu 2024 cho đến lúc này, mà còn khiến chính Juve căng thẳng, suy sụp và tự sát. Giờ đây, ở Ý, ngay từ khi tháng Hai mới đi qua được một nửa và Inter tuần sau mới gặp Atletico Madrid ở Champions League, nhiều nhà chuyên môn đã nói đến sự kết thúc của cuộc đua Scudetto. Năm ngoái, cuộc đua ấy cũng kết thúc từ tháng Hai khi cách biệt giữa Napoli với nhì bảng Inter lên tới 15 điểm và chỉ các cuộc đua cho vị trí đứng sau mới nóng bỏng. Nhưng bây giờ, liệu có quá sớm không khi giải còn 14 vòng đấu nữa (với Inter là 15 trận) và cách biệt giữa hai đội chỉ là 7 điểm, trong khi Inter vẫn còn cúp châu Âu để bị phân tâm và mất sức, cũng như vẫn còn trước mắt nhiều trận đấu khó, với Atalanta (đá bù vòng 21, đêm 28/2), Bologna (10/3), Napoli (17/3), Milan (21/4) và Lazio (19/5)?

Góc Anh Ngọc: Và thế là hết, cuộc đua Scudetto? - Ảnh 1.

Juventus đang gặp không ít vấn đề

2. Có lẽ là không, và chỉ còn một số ít chuyên gia, như các cựu HLV huyền thoại như Arrigo Sacchi hay Fabio Capello vẫn còn tin vào một hành trình chông gai phía trước Inter. Thậm chí, nhật báo Gazzetta dello Sport đã dự đoán rằng, nếu giữ nhịp độ như thế này, Inter có thể có ngôi sao thứ hai trên ngực áo (Scudetto thứ 20) khi thắng Milan trong trận derby hôm 21/4, ở vòng 33. Điều đó có nghĩa là người ta tin rằng, Inter là không thể cản nổi, như thể họ đang chơi ở một đẳng cấp thực sự khác biệt. Juve, với cuộc khủng hoảng hiện tại, trên thực tế còn phải bảo vệ vị trí của mình trước sức tấn công mãnh liệt của Milan. Trong 3 vòng đấu mà Juve chỉ được 1 điểm, Milan đã giành 7 điểm để từ chỗ kém Juve 7 điểm giờ chỉ còn kém đúng 1 điểm.

Một cuộc mổ xẻ Juventus đã được tiến hành để phân tích những nguyên nhân khiến họ gần như đã đầu hàng. Có lỗi của Max Allegri, trận gặp Udinese là trận thứ 405 của ông với Juve, bằng huyền thoại Marcello Lippi (có tới 71% trong số gần 8 nghìn người tham gia bầu chọn trên trang gazzetta.it đã khẳng định điều này). Có lỗi của các cầu thủ (báo chí chỉ đích danh Federico Chiesa đã mãi không thành cầu thủ lớn dù đã sang tuổi 27). Đã có những bài báo về việc Juve sẽ mua ai, bán ai vào mùa Hè này. Một đội bóng chỉ dành toàn bộ sức lực cho Serie A nhưng không tận dụng được cơ hội ấy và tự đánh mất mình trong giai đoạn này chỉ có thể là do bản lĩnh và chiều sâu đội hình có vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể nhìn nhận thực tế theo một cách khác để có thể tự hài lòng: Với một đội hình như thế, trong một mùa bóng mà họ mất 2 cầu thủ vì scandal (Paul Pogba, doping; và Nicolo Fagioli, cá độ) và đội hình trẻ mà đá được như thế này là tích cực rồi. Tuy thế, "bản quyết toán" sẽ đến ở cuối mùa, để xem thực sự mùa này là hy vọng hay thất vọng cho Juve. Bởi bây giờ, họ đã phải lao vào một cuộc chiến khác, không vì chức vô địch, mà để giữ vị trí á quân của chính mình.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm