Góc Anh Ngọc: Canh bạc cuối cùng của Mourinho?

02/06/2023 06:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

Xét cho cùng thì thất bại nào cũng thật sự cay đắng. Dù bạn đã làm tất cả những gì có thể, đã chiến đấu đến cùng, đã mang hình ảnh của một người hùng đã khao khát lên đỉnh vinh quang, nhưng cuối cùng, sáng hôm sau thức dậy thấy mình tay trắng, bạn vẫn là kẻ thất bại.

1. Đó chính là điều mà có lẽ không ít romanista đã trải qua vào đêm Budapest. Đấy là một trận chung kết mà Jose Mourinho và Roma đã đặt cược vào đó, trong một canh bạc lớn nhất của mùa giải. Họ đã gần như buông Serie A khi chỉ đá với đội hình phụ trong nhiều trận, để rồi trải qua một quãng 7 trận gần nhất không thắng. Họ đã chuẩn bị tối đa cho trận chung kết với Sevilla để có được một đội hình mạnh nhất và Paulo Dybala ra sân từ đầu. Mọi thứ đã gần như hoàn hảo khi Dybala ghi bàn mở tỉ số và Roma có một sự khởi đầu như mơ ước. Thế rồi mọi thứ trở nên tệ hơn khi Gianluca Mancini tự đưa bóng về lưới nhà gỡ hòa cho đối thủ, khi Dybala rời sân vì không đủ thể lực đá hết trận, khi sự giằng co kéo dài mãi đến hết hiệp phụ, và sự sụp đổ bắt đầu khi họ không giữ được cái đầu lạnh trong loạt penalty.

Jose Mourinho, đầu đã bạc trắng ở tuổi 60, đã sống một cách sôi động nhất bên đường piste. Ông hò hét chỉ đạo các cầu thủ, ông phàn nàn với trọng tài bàn, ông phản đối những quyết định của trọng tài người Anh, ông truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các học trò vào thời gian nghỉ trước khi bước vào 30 phút hiệp phụ. Khi Gonzalo Montiel đá quả luân lưu quyết định chiếc Cúp Europa League thứ 7 cho Sevilla, camera có thoáng lướt qua khuôn mặt của vị HLV người Bồ Đào Nha. Ông đứng đó, mặt như hóa đá, ánh mắt vẫn rực sáng như thể trong vóc dáng của một người anh hùng Hy Lạp cổ đại chết đứng khi không thể lập nên một chiến công phi thường như đã từng. Chức vô địch Europa League, cánh cửa để tới Champions League mùa bóng tới, đã khép lại. Kỳ tích 2 năm 2 Cúp kiểu như ông đã làm 20 năm trước cùng FC Porto, đầu tiên đoạt Cúp UEFA (tiền thân của Europa League) và ngay mùa sau đoạt Champions League đã không thể lặp lại.

Góc Anh Ngọc: Canh bạc cuối cùng của Mourinho? - Ảnh 1.

Nỗi cay đắng của Mourinho

 2. Nhưng Mourinho luôn là người chiến thắng kể cả khi ông đã chiến bại. Trước trận chung kết ở Budapest, ông bắn một mũi tên về phía Tottenham, đội đã sa thải ông ngay trước một trận chung kết cúp quốc nội. Sau trận thua Sevilla, ông bắn một mũi tên khác về phía gia đình Fredkin, chủ sở hữu Roma. "Từ thứ Hai tuần tới, tôi đi nghỉ mát", ông nói. "Nếu lãnh đạo Roma có thời gian để nói chuyện, chúng tôi sẽ nói chuyện. Sẽ đến lúc chúng tôi phải gặp gỡ nói chuyện. Tôi còn một năm hợp đồng và không có liên lạc gì với các đội khác. Tôi muốn ở lại Roma, nhưng tôi và các cầu thủ xứng đáng có được hơn thế". Thông điệp rất rõ ràng: Mou sẽ ở lại nếu như Roma tăng cường lực lượng mạnh mẽ hơn, cho các mục tiêu cao hơn nữa, điều mà các ông chủ người Mỹ vẫn đòi hỏi nhưng chưa có đầu tư tương xứng. Nếu điều đó không xảy ra, có lẽ trận đấu này là canh bạc cuối cùng của Mourinho ở Roma, bởi rồi ông sẽ ra đi.

Sự thật là Mourinho đã phải dùng rất nhiều cầu thủ trẻ ở giai đoạn cuối mùa bóng, sự thật là đội hình của Roma rất mỏng, sự thật là ngôi sao lớn nhất đội, Dybala, đã chỉ có thể chơi với 50% năng lực trong giai đoạn quyết định nhất trong khi đội trưởng Lorenzo Pellegrini quá tải, nhưng cũng có một sự thật là Mourinho cũng bất lực trong việc xoay chuyển tình thế khi những người mà ông trao cơ hội ra sân như Tammy Abraham đã đánh mất phong độ quá nhiều, trong khi Andrea Belotti đã chơi như một kẻ vô hại. Có rất nhiều điều Roma phải làm mùa Hè này và Mourinho chờ đợi một cuộc nói chuyện, nếu không, ông sẽ đi, với bến đỗ mới PSG đang chờ đợi. Nhưng chính ông và Roma cũng sẽ phải nuốt trôi thất bại trên chấm luân lưu này đã, như 39 năm trước, Roma đã từng thua Liverpool ở chung kết Cúp C1. Mourinho, người đã luôn chiến thắng trong các trận chung kết cúp châu Âu, giờ là kẻ chiến bại khi thua trong canh bạc của chính mình, giống hệt người anh hùng Perseus đã tiêu diệt nhiều kẻ thù bằng việc giơ cái đầu của con quỷ Medusa nhìn đâu hóa đá, đã chết một cách bi thảm theo như một truyện thần thoại đã kể lại: Chĩa cái đầu về phía chính mình và chết…

Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm