Juventus thua Milan cũng là lời giã từ buồn bã cho một mùa bóng 'thất bại toàn diện'

30/05/2023 11:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thất bại 0-1 trước Milan chấm dứt hoàn toàn hy vọng dự Champions League mùa tới của Juventus. Đây là trận sân nhà cuối cùng của Juve mùa này và rất có thể cũng là trận đấu cuối cùng của một số nhân vật trên mặt cỏ sân Allianz, bao gồm cả HLV Max Allegri và cộng sự.

Trận thư hùng Juve-Milan diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ ở Allianz. Có rất ít người hâm mộ Milan đến sân sau khi hội CĐV trung thành (Curva Sud) tuyên bố tẩy chay trận đấu để phản đối giá vé quá cao (80 euro). Phía Juventus cũng không khá hơn, chẳng những rất nhiều người không có mặt cùng với vấn đề giá vé, mà phần lớn các juventini trên khán đài cũng không muốn cổ vũ cho thầy trò HLV Allegri, trong khi nhẽ ra đây là lúc họ cần phải đứng bên đội bóng họ yêu mến.

Thay vào đó, họ la ó, hát vang những khẩu hiệu mang tính phản đối với các thông điệp "Juve là chúng tôi" và "Ban lãnh đạo, các ông có nghe thấy chúng tôi không?". Nhân vật bị huýt sáo nhiều nhất là lão tướng Angel Di Maria, cầu thủ bị lên án là dùng Juve như một bàn đạp để đến World Cup 2022, rồi sau khi vô địch thế giới đã không hề toàn tâm toàn ý cho CLB. Được biết, Di Maria không hề có ý định ở lại Juve sau mùa này và phía Juve cũng không muốn níu kéo anh thêm.

Juventus: Lời giã từ buồn bã - Ảnh 1.

Trận thua Milan có thể là lần cuối của HLV Allegri tại sân Allianz

Người đồng đội của Di Maria ở đội tuyển Argentina, Leandro Paredes, cũng đã chơi trận cuối cùng của anh ở sân Allianz. Tiền vệ này sẽ không được mua đứt từ PSG sau hợp đồng mượn 1 năm. Chân sút đắt giá Dusan Vlahovic, không ra sân bởi chấn thương, có lẽ cũng không còn hiện diện tại đây sau mùa Hè này. Paul Pogba cũng vậy. Ngôi sao người Pháp từng kỳ vọng sẽ có thể trở lại kịp trận cuối cùng để giúp đội bóng, nhưng giờ thì anh trở lại cũng vô ích. Không có vé Champions League, Juve coi như chẳng có gì cả. "Lão bà" sẽ lắng nghe mọi đề nghị về Pogba để giảm nhẹ quỹ lương. Cũng với lý do này, Juve sẵn sàng chia tay Cuadrado, Szczesny, Alex Sandro, Kean, Bonucci.

Chiếc ghế của HLV Allegri là đề tài được quan tâm hàng đầu. Juventus vẫn chưa có động thái sa thải Allegri vì ràng buộc tài chính, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi một khi "Lão bà" chính thức tuyển mộ được giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli từ Napoli. Áp lực từ người hâm mộ cũng là một yếu tố then chốt. Nếu Juve bắt buộc phải tiến hành một cuộc cải tổ từ gốc, tái thiết từ đầu, các juventini muốn được thấy một tư duy mới, một sinh khí mới. Igor Tudor, nhà cầm quân từng biến Verona thành cỗ máy ghi bàn mùa trước và cũng là cựu cầu thủ Juve, đang là ứng viên hàng đầu ngồi vào chiếc ghế của Allegri. 

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm