Anh Tuấn trong 'Cả một đời ân oán': Đóng phim với Nhã Phương, Hạ Anh là 'ăn ý' nhất

10/05/2018 19:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Anh Tuấn dành nhiều lời khen ngợi cho hai bạn diễn xinh đẹp là Nhã Phương trong Zippo, mù tạt và em và Hạ Anh trong Cả một đời ân oán phần 2. “Cả hai là diễn viên tài năng, đẩy cảm xúc tốt cho bạn diễn” - Anh Tuấn nói.

Trong cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), Anh Tuấn - người vào vai Bình trong Cả một đời ân oán phần 2 (đang phát sóng trên VTV3) có những chia sẻ về vai diễn, cũng như công việc của mình.

Học nhạc, nhưng diễn tốt vì biết tưởng tượng

Trong Cả một đời ân oán, Bình vướng vào cuộc tình tay ba ngang trái. Anh và Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ, cùng yêu một cô gái là Ngân. Anh Tuấn hài hước chia sẻ rằng, mình may mắn khi mà cứ vướng vào cuộc tình tay ba nào thì Anh Tuấn đều được nữ chính chọn yêu, và trong Cả một đời ân oán lần này cũng... không ngoại lệ.

Chú thích ảnh
Anh Tuấn và Hạ Anh trong phim "Cả một đời ân oán" phần 2

Chia sẻ thêm về vai diễn này, Anh Tuấn nói: “Bình trong Cả một đời ân oán là vai diễn mới mẻ với tôi, nhân vật sống bản năng, có chút lấc cấc, bất cần, thi thoảng còn ra ngoài uống rượu say và đánh nhau nữa. Nhưng Bình cũng là người tình cảm, rất thương mẹ và trong tình yêu, Bình là chàng trai lãng mạn.

Trước đây, tôi thường vào những vai lấc cấc nhưng đáng yêu, khiến mọi người xem phim được cười thoải mái vì sự hài hước. Nhưng vai Bình thì khác, có thể mọi người sẽ cảm thấy có lúc Bình bất hiếu với bố, để bảo vệ mẹ. Và có lúc khán giả sẽ thấy Bình hư như một kẻ “bất trị” vậy”.

Anh Tuấn bảo, ngoài đời anh chưa từng hỗn xược với người lớn bao giờ nên khi vào vai Bình cũng hơi khó tưởng tượng. “Hơn nữa, tôi phải làm thế nào cho cân bằng, để diễn cho ra một nhân vật bất trị nhưng không hẳn là mất dạy” - Anh Tuấn nói.

Chú thích ảnh

Vốn học thanh nhạc nhưng lại có duyên với nghề diễn xuất, Anh Tuấn bảo mình diễn tự nhiên và nhập vai được là bởi “tôi có trí tưởng tượng khá phong phú”. “Dù không qua trường lớp đào tạo về diễn xuất nhưng tôi luôn đặt mình vào vị trí của nhân vật để hiểu và thể hiện tốt nhất vai diễn của mình” - Bình của Cả một đời ân oán cho hay.

Với chàng diễn viên sinh năm 1990, cảnh phim khó nhất không phải là cảnh hôn, cảnh hành động mà chính là... cảnh bắt gián trong phim Trái tim có nắng. Tuấn bảo: “Tôi rất sợ gián nên quay cảnh đó thật là nỗi hãi hùng”. “Thêm vào đó, cảnh quay dưới trời mưa trong phim Trái tim có nắng cũng thật là khủng khiếp, bởi đó là lúc 4h sáng một ngày đông rét đậm".

“Diễn với Hạ Anh, tôi phải... kìm nén cảm xúc”

Kể từ khi casting rồi được lựa chọn vào một vai phụ trong phim Nhật ký Vàng Anh phần 2, Anh Tuấn sau đó liên tục có duyên và góp mặt trong rất nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình.

Khi được hỏi về ước mơ làm ca sĩ, Anh Tuấn bảo mình sẽ quay trở lại sân khấu âm nhạc khi đã gặt hái những thành công nhất định ở lĩnh vực phim ảnh. “Chỉ đóng phim thôi đã khiến tôi kiệt sức rồi, nếu cùng lúc tham gia cả hai lĩnh vực chắc tôi không còn thời gian cho gia đình nữa".

Chú thích ảnh

"Tôi cũng muốn lĩnh vực mình đang theo đuổi phải có được thành công nhất định rồi mới làm việc khác. Cứ mải mê tìm kiếm cơ hội, làm việc mà không có mục đích gì thì sẽ không mang lại hiệu quả về tài chính cũng như khó định vị tên tuổi” - Anh Tuấn tâm sự.

Từng tham gia hàng chục bộ phim điện ảnh và truyền hình, Anh Tuấn bảo “Hạ Anh và Nhã Phương có lẽ là hai bạn diễn ăn ý nhất của Tuấn vì họ đều là diễn viên giỏi, tiềm năng và đẩy cảm xúc tốt cho bạn diễn”.

“Tôi đã làm việc với Nhã Phương trong một vài dự án và quen với cách diễn của cô ấy. Nhã Phương từng đổ cả vại dưa lên đầu tôi trong phim Zippo, mù tạt và em khiến cả một ngày hôm đó người tôi bốc một mùi rất khó tả. Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm đó.

Còn Hạ Anh thì tôi làm việc chung lần đầu tiên trong phim Cả một đời ân oán nhưng tôi thấy cô ấy là một diễn viên rất tiềm năng. Diễn cặp với Hạ Anh, tôi luôn phải kìm nén cảm xúc của nhân vật Bình trước mỗi cảnh quay, từ những ngày đầu làm việc cho đến những cảnh quay cuối của phim” - Anh Tuấn nói.

Thừa nhận các bạn diễn của mình đều rất xinh đẹp và đáng yêu nhưng Anh Tuấn khẳng định, với anh khó có chuyện “phim giả tình thật” vì cứ hết phim là anh khóa cảm xúc lại ngay.

Điều khiến nam diễn viên trẻ trăn trở nhất hiện tại là công việc đóng phim bận rộn liên miên khiến Anh Tuấn ít có thời gian bên gia đình. “Tôi là con út, hai chị tôi đã lập gia đình mà tôi cũng có quá nhiều thời gian xa bố mẹ rồi nên rất muốn có khoảng thời gian được ở bên bù đắp, chăm sóc bố mẹ nhiều hơn” – Anh Tuấn tâm sự.

Phạm Anh Tuấn học khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từng tham Nhật ký Vàng Anh phần 2 và các phim Những nụ hôn rực rỡ, Đảo xanh, Trái tim có nắng, Ngược chiều nước mắt..
‘Cả một đời ân oán’ phần 2: Huỳnh Anh rất tốt nhưng rất tiếc, Hạ Anh đã chọn yêu Anh Tuấn

‘Cả một đời ân oán’ phần 2: Huỳnh Anh rất tốt nhưng rất tiếc, Hạ Anh đã chọn yêu Anh Tuấn

Ở phần 2 phim Cả một đời ân oán, Nguyên (Huỳnh Anh) yêu Ngân (Hạ Anh) tha thiết nhưng Ngân lại yêu Bình (Anh Tuấn) - anh em cùng cha khác mẹ với Nguyên.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm