Llorente: Điều tuyệt vời bị lãng quên

02/06/2014 20:38 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa chưa hẹn ngày bình phục chấn thương; bàn thắng gần nhất của David Villa cách nay đã gần 3 tháng, thời gian quá lâu với một tiền đạo; sau một năm vắng mặt, Torres đã trở lại, với cảm giác bóng khá tệ. Đó là 3 “số 9” mà Vicente Del Bosque quyết định mang đến Brazil để bảo vệ danh hiệu VĐTG.

Bao giờ cũng vậy, danh sách cuối cùng dự các giải đấu chính thức luôn tạo ra những tranh cãi. Một số ví dụ như Nasri ở Pháp, Lucas Moura của chủ nhà Brazil. Họ không được chọn vì HLV không thích. Trường hợp của Tây Ban Nha là Fernando Llorente, và anh có nhiều lý do để thất vọng hơn Nasri hay Moura.

Nhà báo Orfeo Suarez của tờ El Mundo, một người luôn đi theo “La Roja” nhiều năm qua, cho rằng HLV Del Bosque thiếu công bằng khi không gọi Llorente và Isco. Trải qua mùa giải khó khăn với Real Madrid, và “La Roja” dư thừa tiền vệ, Isco không được triệu tập là điều dễ hiểu. Nhưng Llorente thì khác.

Trong mùa giải vừa qua, Llorente ghi 18 bàn thắng sau 45 trận cho Juve. Số bàn thắng không phải là quá cao, nhưng phải nhìn vào cách đá và sự tham gia vào lối chơi của Llorente mới thấy anh quan trọng thế nào. Di chuyển, dứt điểm, chuyền bóng, kiến tạo, chân sút 29 tuổi này là một trong những cầu thủ quan trọng nhất, giúp Juve giành danh hiệu Scudetto mùa giải thứ 3 liên tiếp.

Đội bóng Juve ấy trở thành nền tảng để Cesare Prandelli xây dựng đội hình Italy, một trong những thách thức lớn tại Brazil. Thế nhưng, hai tiền đạo chủ lực của họ, Llorente và Tevez, sẽ phải đi nghỉ hè và buộc phải xem World Cup qua tivi.

Hồi đầu năm nay, Del Bosque là người châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai Liên đoàn TBN và Brazil, về vấn đề Diego Costa. Cuộc tranh giành Costa đã khiến FIFA cũng phải vào cuộc. Thế nên, nhà cầm quân người Salamanca quyết định mạo hiểm với “người ngoại quốc” Costa, bất chấp việc anh vẫn đang điều trị chấn thương và không hứa hẹn nhiều về thể lực. Del Bosque dùng Villa và Torres là kinh nghiệm? Không hẳn, vì “Vua sư tử” Llorente không phải một cầu thủ kém về mặt này.

Dường như Del Bosque đang “ban ơn” cho Villa và Torres, những con người đã cùng ông làm nên thành công trong quá khứ. Thế nên, vị thuyền trưởng 63 tuổi này quyết định không nhìn vào hiệu suất tuyệt vời mà Llorente thể hiện.

Sự vắng mặt của Llorente đã gây phản ứng lớn nhất từ truyền thông xứ bò tót, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Thực tế, khi “đào ngũ” khỏi Bilbao để gia nhập Juve, Llorente đã sống với cuộc đời của một kẻ bị ruồng bỏ. Bilbao ruồng bỏ anh, và cả Del Bosque cũng vậy. Llorente chỉ được gọi trong vài trận, và khi anh vào sân đều là thời điểm không mang tính chất quan trọng.

Vì ruồng bỏ Llorente từ trước, nên ngay cả khi anh đạt có phong độ tốt với Juve, Del Bosque vẫn làm mọi cách gây sức ép lên LĐBĐ TBN trong vụ tranh Costa. Llorente đã chiến đấu, đã nỗ lực, nhưng những điều anh làm không được tôn trọng.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm