Nhật ký World Cup bằng thơ: Vấn nạn trọng tài và cơn địa chấn trút xuống Tây Ban Nha

15/06/2014 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - (Vấn nạn trọng tài xuất hiện trong cả 3 trận đầu tiên của World Cup 2014. Cụ thể có 2 bàn thắng hợp lệ của Mexico trước Cameroon không được trọng tài công nhận, chưa kể 2 trái phạt đền tưởng tượng của các trọng tài trong trận Brazil gặp Croatia và Tây Ban Nha gặp Hà Lan)

Sau trận đấu đầu tiên với Brazil, huấn luyện viên Niko Kovak tuyên bố:

“Croatia đã sẵn sàng khăn gói trở về nhà”

Croatia có thể phải “nghỉ chơi” trước quả phạt đền tưởng tượng

Trước cú ngã mang tên Fred khôi hài qua mắt trọng tài “khiếm thị” Nishimura


Ấy thế mà bi kịch ngày khai trương lại tiếp tục trong trận Hà Lan – Tây Ban Nha

Diego Costa vấp té trong vòng 16m50 cực kỳ tiểu xảo

Các người hùng vô địch năm xưa quên mất luật giang hồ

Cố tình hưởng lợi nhuận từ tiếng còi bá đạo


Có điều vấn nạn trọng tài không làm cho “cơn lốc màu da cam” phơi áo

Sự bất công được thượng đế bù trừ

Van Persi với cú đội đầu của “bão”

Biến thủ môn Casillas lừng danh thành gã chụp bóng… nghiệp dư


Mọi thứ sau đó diễn ra phù hợp với binh thư

Chiến thuật 1-10 triển khai tổng lực

Oanh tạc cơ Robben quỷ khốc thần sầu

Những đợt tăng tốc làm tối tăm mặt đất


Hai “cú đúp” dội bom của Van Persi và Robben vượt ra ngoài toán học

Khiến đội đương kim vô địch World Cup bị sét đánh trời trồng

Chiến thuật Tiki Taka già nua trở thành…phi chiến thuật

Thành những cái bóng vô hồn hấp hối trên sân


Đã đảo trọng tài với những tiếng còi mơ hồ đánh mất lương tâm

Hoan hô Hà Lan “bay trên tổ chim cúc cu” bò tót

Trận địa chấn Tây Ban Nha là một sự trả đũa công bằng

Khôi phục lại cơn lốc màu da cam từng mê hoặc!



14-6-2014

Bùi Chí Vinh
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm