Nhật ký World Cup bằng thơ: Khai trương World Cup 2014

13/06/2014 10:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -

Cửa tiệm World Cup 2014 khai trương
3 giờ sáng bốc hơi tô mì gói
Món bắp luộc Brazil ra lò nóng hổi
Khán giả vừa ăn vừa chắt lưỡi hít hà

Hơn 1 tỷ người xem qua truyền hình, trong đó có chúng ta
Con số lẻ 2 bổ sung vô cùng kỳ ảo
Ở  đất nước Việt Nam xa lắc xa lơ đang bảo vệ từng milimet vuông hải đảo
Nhưng giữa thời khắc chiến tranh còn trái bóng hòa bình

Xin chào thành phố Sao Paulo duyên dáng của hành tinh
Chào bài hát We Are One (Ole Ola) nổi tiếng
Chào những vũ công biểu diễn trên nền trống Olodum ngọt lịm
Chào những lời tiên đoán của Pele trật lất với đội nhà

Khỏi phải bàn về siêu ảo thuật Neymar
22 tuổi vờn banh như múa
Cú lắc hông Tchu Tcha gợi tình rực lửa
Đủ làm toàn đội Croatia xao xuyến đến bàng hoàng

Tuy nhiên bảng A làm gì có sự nhẹ nhàng
Khi còn đó bầy sư tử Cameroon vốn lừng danh bất khuất
Chưa kể Mexico quen thôi miên bằng chiến thuật
Đá như ru, đá như ngủ hớp hồn
Đối thủ chỉ biết giật mình khi bóng đã vào gôn

Vậy là mọi thứ chỉ mới bắt đầu bằng 2 trận khai trương!

12-6-2014

Bùi Chí Vinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm