Chọn Kelly làm ngơ Ferdinand: Tại sao, Hodgson?

04/06/2012 07:36 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - EURO càng đến gần, đội tuyển Anh càng rối. Những ca chấn thương liên tiếp cứ đến, đen đủi hơn nữa là nó đến với những cầu thủ chủ chốt. Nhưng vấn đề sẽ đơn giản hơn, nếu Hodgson không đưa ra những lựa chọn thay thế rất khó hiểu. 



Tại sao Hodgson lại ưu tiên các cầu thủ của Liverpool đến vậy? - Ảnh Getty

Liverpool hóa

Gọi thẳng những cái tên gây thất vọng lớn trong mùa giải vừa qua như Carroll, Downing, Glen Johnson dường như chưa đủ để thỏa mãn Hodgson. Khi mất Lampard chấn thương, vị HLV trưởng này liền gọi Jordan Henderson. Đến lượt Cahill phải ngồi nhà vì vỡ quai hàm, ông lôi luôn cầu thủ trẻ Martin Kelly lên tuyển. Cả hai, đều là cầu thủ của Liverpool, một là bản hợp đồng đáng thất vọng nhất của The Kop, một là “tài năng trẻ mãi không chịu lớn”.

Cả hai đều bị nghi ngờ về năng lực, và quyết định gọi họ khiến người ta đặt ra cho Hodgson những dấu hỏi to đùng. Tại sao không phải là Carrick hay Rio Ferdinand, những người rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Có thể Henderson và Kelly còn trẻ (đều sinh năm 1990), có thể Hodgson muốn xây dựng một đội tuyển Anh cho tương lai, mà chính xác là cho World Cup 2014 như ông nói, nhưng nên nhớ Henderson và Kelly thậm chí còn không thể tỏa sáng ở cấp độ thấp hơn, U-21, chứ đừng nói đến sân chơi Euro hay World Cup. Hodgson cũng cần biết rằng, Liverpool, với bộ khung cầu thủ người Anh đã chơi như một đội bóng hạng 2 và thất bại thảm hại ở mùa giải vừa kết thúc tháng trước thôi. Hodgson hy vọng gì từ những cầu thủ đó?

Vì Terry?

Người Anh vốn dĩ đã không tin lắm lý do “vì chuyên môn” mà Hodgson đưa ra khi loại bỏ Rio ở danh sách triệu tập đầu tiên, giờ càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Cahill vốn là một trung vệ, nhưng khi mất anh, Hodgson lại gọi Kelly, một hậu vệ cánh. Có thể Kelly đa năng, nhưng tuyển Anh đã có một người như thế để dự phòng là Phil Jones. Về lý thuyết, Hodgson phải tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để đá cặp cùng Terry,  và người đó chỉ có thể là Ferdinand.

Nhưng thực tế, giữa 2 hậu vệ này là một mâu thuẫn không thể hằn gắn (vụ Terry bị cho là có hành động phân biệt chủng tộc với em trai của Rio là Anton Ferdinand), và Hodgson buộc phải loại bỏ một người để tránh những vụ lùm xùm có thể xảy ra. Ngay khi biết tin Kelly được gọi thay Cahill, Rio đã đăng một tweet: “Reason?”. Lý do? Chỉ có thể là John Terry.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Hodgson đã liều lĩnh đặt niềm tin vào “kẻ tai tiếng” Terry một lần thì ông phải đâm theo lao. Nhưng khi ông cố tránh sự va chạm có thể xảy ra giữa Rio và Terry thì ông lại vấp phải hàng loạt câu hỏi từ các chuyên gia và người hâm mộ, cùng với đó sự nghi ngờ về việc ông tỏ ra ưu ái những “bại binh” đến từ Liverpool.

Đá thế nào đây, Hodgson?

Tiểu Phi

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm