ĐT Anh: Thảm thương tuyến tiền vệ

30/05/2012 14:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Roy Hodgson đã có trận ra mắt chiến thắng mang tới nhiều hy vọng trước Na Uy cuối tuần rồi, nhưng ông sẽ chẳng có nhiều hy vọng ở Ba Lan và Ukraina nếu hàng tiền vệ tuyển Anh tiếp tục chơi như ở Oslo.



Hàng tiền vệ tuyển Anh có nhiều bất ổn - Ảnh Getty

Tuyến giữa của Tam sư thiếu tất cả những gì mà một hàng tiền vệ chiến thắng cần. Stewart Downing và James Milner gây thất vọng ở hai cánh, trong khi trung tâm thiếu cảm hứng và sự chắc chắn của một đội bóng thực sự đẳng cấp.

Trong bóng đá hiện đại, và như chính tuyển Anh từng trải nghiệm ở các giải đấu lớn mà họ phải nếm mùi thất bại trong 2 thập kỷ qua, sự kiểm soát khu vực trung tuyến là tối quan trọng cho mọi kế hoạch chiến thắng. Hodgson sẽ đặc biệt gặp nhiều khó khăn hơn những người tiền nhiệm của ông bởi hiện giờ, cả trong ngắn hạn và dài hạn, tuyển Anh tỏ ra kém cỏi hơn hẳn so với các đội bóng hàng đầu châu Âu ở tuyến hai.

Dù cho có sử dụng hệ thống đội hình nào, sự thiếu năng lực và những tố chất kỹ thuật cần thiết vẫn là không thể che giấu. Ở Oslo, Na Uy, tuy bị đánh giá thấp hơn và thua trận, mới là đội chủ động hơn ở hàng tiền vệ, giúp họ thể hiện ý đồ tấn công trong hai phần ba trận đấu. Sau khi để thua trước từ phút thứ 9, HLV Egil Olsen đã đẩy cao hai hậu vệ cánh John Arne Riise và Vadim Demidov cũng như siết chặt hàng tiền vệ để đẩy tuyển Anh vào tình thế bị động. Nên nhớ thêm rằng những Alexander Tettey hay Daniel Braaten còn xa mới đạt đến trình độ của Samir Nasri, Hatem Ben Arfa hay Franck Ribery, những đối thủ của Tam sư trong trận mở màn Euro 2012.

Tại Oslo, Hodgson, với đội hình 4-4-2, đã sử dụng Downing và Milner ở hai cánh cùng hai tiền vệ trung tâm. Hệ thống đó khiến nhân lực của Anh ở giữa sân không đủ và họ không thể cầm bóng trong những khoảng thời gian đủ dài để gây sức ép lên Na Uy, chơi với 5 tiền vệ và kiểm soát tốt tuyến hai. Bất chấp lợi thế lớn từ bàn thắng sớm của Ashley Young, chơi ở vị trí tiền đạo lùi, tuyển Anh vẫn phải trải qua phần còn lại của trận đấu khá thất vọng, cả về mặt thế trận lẫn tâm lý.

Hodgson mới có hơn một tuần lễ chính thức nắm đội bóng áo trắng và đưa ra các nhận xét về những màn trình diễn cá nhân vào thời điểm này có thể là hơi sớm, nhưng mối rủi ro của việc chơi với 4 tiền vệ thực sự cần cân nhắc, khi Scott Parker và Steven Gerrard, với quá nhiều sức mạnh và quá ít sự khéo léo, có thể gặp rắc rối lớn trước các đối thủ đến từ châu Âu lục địa vốn rất kỹ thuật và thông minh. Một giải pháp cần cân nhắc là Hodgson nên chơi với 3 tiền vệ trung tâm, mà ứng viên hàng đầu là Frank Lampard. Như thế, ông vừa có thêm người cho cuộc tranh giành và kiểm soát bóng, vừa tạo ra một mối đe dọa đáng kể nữa về  phía khung thành đối phương từ tuyến hai.

Ở Oslo, tuyển Anh đã chơi với phong cách rất giống với Fulham, Liverpool và West Brom dưới thời Hodgson, một hệ thống cứng nhắc, cổ điển và lối chơi dựa nhiều vào các đường chuyền dài, một tiền đạo cao to làm tường, một tiền đạo lùi tận dụng cơ hội, hai cầu thủ chạy cánh giỏi tạt bóng hơn là đột phá, tất cả rất Anh, rất truyền thống. Có điều đó không phải là lựa chọn được ưa thích hiện giờ.

Chơi theo kiểu Anh trước những đội đá 5 tiền vệ theo kiểu hiện đại khiến tuyến hai của Hodgson phải làm việc quá tải, dù là với Gerrard-Parker trong hiệp 1 hay Milner-Gareth Barry trong hiệp 2. Hệ quả là một mũi nhọn đáng gờm như Theo Walcott lại phải chơi thiên về phòng ngự khi anh vào sân từ phút 56 và Milner cùng Downing không biết xoay xở ra sao giữa hai nhiệm vụ tấn công và phòng ngự.

Nếu như Riise còn ở thời đỉnh cao và hàng công Na Uy sắc bén hơn một chút, tuyển Anh đã có thể phải nhận ít nhất một bàn thua. Rốt cuộc, không phải hàng thủ vắng mặt nhiều trụ cột, mà chính hàng tiền vệ gần đủ lực lượng mới là nơi gây ra nhiều lo lắng nhất tại Oslo. Hodgson thiếu một tiền vệ có thể tạo ra những khoảnh khắc lóe sáng, như Glenn Hoddle hay Paul Gascoigne, và những tiền vệ cánh giàu tốc độ cũng như kỹ thuật có khả năng xuyên phá vào nách vòng cấm địa, như Ryan Giggs hay Gareth Bale. Trong tình hình hiện giờ, thiếu sót như thế là quá nhiều.

Sức ì

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hàng tiền vệ Anh thiếu sức sáng tạo là đã gần một thập kỷ qua, các HLV của Tam sư hầu như không giới thiệu được gương mặt mới nào thực sự sáng giá ở tuyến giữa. Có 4 tiền vệ của HLV Roy Hodgson trong danh sách cuối cùng đến Ba Lan và Ukraina dưới 25 tuổi, nhưng chỉ duy nhất Theo Walcott, 23 tuổi, có thể được coi là có kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế với 23 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Những người còn lại, Adam Johnson (24 tuổi, 11 lần khoác áo), Jordan Henderson (22 tuổi, 2) và Alex Oxlade-Chamberlain (18 tuổi, 1) nhiều khả năng chỉ là dự bị. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các tiền vệ còn lại của Hodgson đều từ 25 tuổi trở lên, hầu hết trải qua nhiều thất vọng và thất bại với tuyển Anh hơn là niềm vui và chiến thắng.

Danh sách và số áo ĐT Anh:

1. Joe Hart 2. Glen Johnson 3. Ashley Cole 4. Steven Gerrard 5. Gary Cahill 6. John Terry 7. Theo Walcott 8. Frank Lampard 9. Andy Carroll 10. Wayne Rooney 11. Ashley Young 12. Leighton Baines 13. Robert Green 14. Phil Jones 15. Joleon Lescott 16. James Milner 17. Scott Parker 18. Phil Jagielka 19. Stewart Downing 20. Alex Oxlade-Chamberlain 21. Jermain Defoe 22. Danny Welbeck 23. Jack Butland

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm