Dortmund lại thua: Niềm tin ngày càng cạn kiệt

06/02/2015 06:07 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu giữa Dortmund và Augsburg, chuyên trang thể thao Bleacherreport vẫn đưa ra nhận định rằng Dortmund hoàn toàn có thể chen chân vào Top 4 khi Bundesliga hạ màn. Thế nhưng, sau thất bại 0-1 ở trận đấu đêm qua, rõ ràng niềm tin dành cho Dortmund đang ngày càng cạn kiệt…

Augsburg vốn là đối thủ ưa thích của Dortmund. Đội chủ sân Signal Iduna Park vẫn hoàn toàn bất bại kể từ khi Augsburg được lên chơi ở Bundesliga. Chỉ có điều, ngay cả trước một con mồi ngon ăn như vậy, thày trò Juergen Klopp cũng gục ngã.

Khi các CĐV nổi giận

Được chơi trên sân nhà nhưng Dortmund đã bất ngờ phơi áo 0-1 trước đội bóng mà họ chưa bao giờ thua. Ngay cả khi Augsburg chỉ chơi với 10 người trong gần 30 phút cuối trận (do Janker phải nhận thẻ đỏ rời sân), Dortmund cũng vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội khách. Và đành chấp nhận nhận trận thua thứ 11 tại Bundesliga kể từ đầu mùa. Kết quả này tiếp tục khiến gã khổng lồ vùng Ruhr tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với việc vẫn an vị ở đáy BXH với chỉ vỏn vẹn 16 điểm.

Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn cả là ngay chính những CĐV của Dortmund cũng đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh và niềm tin vào CLB của mình. Đặc biệt là sau chuỗi phong độ tệ hại kéo dài. Các CĐV nổi tiếng cuồng nhiệt của đội bóng áo vàng-đen đã nổi trận lôi đình ngay sau khi trận đấu kết thúc. Hệ quả là cả đội trưởng và đội phó của Dortmund là Mats Hummels và Roman Weidenfeller đã phải tiến sát đến hàng rào để trấn an những cái đầu nóng của các CĐV nhà. Chỉ có như vậy, các fan của Dortmund mới hạ hỏa, và thậm chí chính họ sau đấy còn an ủi, động viện các ngôi sao của mình.

Dortmund đã mất lái?

Trên thực tế, ở thời điểm Hummels và Weidenfeller tiến đến những khán đài thì tâm trạng của họ có lẽ cũng chẳng tốt hơn các CĐV. Khuôn mặt của Hummels và Weidenfeller hiện rõ sự buồn bã, thất thần. Tâm lý ấy của các cầu thủ Dortmund xét cho cùng cũng là điều dễ hiểu. Nhất là khi họ đã làm tất cả nhưng vẫn chẳng thể chặn đứng đà rơi tự do. Ngay cả HLV Klopp cũng đã tỏ ra bất lực.

Sau trận đấu, vị thuyền trưởng của Dortmund đã nói rằng đội bóng của ông xứng đáng nhận cơn thịnh nộ của các CĐV từ 4 phía khán đài. Đơn giản bởi Dortmund đã làm sai tất cả mọi thứ. Theo HLV Klopp, dù đội bóng của ông đã cố gắng khắc phục những sai sót mà họ thường mắc phải từ đầu mùa, nhưng rốt cuộc Dortmund vẫn không thể làm được điều mình muốn.

Rõ ràng, vấn đề của Dortmund hiện nay là rất nghiêm trọng. Nó không chỉ đơn thuần là cậu chuyện về chuyên môn nữa, mà dường như mọi thứ đang dần trở thành nỗi ám ảnh với đội bóng vùng Ruhr. Chính HLV Klopp đã phải thừa nhận rằng các học trò của mình đang đánh mất sự tự tin. Điều đó thể hiện qua những pha xử lý vội vàng của họ trong trận đấu với Augsburg. Những tưởng kì nghỉ Đông sẽ giúp Dortmund có được những động lực mới. Thế nhưng, 2 kết quả tồi tệ liên tiếp trong đầu năm 2015 lại càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với CLB này. Ở khía cạnh nào đó, đây chính là thời khắc mang tính thử thách đối với bản lĩnh của Klopp và các học trò.

Nếu họ không vượt qua được giai đoạn quyết định này thì chắc chắn tương lai của Dortmund sẽ là rất mờ mịt. Nhất là khi, thời gian không còn chờ đợi họ. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa, Dortmund sẽ phải thi đấu vòng knock-out Champions League với Juventus. Nghĩa là, HLV Klopp cũng chỉ có từng ấy thời gian để khoác lên Dortmund một hình ảnh, một sức sống mới.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm