Cuộc đua vô địch Premier League: Man City đã thấy ngai vàng, M.U, Chelsea tuyệt vọng

24/12/2017 14:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man City: 55 điểm, M.U: 42 điểm. Trong lịch sử Premier League, chưa có đội bóng bóng nào kết thúc lượt đi với 13 điểm nhiều hơn đội thứ nhì lại không thể vô địch vào cuối mùa cả. Cuộc đua vô địch mùa này coi như đã ngã ngũ.

Những kết quả ở vòng đấu này là minh chứng gần nhất và rõ rệt nhất cho một thực tế rằng Man City sẽ là nhà vô địch Premier League 2017-18. Arsenal và Liverpool cầm chân nhau, Chelsea không thắng nổi Everton, trong khi M.U cũng đánh mất nốt 2 điểm trên sân Leicester, còn thầy trò của Pep thì thoải mái đè bẹp Bournemouth 4 bàn không gỡ.

Các ứng viên đều có vấn đề…

Giai đoạn mùa Đông là khoảng thời gian các đội bóng phải thi đấu với mật độ dày đặc và khả năng sảy chân là rất dễ xảy ra. Sự bất ổn của Chelsea là một minh chứng. Sau thất bại 0-1 trên sân West Ham, họ lấy lại chút niềm tin bằng 6 điểm trước Huddersfield và Southampton, nhưng khi phải đối mặt với một Everton kiên cường, thầy trò Conte chỉ có thể kiếm nổi một điểm.

Hàng công tiếp tục là nỗi đau đầu của Conte. Morata đã sa sút trong khi Hazard thì cũng đã tịt ngòi 6 trận liên tiếp. Ở Goodison Park, Chelsea đã dứt điểm gấp 5 lần đối phương (25-5), trong đó tỷ lệ sút trúng khung thành là 8-0, nhưng không ghi nổi một bàn thắng nào. Dù đã tung nốt cả Michy Batshuayi vào sân, Chelsea cũng không thể phá vỡ được thế bế tắc. Bản thân chân sút người Bờ Biển Ngà này cũng đã tịt ngòi 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Không thể trông mong gì với một hàng tấn công như vậy.

Nếu xét về cảm hứng tấn công, có lẽ chỉ Liverpool là có thể so sánh với Man City vào lúc này với phong độ của bộ tứ Firmino – Salah - Mane – Coutinho. Nhưng đáng tiếc, hàng phòng thủ của họ lại thiếu độ chắc chắn cần thiết. Sau thảm bại 1-4 trước Tottenham hôm 22/10, Liverpool tưởng như đã có thể xốc lại hàng thủ, khi chỉ thua 4 bàn ở 9 vòng đấu kế tiếp. Thế nhưng, trong trận đại chiến với Arsenal ở vòng này, họ thủng lưới 3 bàn chỉ trong vòng… 5 phút với những sai lầm chết người của Simon Mignolet và Joe Gomez. Liverpool vẫn bất bại 10 trận liên tiếp, nhưng gần một nửa trong số đó là những trận hòa. Đặc biệt, ở 4 vòng gần nhất, họ thắng đúng 1 trận.

Arsenal cũng chẳng khác gì Liverpool khi thắng 1, hòa 3 ở 4 vòng gần nhất. Thậm chí, đội bóng của Wenger còn kém cỏi hơn nhiều trong các trận Big Bang. Trước trận này, họ chỉ giành được đúng 1 điểm trước Chelsea (0-0) còn lại là thua cách biệt trước Liverpool (0-4), Man City (1-3) và M.U (1-3).

Chú thích ảnh
M.U đã gây thất vọng khi bị 10 cầu thủ Leicester cầm hòa 2-2

Và khi mọi hy vọng Premier League trong nỗ lực cản bước Man City được đặt vào M.U thì đội bóng này cũng gây thất vọng nốt. Khả năng dứt điểm đáng chê trách của Romelu Lukaku và Marcus Rashford, cùng sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự đang khiến đội bóng của Jose Mourinho phải trả giá đắt. Thất bại ở derby Manchester và trận hòa trên sân Leicester đêm qua khiến khoảng cách giữa M.U với Man City lúc này đã là 13 điểm. Trong lịch sử Premier League, chưa có đội bóng nào kém ngôi đầu đến 13 điểm sau lượt đi, mà lại có thể đăng quang vào cuối mùa.

…Chỉ Man City là hoàn hảo

Pep Guardiola vẫn gạt đi khi được phóng viên hỏi về khả năng bất bại cả mùa giải như Arsenal Invincible 2003-04, song rõ ràng Man City đang đi trên con đường ấy, thậm chí còn thuyết phục hơn nữa. Theo thống kê thì trong lịch sử giải vô địch Anh (chứ không phải riêng kỷ nguyên Premier League), chưa có một đội bóng nào đón Giáng sinh với khoảng cách 13 điểm nhiều hơn đội nhì bảng cả.

Chú thích ảnh
Man City đang là một tập thể hoàn hảo
BÁO ĐỘNG: M.U kém Man City cả về điểm số lẫn con người

BÁO ĐỘNG: M.U kém Man City cả về điểm số lẫn con người

M.U không chỉ thua sút Man City về điểm số mà đội bóng của Jose Mourinho còn kém đội bóng láng giềng về chất lượng nhân sự, đặc biệt ở vị trí hậu vệ cánh.

Sau 19 vòng đấu, Man City là đội có hàng công mạnh nhất với 60 bàn thắng, gấp rưỡi hai đội đứng dưới họ là M.U và Liverpool (cùng 41 bàn). Họ cũng là hàng thủ vững chãi nhất với chỉ 12 bàn thua, trên M.U và Chelsea (cùng 14 bàn). Sự đáng sợ nhất của họ vẫn nằm ở sự đa dạng về chất lượng đội hình, đặc biệt là ở hàng tấn công. Với cú đúp vừa rồi, Aguero đã có 12 bàn ở Premier League mùa này, trong khi Sterling có 11 bàn và Gabriel Jesus có 8 bàn. Với lực lượng hiện có, Man City có thể bố trí hai đội hình chất lượng, mà sức mạnh không có chênh lệch đáng kể.

Ba vòng tới, đối thủ của thầy trò Pep Guardiola chỉ là Newcastle (27/12), Crystal Palace (31/12), và Watford (3/1). Phải đến ngày 14/01, Man City mới phải trải qua trận đấu lớn, khi phải làm khách trên sân Liverpool, đội bóng mà họ từng thắng 5-0 ở lượt đi. Lịch đấu của M.U khá dễ dàng khi phải đến 31/01, họ mới phải gặp đội lớn là Tottenham. Nhưng với phong độ như hiện tại, không ai dám chắc thầy trò Mourinho tiếp tục đánh rơi điểm, khi những vòng đấu tới, họ phải gặp hiện tượng Burnley (26/12) và đội bóng đang hồi sinh Everton (01/01). Chelsea thì sẽ trải qua những trận đấu khó lường trước Arsenal (03/01) và Leicester (13/01).

Điều gì có thể cản bước Man City ngoài chính họ?

Chú thích ảnh
Xếp hạng Premier League hiện tại

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm