Man United và Van Gaal nên tự thấy xấu hổ!

12/01/2016 06:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khẳng định trên được đưa ra bởi phóng viên Samuel Luckhurst, cây bút của tờ Manchester Evening News. Theo Luckhurst, với chiến thắng dở tệ tại Cúp FA, Louis van Gaal dường như đang không đáp ứng được những tiêu chuẩn của việc dẫn dắt Man United.

Đã từng có thời điểm, sau một chiến thắng trước Man City cũng trong khuôn khổ Cúp FA, Sir Alex Ferguson đã trả lời phỏng vấn với một bộ mặt đầy vẻ khó chịu. “Thật không thể nào chịu được” – ông nói với phóng viên. “Họ lùi xuống phòng thủ trong hiệp hai và đợi chúng tôi mắc sai lầm, thế là chúng tôi mắc sai lầm thật”.

Van Gaal nên xấu hổ với Sir Alex

Đó là trận đấu mà Man United đã thủng lưới 2 bàn trong hiệp hai. Ông Ferguson tiếp tục nói: “Chúng tôi đã làm cho họ mạnh mẽ hơn. Màn trình diễn này là vô trách nhiệm. Có thắng thì cũng chẳng ích lợi gì”. Xin nhắc lại, Man United đã thắng trận này.

Đó là những tiêu chuẩn mà Alex Ferguson vĩ đại đã tự đặt ra cho Man United của ông. Ông ở đây 26 năm trời và khoảng 20 năm trong đó, thứ truyền thống ấy hiện hữu rõ rệt. Manchester United là đội bóng không chỉ được kỳ vọng thắng mọi trận đấu, mà còn là một đội bóng được kỳ vọng thắng đẹp mắt, thuyết phục.

Dường như những tiêu chuẩn này quá xa lạ với Louis van Gaal. Sau chiến thắng trước Sheffield United vừa rồi, khi các cầu thủ của ông sút trúng đích đúng vỏn vẹn hai lần, Van Gaal còn tỏ ra bực bội vì… không ai để ý tới Sheffield mà cứ soi mói Man United.

Luckburst hài hước viết rằng tiền đạo Will Keane đã thành công khi… không ngủ gật cả trước và sau khi vào sân cho Man United. Anh cũng nhắc lại việc các cổ động viên trên khán đài Stretford End đã vỗ tay nồng nhiệt cho một cú sút thiếu chính xác của Memphis Depay, đơn giản bởi anh này đã… dám sút. Cũng như Keane, thật may là Depay không ngủ gật.

E dè cả những đội nhỏ

Nhìn lại giai đoạn một năm qua, thầy trò Van Gaal thực ra đã không ít lần gặp khó trước các đội hạng dưới. Họ từng mất tới 64 phút để tìm được đường vào mành lưới Yeovil (League One, tức hạng ba). 4 tháng sau đó, Yeovil rớt xuống hạng tư nước Anh. Man United cũng không ghi được bàn trước Cambridge, để rồi phải tái đấu mệt mỏi. Preston thậm chí từng dẫn trước họ trong một trận đấu trên sân Deepdale.

Nếu như trước đây người hâm mộ Man United từng phát cáu vì David Moyes nói rằng cần “học tập Man City” thì hẳn họ… không nói lên lời với Van Gaal. Ông này sau khi đưa các học trò chật vật vượt qua Yeovil đã nói: “Nếu bạn có thể tổ chức tập thể tốt như HLV của Yeovil thì ít ai làm được điều gì trước bạn”.

Dĩ nhiên Van Gaal đã làm tốt hơn Moyes rất nhiều, với minh chứng đơn giản nhất là việc Quỷ đỏ luôn góp mặt trong Top 4 một cách thường trực. Nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì Moyes đã từng mang đến những dấu hiệu tâm lý đáng ghi nhớ tại Champions League, trong đó tiêu biểu là bàn thắng của Patrice Evra vào lưới Bayern Munich tại vòng tứ kết.

Cuối tuần qua, Van Gaal cho rằng hàng phòng ngự của ông xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Người hâm mộ, các chuyên gia phân tích và báo giới gầm gừ vì… không ai lại nghĩ rằng hàng phòng ngự Man United cần phải nhận lời khen vì Sheffield United(!) không ghi bàn.

Sau 18 tháng và hàng trăm triệu bảng chi cho thị trường chuyển nhượng, việc kỳ vọng rằng Louis van Gaal sẽ giúp Man United chơi tích cực là đương nhiên. “Tích cực” ở đây không chỉ là những kết quả chiến thắng, mà còn phải là thắng đẹp, với một lối chơi hấp dẫn.

02h45 ngày 13/1, sân St. James’ Park, Newcastle - Man United

29 Sheffield United đã thủng lưới 29 lần trong 9 trận thua của họ ở mùa giải này, nhưng chỉ phải vào lưới nhặt bóng 1 lần trước Man United.

50,6 Tỷ lệ chiến thắng của Manchester United dưới thời Van Gaal chỉ là 50,6% - thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

10.000 Bài viết chê bai Louis van Gaal của Samuel Luckhurst trên Manchester Evening News đã nhận được hơn 10.000 lượt chia sẻ lên các mạng xã hội.

Đội hình dự kiến:

- Newcastle: Elliot, Janmaat, Mbemba, Coloccini, Dummet, Sissoko, Tiote, Colback, Wijnaldum, Perez, Mitrovic.

- Man United: De Gea, Darmian, Smalling, Blind, Young, Carrick, Schneiderlin, Herrera, Mata, Martial, Rooney.

Dự đoán: 1-2


Dũng Lê (Theo Manchester Evening News)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm