BĐN - Bosnia & Herzegovina: EURO vắng bóng Ronaldo?

15/11/2011 13:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bồ Đào Nha đang chịu sức ép ghê gớm còn bản thân Cristiano Ronaldo đang đối mặt với nguy cơ không thể tham dự giải đấu số 1 châu lục. Họ phải tự cứu mình mà thôi.

Không nói ra nhưng có lẽ UEFA cũng như những tập đoàn, công ty quảng cáo đang lo sốt vó. EURO 2012 đang đứng trước thảm cảnh thiếu vắng những ngôi sao lớn. Messi thì thuộc Nam Mỹ. Rooney sẽ bị treo giò 3 trận ở vòng bảng và khả năng bị loại khỏi danh sách đăng ký của tuyển Anh không hề nhỏ. Đêm nay, đến lượt Ronaldo? Tầm cỡ của các giải đấu không chỉ được quyết định bởi tính cạnh tranh giữa các đội bóng mà còn bởi sự hiện diện của những ngôi sao đích thực. Khái niệm đích thực ở đây bao gồm cả khía cạnh chuyên môn lẫn hình ảnh. Messi, Ronaldo và Rooney hội đủ các yếu tố ấy. Những cầu thủ xuất sắc của nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha chỉ nổi bật về mặt chuyên môn chứ còn ở khía cạnh hình ảnh, họ quá trầm lắng. Tương tự với Đức, Pháp hay Italia.



Hi vọng Ronaldo và Bồ Đào Nha tự cứu mình - Ảnh Getty

Bây giờ, người ta đang hy vọng Bồ Đào Nha và Ronaldo có thể tự cứu mình. Trận play-off lượt đi đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa với việc Bồ phải thắng lượt về, dù là trong 90 phút, 120 phút hay trên chấm 11m. Muốn chiến thắng, trừ việc giải quyết vận may trên chấm 11m, thì phải ghi bàn. Nhưng sau 90 phút ở Bosnia, đây lại là vấn đề nhức nhối nhất của người Bồ.

Đá chậm lại đi Bồ!

Đúng là cả thập kỷ gần đây, vị trí tiền đạo cắm là nỗi đau nhức nhối nhất đối với người Bồ. Trận lượt đi với Bosnia, Postiga không để lại nhiều dấu ấn và nhiều khả năng mất vị trí chính thức vào tay Almeida đêm nay. Nhưng cần biết rằng, Bồ Đào Nha không hề gặp khó khăn trong khâu ghi bàn cho đến trận gặp Bosnia. Dưới sự dẫn dắt của Bento, tuyển Bồ đã ghi đến 30 bàn từ 11 trận trước đó và chưa có trận nào tịt ngòi.

Vậy tại sao họ không thể hoàn thành mục tiêu ghi 1 bàn ở Bosnia? Thứ nhất, vì sự thận trọng quá lớn của Bento, luôn bố trí ít nhất 6 người ở phần sân nhà và các pha lên bóng của họ nhiều lần chỉ gồm bộ ba tiền đạo. Thứ hai, tuyển Bồ tấn công nhanh quá, lúc nào cũng trông rất vội vã, các cầu thủ gần như chỉ biết chạy và chuyền. Khi tấn công nhanh thì không cần quá nhiều người, qua đó đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến sau. Nhưng ngược lại, mức độ gây "sát thương" và khả năng tạo ra đột biến rất thấp. Trong suốt 90 phút ở Bosnia, hiếm khi Bồ Đào Nha có thể thực hiện 3 đường chuyền chính xác liên tục ở phần sân đối phương. Tốc độ thường tỷ lệ nghịch với sự chính xác. Nếu có đội bóng nào trên thế giới vừa đá nhanh, vừa chính xác trong các đường chuyền thì đó là Real Madrid. Dù cũng có một HLV người Bồ, sở hữu 3 Galacticos là Ronaldo, Coentrao và Pepe, Bồ Đào Nha không phải là Real và Bento không phải là Mourinho.

21: Số bàn thắng của Bồ Đào Nha ở vòng loại EURO 2012. Dù ghi hơn Đan Mạch 5 bàn nhưng tuyển Bồ phải xếp thứ hai.

0: Trận hòa 0-0 trước Bosnia là lần đầu tiên dưới triều đại Paulo Bento, Bồ Đào Nha không thể ghi bàn.

1: Bosnia đã bất bại 7 trận gần nhất. Trong 7 trận ấy, họ chỉ thủng 1 bàn, trước Pháp (Nasri, penalty).

Điều đáng lo ngại là Bồ Đào Nha có thói quen đá như thế trong những trận gần đây. Chiến thuật này có thể phát huy tác dụng trước các đội bóng yếu như Iceland hay đảo Síp, nhưng gặp các đội mạnh hoặc khá thì khác. Điển hình là thất bại 1-2 quyết định ở Đan Mạch hay trận lượt đi với Bosnia. So với 2 năm về trước, khi họ đụng độ nhau ở vòng play-off World Cup, Bosnia giờ chắc chắn hơn, lì lợm hơn và cân bằng hơn rất nhiều. 7 trận gần đây, họ bất bại và chỉ thủng 1 bàn. Bàn thua ấy đến từ chấm 11m, trong trận hòa Pháp 1-1. Một kết quả hòa có bàn thắng tương tự ở sân da Luz sẽ mang lại chiếc vé dự VCK EURO 2012 cho Bosnia. Trận lượt đi trên sân nhà, Bosnia đã suýt giành chiến thắng khi Ibisevic có đến 3 cơ hội ghi bàn trong nửa cuối hiệp 2.

Đêm nay, Bosnia sẽ có sự trở lại của hai trụ cột ở hàng thủ là Boris Pandza và Sasa Papac, đồng nghĩa họ sẽ khó bị đánh bại hơn. Để có thể đánh bại một Bosnia như thế, Bồ Đào Nha không được phép quá cẩn trọng mà cần phải mạnh dạn hơn, chấp nhận mạo hiểm (tính chất trận đấu chẳng khác gì một trận chung kết) và hàng công cần tự tin hơn mỗi khi có bóng. Cầm bóng nhiều hơn, giảm tốc độ một chút, chuyền chính xác hơn, Bồ sẽ tìm lại sức mạnh trong tấn công.

Dự đoán: 2-0

Đức Lộc

Lực lượng

Bồ Đào Nha: Pepe tiếp tục đá cặp với Bruno Alves ở vị trí trung vệ. Hugo Almeida có thể chiếm chỗ của Helder Postiga trên hàng công.

Bosnia: Mensur Mujdza tiếp tục dưỡng thương. Hai hậu vệ quan trọng khác là Sasa Papac và Boris Pandza sẽ trở lại sau án treo giò.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Rui Patricio - Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao - Meireles, Veloso, Moutinho - Nani, Ronaldo - Hugo Almeida.

Bosnia: Begovic - Zahirovic, Spahic, Pandza, Papac - Rahimic, Medunjanin - Pjanic, Misimovic, Lulic - Dzeko.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm