Bồ Đào Nha chờ đột biến từ Coentrao

15/11/2011 11:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong một trận đấu đầy căng thẳng, các ngôi sao được kỳ vọng nhất chưa chắc có thể sắm vai cứu tinh. Hai năm trước, kẻ hủy diệt Bosnia là Bruno Alves và Meireles, vốn còn khá ít tên tuổi. Và bây giờ, khi niềm tin của người Bồ đang được dồn lên những đôi chân nghệ sĩ của Nani và Ronaldo, thì người có thể mang đến đột biến lại là một cái tên khác: Fabio Coentrao.

Với 30 bàn thắng, Ronaldo đang xếp thứ 4 trong danh sách các chân sút hàng đầu trong lịch sử ĐT Bồ Đào Nha, nhưng chỉ 5 trong số đó được ghi ở các VCK World Cup hoặc EURO. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010, khi BĐN thi đấu đầy vất vả, anh thậm chí chả đóng góp một bàn nào. Tại Nam Phi, anh ghi vỏn vẹn 1 bàn chẳng mấy ý nghĩa khi đội nhà thắng CHDCND Triều Tiên 7-0. Cùng với gánh nặng tâm lý từ tấm băng đội trưởng, lại luôn được các hậu vệ đối phương chăm sóc cực kỳ cẩn thận, có lẽ không nên kỳ vọng quá nhiều vào khả năng tỏa sáng của Ronaldo. Tương tự, với những gì đã diễn ra ở trận lượt đi, có thể thấy rằng Nani cũng sẽ không có nhiều đất diễn nữa, đặc biệt là khi đội khách đã chào đón sự trở lại của hai hậu vệ trụ cột vừa thoát án treo giò.


BĐN đặt niềm tin vào Coentrao - Ảnh Getty

Ở Da Luz, Bồ Đào Nha sẽ làm thế nào để phá vỡ được hệ thống phòng ngự của Bosnia nếu như những nghệ sĩ trên tiếp tục bị bắt bài? Câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở những pha leo biên của Fabio Coentrao. Hậu vệ trái của Real Madrid đang có phong độ rất tốt thời gian gần đây, đặc biệt ở khả năng hỗ trợ tấn công. Rất nhiều người còn nhớ tình huống mà anh đã tỉa bóng cực kỳ thông minh để Higuain thoát xuống ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid giành chiến thắng trên sân Sociedad hai tuần trước. Mới đây nhất, khi đội bóng Hoàng gia đại thắng Osasuna 7-1, Coentrao cũng đóng góp một đường kiến tạo đẹp mắt cho Benzema sau một pha đi bóng đầy quyết đoán bên cánh trái. Sự xuất sắc của hậu vệ này đã khiến Marcelo bị đẩy lên băng ghế dự bị.

ĐT Bồ đã có sẵn những cầu thủ tấn công để sẵn sàng gây áp lực trước vạch 16m50 như Ronaldo, Nani, hoặc thậm chí là Meireles, song như thế là chưa đủ. Trong những đợt lên bóng nhanh, họ sẽ cần những cầu thủ có khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công linh hoạt như Coentrao. Chính vì tốc độ cực tốt của anh, cùng sự ăn ý với Ronaldo bên hành lang trái, mà HLV Paulo Bento đã áp dụng lối chơi nhanh trong trận lượt đi, song mặt sân quá xấu đã khiến hiệu quả bị giảm đi rất nhiều. Nhưng tại Dragao có thể sẽ khác, những pha dâng lên của Coentrao có thể sẽ hữu dụng hơn rất nhiều bởi nó sẽ kéo dãn hàng thủ Bosnia, giúp Ronaldo có nhiều không gian để hoạt động hơn.

Mourinho từng thử nghiệm Coentrao ở vị trí tiền vệ trung tâm, và mặc dù không thể xuất sắc bằng khi đá cánh, nhưng anh cũng cho thấy những tố chất đặc biệt về giữ bóng, chuyền bóng, cũng như sự nhiệt tình trong tranh chấp. Điều khiến anh không thể sánh bằng Xabi Alonso hay Khedira có lẽ chỉ là cảm giác về mặt không gian. Tất nhiên, Paulo Bento chẳng dại gì mà để Coentrao đá ở vị trí ấy trước Bosnia, nhưng ông sẽ rất cần khả năng hỗ trợ tấn công của anh.

Thực ra thì từ mùa hè năm ngoái, Coentrao đã khẳng định được vị thế của mình trong màu áo ĐT BĐN, khi anh được sử dụng ở tất cả các trận tại VCK World Cup 2010. Và bây giờ, ở tuổi 23, anh vẫn là cầu thủ trẻ nhất trong đợt tập trung này. Coentrao là tương lai của bóng đá Bồ, và anh sẽ còn tiến xa.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm