Cuộc sống bên trong thành phố chật chội nhất Trái đất trước khi bị phá hủy

01/04/2014 11:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Kowloon Walled City của Hồng Kông là một tổ hợp kiến trúc lộn xộn không theo bất kỳ một quy hoạch nào với hơn 33.000 dân cư trên một diện tích chật chội. Hãy cũng chiêm ngưỡng bức ảnh thành phố trước khi nó bị phá hủy vào năm 1994.

Có niên đại từ thời nhà Tống, thành phố Kowloon Walled từng là tiền đồn để quân đội canh chừng cướp biển, quản lý hoạt động sản xuất muối, trước khi người Anh thiết lập sự cai trị ở Hồng Kông. Trong chiến tranh thế giới thứ II, nơi này đã bị phá hủy để cung cấp vật liệu xây dựng cho sân bay gần đó.

Dân số thành phố Kowloon Walled đã tăng lên đáng kể sau khi Chiến tranh Thế giới lần hai kết thúc. Với việc không kiểm soát sự phát triển của thành phố và dân cư, nơi đây đã trở thành thiên đường cho giới tội phạm và những nhà thổ, tụ điểm ăn chơi, sử dụng thuốc phiện vào những năm 1980.

Trở về sau dù tỉ lệ tội phạm có giảm xuống nhưng điều kiện sống tồi tệ cùng việc không thể thay đổi được sự xuống cấp của thành phố, chính quyền Anh và Trung Quốc đã xây dựng kế hoạch trị giá hàng tỷ USD để tiến hành di dân vào năm 1991.

Đến năm 1994, thành phố Kowloon Walled bị xóa xổ và trở thành một công viên và địa điểm du lịch nổi tiếng của Hồng Kông ngày nay.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm