Cùng con xuyên đêm leo núi Ba Vì và những trải nghiệm khó quên

24/06/2023 14:30 GMT+7 | Đời sống

"Thay vì để các con ở nhà xem ti vi, nghịch điện thoại, tôi đã cùng con trải nghiệm xuyên đêm leo núi Ba Vì. Ba mẹ con cùng nhau vượt qua 12km đường núi quanh co, leo 1300 bậc đá trong đêm tối, mưa lạnh là một hành trình rất đáng nhớ", chị Nắng Thu nói.

Chị Trần Thị Nắng Thu (Hà Nội) có hai cậu con trai là John Minh Lebailly (SN 2012) và Maxime Nam Lebailly (SN 2014). Giáo dục con theo phong cách phương Tây nên chị Thu đề cao việc cho con trải nghiệm, khám phá thông qua những hoạt động thực tế. Chị từng cho con đi làm từ thiện, cứu hộ động vật ở rừng Cúc Phương… Hè năm nay, khi biết Học viện Minh Trí Thành phối hợp với Trung tâm Giáo dục Môi trường & Dịch vụ (GDMT&DV), Vườn quốc gia (VQG) Ba Vì tổ chức chương trình leo núi đêm cho các em nhỏ từ 8 – 18 tuổi, phụ huynh có thể đi cùng, chị Thu đã đăng ký để cả ba mẹ con tham gia.

Cùng con xuyên đêm leo núi Ba Vì và những trải nghiệm khó quên - Ảnh 1.

Chị Nắng Thu và 2 con trai

"Thay vì để con ở nhà xem ti vi hay nghịch điện thoại, tôi muốn các con được ra ngoài trời, tham gia các hoạt động thể chất để rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, tính tự lập", chị nói.

Khi được mẹ chia sẻ về hoạt động này, hai con trai của chị Thu rất hào hứng. Minh và Nam (tên gọi ở nhà của 2 bé) đã cùng nhau bàn bạc, tìm hiểu về cung đường và ngọn núi Ba Vì, lên kế hoạch luyện tập chạy bộ, chuẩn bị đồ đạc… Đến ngày 21/6 vừa qua, 3 mẹ con chị Thu cùng nhau lên đường.

Leo núi vào ban đêm, mưa lạnh, đường trơn, Minh và Nam cũng có lúc mệt mỏi, đuối sức, đau chân nhưng cả hai đều nỗ lực, không bỏ cuộc. "Với mong muốn các con mạnh mẽ vượt lên chính mình, chinh phục khó khó khăn, tôi không dắt, cũng không mang vác đồ hộ, chỉ đồng hành, động viên các con", chị kể. Còn các con chị thì chia sẻ với mẹ rằng các con rất thích, và mơ ước của các con là được chinh phục các đỉnh núi Fansipan, Kinabalu và Everest.

Sau 6 tiếng đồng hồ đội mưa, vượt đêm tối, cuối cùng mẹ con chị cũng thành công chinh phục đỉnh núi Ba Vì và ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan, vui sướng.

Giống như chị Thu, chị Nguyễn Thị Hậu (Bắc Giang) cũng cùng con gái Đình Đình (lớp 10) xuyên đêm chinh phục Ba Vì. Trước chuyến đi, Đình tâm sự với mẹ rằng cô bé sợ sẽ buồn ngủ vì hoạt động leo núi diễn ra vào ban đêm. Tuy nhiên, bước vào hành trình, chứng kiến nhiều em nhỏ 8 – 10 tuổi cũng hăng say leo núi, tinh thần Đình rất phấn chấn, không hề thấy buồn ngủ.

Cùng con xuyên đêm leo núi Ba Vì và những trải nghiệm khó quên - Ảnh 2.

Chị Hậu đồng hành cùng con gái trên hành trình leo núi

Chị Hậu chia sẻ: "Đường đi toàn lên dốc, có lúc trời mưa rất to, tôi cũng lo con mệt. Nhưng con đã khiến tôi phải bất ngờ, con bền sức, vui vẻ tận hưởng hành trình, thậm chí còn động viên, khích lệ mẹ. Nhìn con lúc ấy tôi càng thấy yêu con hơn. Con mạnh mẽ, tuyệt vời hơn những gì tôi nghĩ và chính bản thân tôi cũng cần học tập rất nhiều điều ở con".

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (đại diện Học viện Minh Trí Thành) cho biết, xuyên đêm leo núi Ba Vì là chương trình huấn luyện sự tự tin, bản lĩnh cho học sinh. Những thử thách trên suốt chặng đường đòi hỏi các em phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn để chinh phục mục tiêu, từ đó đánh thức và hiển lộ các tố chất thành công bên trong mình.

Cùng con xuyên đêm leo núi Ba Vì và những trải nghiệm khó quên - Ảnh 3.

Leo núi đêm giúp các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin

Chương trình được nhiều phụ huynh quan tâm và đăng ký tham gia cùng con. Có người cùng con đi từ TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Nai, Đắk Nông… ra Hà Nội để leo núi. Thậm chí, có những ông bố bà mẹ cùng con bay từ nước ngoài về để tham gia chương trình. "Qua quá trình leo núi, cha mẹ đã có cơ hội trải nghiệm, đồng hành, kết nối sâu sắc với con, biết ghi nhận và khen ngợi con, giúp con người tuyệt vời bên trong con được phát huy mạnh mẽ hơn nữa", cô Lanh nói.

Để đảm bảo an toàn, công tác chuẩn bị, giám sát được Học viện Minh Trí Thành tiến hành rất kỹ lưỡng. Từ 2 tháng trước đó, Học viện Minh Trí Thành đã thông báo tới phụ huynh và các em nhỏ về việc cần tập luyện, nâng cao thể lực với các hoạt động giãn cơ, leo cầu thang, chạy bộ 3 – 5km mỗi ngày. Đồng thời, rèn luyện sức mạnh tâm trí, tin vào bản thân mình, tin rằng mình chắc chắn sẽ chinh phục thành công đỉnh núi.

Cùng con xuyên đêm leo núi Ba Vì và những trải nghiệm khó quên - Ảnh 4.

Cô Lanh và một số em nhỏ 8 – 10 tuổi băng qua con đường rừng

Khi leo núi, 117 em nhỏ được chia thành 6 đội, mỗi đội có 2 bảo vệ đi kèm để giám sát, hỗ trợ khi cần thiết. Đội ngũ y tế luôn song hành, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe. Trung tâm GDMT&DV bố trí 5 cán bộ kiểm lâm để dẫn đoàn và kiểm soát an ninh. Tổng số thành viên của đoàn gồm cả trẻ em, phụ huynh và đội ngũ hỗ trợ là hơn 200 người.

Anh Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Trung tâm GDMT&DV, VQG Ba Vì cho biết, chương trình được tổ chức bài bản, thành công tốt đẹp. Tất cả thành viên đoàn leo núi đều về đích an toàn, không gặp chấn thương hay sự cố nào đáng tiếc.

Minh Anh. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm