Crystal Palace - M.U (3h00, 6/3): Lukaku xuất sắc nhưng vẫn bị xem thường

05/03/2018 16:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này, Romelu Lukaku đã ghi được tới 22 bàn thắng, đồng thời cải thiện được một số điểm yếu của mình. Nhưng dường như, anh vẫn bị chỉ trích nhiều hơn là ngợi khen. Liệu điều đó có quá bất công?

 

22 bàn là ít hay nhiều? Để so sánh, chân sút số một của Juve là Gonzalo Higuain mới ghi được 20 bàn, ngôi sao trẻ của PSG là Kylian Mbappe mới có 16 bàn. Còn Alexis Sanchez, đồng đội mới của Lukaku, thậm chí chưa ghi nổi 10 bàn thắng.

Những bàn thắng bị xem thường

Kể từ khi cập bến M.U Hè năm ngoái, hầu như là ở tất cả trận đấu, đóng góp của Lukaku cho M.U đều bị đặt dưới cái nhìn khắt khe thậm chí là bị xem thường. Khi anh nổ súng liên tục hồi đầu mùa giải, với 11 bàn sau 10 trận đầu tiên, anh bị cho là chỉ biết ghi bàn vào lưới đội nhỏ. Bàn duy nhất vào lưới đội lớn trong giai đoạn ấy là trước Real Madrid ở Siêu Cúp châu Âu, nhưng M.U thua 1-2.

Kể từ giữa tháng Mười, khi M.U khởi đầu chặng Tourmalet bằng chuyến làm khách đến Anfield, Mourinho đã triển khai một lối chơi thiên về phòng ngự hơn, và điều đó ảnh hưởng khá lớn đến phong độ của Lukaku, và anh trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, bị cho rằng không xứng đáng với cái giá 75 triệu bảng.

Thực tế, từ thời điểm đó, Lukaku đã dần dần phát triển những kỹ năng để phục vụ lối chơi tập thể, như Mourinho yêu cầu. Nhưng dư luận cho rằng như vậy là không đủ, và anh cần phải ghi bàn đều đặn hơn. Ngay cả khi Lukaku đã ghi bàn thắng thứ 22 ở mùa giải này, vào lưới Chelsea (M.U thắng 2-1), anh vẫn không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

“Tôi đã thi đấu khá lâu. Tôi chơi bóng từ năm 16 tuổi và năm này qua năm khác, người ta muốn tôi ghi 20 bàn”, Lukaku quả quyết sau trận thắng Chelsea 2-1 mà anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo, “Tôi đã làm điều đó trong 10 năm liên tiếp, và tôi nghĩ mình đã chứng tỏ được bản thân. Bạn hẳn sẽ muốn được tôn trọng hơn nữa, nhưng đó là tình thế của chúng tôi”.

Trong một mùa giải, mà các chuyên gia tiếp tục tán tụng về Antoine Griezmann, Dries Mertens, Gonzalo Higuain, Kylian Mbappe, Paulo Dybala, Mauro Icardi và Nabil Fekir, thật ngạc nhiên khi Lukaku lại phải nhắc đến những sự chỉ trích đối với mình, dù xét về khía cạnh ghi bàn, anh đã vượt trên tất cả các chân sút nói trên.

Lukaku đã tiến bộ hơn nhiều

Trong bối cảnh trung phong số một của Real Madrid là Karim Benzema mới ghi vỏn vẹn 8 bàn ở mùa giải này, còn đồng đội mới của Lukaku là Alexis Sanchez cũng mới có vỏn vẹn 9 bàn trên mọi đấu trường nhưng vẫn nhận mức lương kỷ lục của bóng đá Anh, những chỉ trích đối với chân sút người Bỉ thực sự là điều bất công.

Có thể sẽ có những quan điểm trái ngược nhau để lý giải cho thành tích ghi bàn, nhưng ít nhất, Lukaku phải được nhìn nhận một cách công bằng về những đóng góp của mình. Vấn đề là rất ít người muốn đánh giá như vậy. Thời điểm này năm ngoái, Zlatan Ibrahimovic được trải thảm đỏ ở bất cứ trận đấu nào anh ra sân. Còn Lukaku thì không nhận được sự đón tiếp tương tự. Tất nhiên, Ibra hơn hẳn Lukaku về đẳng cấp, kinh nghiệm và phong cách. Nhưng xét về mức độ đóng góp, Lukaku thật ra chẳng kém cạnh mấy.

Và ở tuổi 24, Lukaku vẫn đang tiếp tục hoàn thiện lối chơi của mình. Ngoài điểm mạnh tuyệt đối về thể hình, thể lực, có thể thấy Lukaku đang dần cải thiện các kỹ năng khác. Anh chơi đồng đội tốt hơn nhiều so với hồi mới chuyển từ Everton sang. Khả năng giữ bóng, làm tường trong thế quay lưng với khung thành của Lukaku cũng đã tốt hơn rất nhiều trong vài tháng qua. Mùa này, ngoài 22 bàn thắng đã ghi, anh còn kiến tạo 7 bàn khác. Khả năng chuyền bóng và nhãn quan chiến thuật của anh đã được mài giũa đáng kể.

Trong lịch sử M.U chỉ có 11 cầu thủ từng đạt mốc 30 bàn thắng/mùa giải, và Lukaku đang trên đường trở thành cầu thủ thứ 12 lập được kỳ tích ấy. Và nên nhớ, đây mới là mùa giải đầu tiên anh thi đấu cho Quỷ đỏ. Chúng ta có phải chờ đến khi Messi ghi trên 40 bàn/mùa trong 8 năm liên tiếp để công nhận tài năng của anh? Tại sao không thể trao cho một tiền đạo sự tôn trọng mà anh ta xứng đáng được hưởng, thay vì cố gắng so sánh anh ta với một bậc tiền bối vĩ đại khác?

Đã đến lúc phải đánh giá Lukaku dựa trên đúng những gì anh cống hiến. Anh đã vượt mốc 20 bàn thắng/mùa, đã có những bước nhảy vọt về các kỹ năng khác, và đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của Mourinho trong việc thay thế cái bóng của Ibrahimovic để lĩnh xướng hàng công M.U ở hiện tại và tương lai.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Crystal Palace - Man United (03h00, 06/03)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Crystal Palace - Man United (03h00, 06/03)

Dù vừa giành chiến thắng ấn tượng trước Chelsea, nhưng Manchester United sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm khách ở Crystal Palace.

 

3h00 ngày 6/3, sân Selhurst Park, C.Palace – M.U (lượt đi 0-4):

3 điểm trong tầm tay

M.U đến Selhurst Park với tâm trạng đầy tự tin sau khi đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng trước. Và Crystal Palace là đối thủ rất thích hợp để họ kiếm trọn 3 điểm. Crystal Palace, đội bóng từng thảm bại 0-4 ở Old Trafford hồi tháng Chín năm ngoái, đang tiếp tục trải qua quãng thời gian khó khăn với 5 trận liên tiếp chỉ hòa (2) và thua (3). Đội bóng của Roy Hodgson lại tụt xuống thứ 18 và nguy cơ rớt hạng lại hiển hiện.

Cho dù đã thua ở hai trận sân khách gần nhất trước Tottenham (0-2) và Newcastle (0-1), nhưng M.U hẳn không lo lắng nhiều trước Crystal Palace, đội bóng chưa từng thắng được họ suốt 27 năm qua.

Đội hình dự kiến

C.Palace: Hennessy – Wan-Bilaska, Kelly, Tomkins, Van Aanholt – Milivojevic, McAthur, Riedlewald – Townsend, Benteke, Soeloth

M.U: De Gea – Valencia, Lindelof, Bailly, Young – Matic, McTominay, Pogba – Lingard, Lukaku, Sanchez.

Dự đoán 0-2

Tuấn Cương

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm