Có Mason Mount, MU vẫn chưa thể cạnh tranh với Man City

12/07/2023 06:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cho đến lúc này, Mason Mount vẫn là chuyển động đáng chú ý nhất của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Liệu đó có phải những gì thầy trò Erik ten Hag cần để cạnh tranh các danh hiệu lớn với kình địch Man City?

Ít nhất, đội chủ sân Old Trafford đã không còn đứng yên một chỗ nhìn những Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea làm náo loạn phiên chợ Hè. Họ mang về một giải pháp nâng cấp hàng tiền vệ cho mùa này, trong bối cảnh những tiền vệ tốt nhất như Christian Eriksen hay Casemiro đều đã trên dưới 30.

Canh bạc số 7 cùng Mount

Nhìn vào quá trình phát triển trong 4 năm gần đây của Mount ở Chelsea, sẽ có những ý kiến trái chiều liệu đây có phải thương vụ MU cần trong bối cảnh ngân quỹ chuyển nhượng của họ bị giới hạn ở mức 120 triệu bảng. Ký giả Mark Goldbridge trên trang Talksport nhìn vụ chuyển nhượng này dưới một cái nhìn khắt khe và không quá lạc quan. Ông cho rằng đó không phải chữ ký đủ sức nâng tầm MU đồng thời cảm nhận chiếc áo số 7 là một thách thức không nhỏ cho tiền vệ 24 tuổi này.

Không sai, bởi đây là số áo mang tính biểu tượng của MU và mỗi người mặc nó vừa cảm thấy vinh dự vừa phải gánh áp lực không nhỏ của sự kỳ vọng. Dễ hiểu vì sao đây là số áo mang đến hai ngã rẽ khác nhau: Có những thành công vượt trội xen lẫn những thảm họa không ai muốn nhắc tới. Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo giai đoạn đầu tiên là những thành công vang dội cùng chiếc áo số 7 khi họ đem đến những kỷ nguyên vinh quang cho MU. Đáng buồn là những chủ nhân của chiếc áo số 7 gần đây lại chỉ cảm nhận niềm đau và thất vọng, từ Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez đến Edinson Cavani. Gần nhất, khi mặc lại chiếc áo số 7 trong giai đoạn khoác áo thứ hai, Ronaldo vẫn mang về những bàn thắng nhưng lại kết thúc cùng thảm họa phát ngôn về MU và HLV Ten Hag dẫn đến cuộc chia tay trong ồn ào.

Mount chắc chắn biết rõ tính hai mặt của số áo này và MU cũng hiểu độ rủi ro khi đặt canh bạc về số áo danh tiếng này vào tay một tiền vệ đang trên con đường khẳng định mình ở Old Trafford. Hành trình của anh sẽ bắt đầu từ trận giao hữu với Leeds tại Na Uy sắp tới, dù cho HLV Erik ten Hag hoàn toàn có thể không sử dụng tân binh của MU trọn vẹn 90 phút. Đó là thước đo để mọi người đưa ra cảm nhận liệu Mount có phải số 7 MU chờ đợi cho một cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu với kình địch Man City sau khi đội chủ sân Etihad bắt kịp cú ăn ba lịch sử của MU mùa 1998-99 bằng một cú ăn ba khiến tất cả ngả mũ thán phục.

Thương vụ Mason Mount: MU chưa thể cạnh tranh Man City - Ảnh 1.

Mount là tân binh đáng chờ đợi, nhưng MU cần nhiều hơn thế để cạnh tranh với Man City

 Muốn lột xác, MU cần nhiều hơn Mount

Kể cả trong trường hợp Mount bắt nhịp tốt ở Old Trafford và chơi với đúng những gì anh vẫn thường thể hiện tại Chelsea (trừ mùa trước, thời điểm anh sa sút phong độ), MU vẫn chưa thể nghĩ về việc ngay lập tức trở thành đối trọng với kình địch cùng thành phố Man City cho cuộc đua danh hiệu ở các đấu trường mùa này. Họ còn những đau đầu ở hai vị trí quan trọng bậc nhất: Thủ môn và trung phong. Đáng lo ngại, thương vụ Mount đã lấy đi một nửa ngân quỹ chuyển nhượng cho HLV Ten Hag mùa Hè này.

Nhà cầm quân người Hà Lan có lý do để dứt khoát không níu chân David de Gea bằng mọi giá, qua đó kết thúc 12 năm gắn bó với sân Old Trafford của thủ môn người Tây Ban Nha. Nhưng ông cũng cần một câu trả lời thuyết phục từ ban lãnh đạo MU về phương án thay thế và hiện Andre Onana của Inter Milan có thể là những gì nhà cầm quân người Hà Lan nhận được cho lựa chọn mới trong khung thành đội chủ sân Old Trafford. Bỏ qua một bên thói vô kỷ luật, án phạt vì sử dụng chất cấm và những trục trặc với chính HLV Ten Hag khi còn ở Ajax, Onana là những gì MU cần để vơi đi nỗi nhớ De Gea thật nhanh, đồng thời đáp ứng thêm tiêu chuẩn của một thủ môn chơi chân tốt ở Old Trafford mùa này.

Trên hàng công, Rasmus Hojlund mang đến lựa chọn để điền vào chỗ trống vị trí số 9. Tiền đạo người Đan Mạch không sở hữu đẳng cấp như Harry Kane hay Victor Osimhen mang đến, nhưng Hojlund có tiềm năng để giải quyết nỗi nhức đầu của một hoa tiêu nơi hàng công, khi Anthony Martial bị chấn thương, Wout Weghorst không đạt yêu cầu về chuyên môn còn Marcus Rashford không thể chuyên đá trung phong với cường độ cao. 

 Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm