Chuyện U23 Việt Nam: Hài lòng và không hài lòng

22/08/2023 05:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

U23 Việt Nam thắng đậm U23 Lào nhưng ở buổi họp báo sau trận đấu HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã phải nóng giận vì cách đá của các học trò. Trong hoàn cảnh tương tự, ông Shin Tae Yong cũng không vui nổi khi đội bóng của mình dù thắng nhưng vẫn có thể bị loại sớm.

Trên thực tế, cho dù U23 Việt Nam và U23 Indonesia chưa chạm trán nhau và cũng có thể là không có cơ hội gặp nhau tại giải U23 Đông Nam Á 2023 nếu 1 trong 2 đội bị loại nhưng cả HLV Hoàng Anh Tuấn lẫn đồng nghiệp Shin Tae Yong đều có lý do để không hài lòng về đội bóng của mình.

Như cách lý giải của HLV Hoàng Anh Tuấn, việc ông nóng giận ở một số thời điểm trong trận ra quân gặp Lào là có lý do, bởi sự mất tập trung của các cầu thủ U23 Việt Nam. Điều ông Tuấn nói không phải là không có cơ sở vì với những ai theo dõi trực tiếp trận đấu này đều có thể dễ dàng nhận thấy U23 Việt Nam với tư cách đương kim vô địch dù kiểm soát bóng, ghi được tới 4 bàn thắng vào lưới đối thủ nhưng có sự chủ quan, mất tập trung của không ít cá nhân trong đội hình. U23 Lào kém may và hạn chế trong dứt điểm nếu không đã có được nhiều hơn 1 bàn thắng vào lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Khá rõ ràng, U23 Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết và xa hơn là bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á để tạo đà tâm lý thuận lợi cho Asiad 19 trong tháng 9 tới cũng như vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ phải trải qua một hành trình chông gai, thậm chí thất bại trong mục tiêu này nếu cứ chơi như cách thể hiện ở trận gặp U23 Lào vừa qua.

Giới chuyên môn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có đôi chút thông cảm khi ông Tuấn chỉ còn đầy đủ những quân bài tốt nhất 2 ngày trước khi đội sang Thái Lan, nhưng các đối thủ của U23 Việt Nam thì không thể chờ U23 Việt Nam lấy lại phong độ hay hình ảnh tốt nhất của mình rồi mới thi đấu. Điều đó đặt ra nhiệm vụ không chỉ với từng cá nhân và cả tập thể đội tuyển U23 Việt Nam là phải thể hiện sự tập trung trong suốt thời gian thi đấu, lấy lại phong độ tốt nhất của mình vì các đối thủ phía trước sẽ chỉ có mạnh chứ không có chuyện yếu hơn U23 Lào.

Bình luận: Hài lòng và không hài lòng - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn quả thật có những lý do để không thật sự hài lòng với những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện ở trận thắng U23 Lào. Ảnh: Song Ngọc

Trong khi sự không hài lòng, có cả nóng giận của HLV Hoàng Anh Tuấn bắt nguồn từ yếu tố chuyên môn, tâm lý thi đấu không ổn định thì HLV Shin Tae Yong của U23 Indonesia lại cho rằng U23 Đông Nam Á chỉ là một giải đấu giao hữu.

Thậm chí, HLV người Hàn Quốc của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo còn lên tiếng chỉ trích trọng tài, nghi ngờ tính minh bạch trong các quyết định xử lý của các ông vua sân cỏ tại giải. U23 Indonesia vốn dĩ là nhà vô địch SEA Games 32 và đến với giải U23 Đông Nam Á 2023 với quyết tâm đăng quang, soán ngôi đầu của U23 Việt Nam.

Việc LĐBĐ nước này trao quyền dẫn dắt đội cho ông Shin Tae Yong thay vì một HLV bản địa cũng thể hiện khát khao vô địch. Tuy nhiên, giống như U23 Việt Nam hay bất cứ đội bóng nào khác tại giải, U23 Indonesia không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi này, những cầu thủ nổi bật nhất đều không được góp mặt trong thành phần thi đấu hoặc tập trung trễ vì CLB chủ quản giữ quân. Thế nên, khi đứng trước nguy cơ bị loại, dễ hiểu khi HLV Shin Tae Yong phản ứng mạnh mẽ đến thế.

Hài lòng hay không hài hài lòng, suy cho cùng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của các HLV hay cầu thủ. Điều quan trọng với các cầu thủ vẫn còn trẻ lứa U23, kể cả U20, họ sẽ thu được những bài học kinh nghiệm nào từ những trận đấu như thế này. Danh hiệu chỉ là một phần nhỏ, bài học tích lũy được mới là quý giá cho con đường cầu thủ chuyên nghiệp của các cầu thủ sau này. 

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm