Chelsea vs Crystal Palace: Chất chồng những nỗi lo

27/12/2023 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

Raheem Sterling lẽ ra phải chuyền bóng thay vì ích kỷ dứt điểm, Armando Broja và Nicolas Jackson quá tệ, nhưng thật không thể tin được, hàng thủ Chelsea hiện mới là mối quan tâm lớn nhất của Mauricio Pochettino.

Sterling đã ghi được nhiều hơn 78 bàn thắng Premier League so với 10 đồng đội của mình trong đội hình trận thua Wolves cộng lại. Nhưng chính Sterling đã bị chỉ trích vì không chịu chuyền bóng cho Palmer và Jackson ngay bên cạnh trong tình huống mà Chelsea chắc chắn ghi bàn nếu tiền đạo người Anh chơi đồng đội hơn.

Tiếp tục là số 1 về bỏ lỡ cơ hội

Chelsea đã chơi rất tốt cho đến thời điểm đó, thậm chí còn trôi chảy vô cùng, với tốc độ của Sterling, khả năng chuyền bóng của Palmer và những pha chạy chỗ của hai tiền đạo. Nhưng theo phong cách điển hình của Chelsea mùa này, họ đã không cụ thể hóa được sự áp đảo của mình bằng các bàn thắng, trái lại, đội bóng của Pochettino tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu ở bảng xếp hạng "cơ hội lớn bị bỏ lỡ" (36, tương đương 2 cơ hội mỗi trận).

Tận dụng việc Chelsea không thể chuyển hóa cơ hội, các cầu thủ Wolves đã đáp trả bằng cách gây áp lực lên các trung vệ của "The Blues". Kết quả: Djordje Petrovic phải vất vả cản phá cú đánh đầu của Toti Gomes trước khi đứng im nhìn bóng chạm đầu Mario Lemina rồi lăn vào lưới.

Ngoài ra, các cầu thủ Wolves còn buộc đối thủ phạm sai lầm bằng cách áp sát đối thủ, những người đã quên cách kiểm soát bóng trong một ngày mà sự mỏng manh trong phòng ngự của Chelsea còn lớn hơn sự hoang phí của họ trước khung thành.

Mặc dù không có gì đảm bảo rằng một tiền đạo trị giá 100 triệu bảng sẽ đến và ghi bàn, nhưng đó là một giải pháp rõ ràng cho những vấn đề tấn công của họ. Trận ra mắt của Christopher Nkunku với một pha đánh đầu ghi bàn đẹp mắt đã mang đến sự lạc quan, cũng như khả năng đi bóng trực tiếp và mạnh mẽ của Noni Madueke. Thật ngạc nhiên khi Madueke không được Pochettino sử dụng nhiều hơn.

02h30 ngày 28/12, sân Stamford Bridge, Chelsea-Crystal Palace: Chất chồng những nỗi lo - Ảnh 1.

Chelsea đang có quá nhiều vấn đề ở hàng công lẫn thủ

Hàng thủ còn đáng lo hơn

Tuy nhiên, không dễ để Chelsea tìm ra giải pháp ở hàng phòng ngự ngoài việc… mua bộ tứ vệ hoàn toàn mới. Reece James chấn thương nhiều như cơm bữa nên họ cần một hậu vệ phải mới để thay thế cho người đội trưởng. Ben Chilwell cũng dễ bị chấn thương và dường như không được Pochettino yêu thích kể cả khi khỏe mạnh, trong khi Marc Cucurella đơn giản là không đủ tốt. Vì vậy, họ cần một hậu vệ trái mới.

Mặc dù vẫn được coi là đẳng cấp, nhưng sự liên lạc giữa đôi chân và não bộ của Thiago Silva vẫn bị cắt đứt ít nhất một lần mỗi trận, như trận đấu với Wolves vừa qua. Và nếu có chút tỉnh táo, Silva nên rời câu lạc bộ vào cuối mùa. Trong khi đó, Axel Disasis chỉ đáng giá 10 xu, còn Benoit Badiashile cũng chẳng hơn gì bằng cách… tạo cơ hội để Matt Doherty nâng tỷ số lên 2-0 cho Wolves. Wesley Fofana đang trở lại, nhưng sẽ là điều ngạc nhiên nếu anh tiệm cận được phong độ xuất sắc như khi còn đá cho Leicester.

Các trung vệ này đã ngốn gần 200 triệu bảng của Chelsea, cộng với sự trở lại của Lewis Colwill (cho Brighton mượn) và Silva, nhưng không ai trong số họ trở thành điểm tựa cho hàng thủ của đội. Đó có thể là một vấn đề về hệ thống khi họ có thể cần thêm thời gian để hình thành mối quan hệ đối tác. Nhưng liệu có ai thực sự mong đợi bất kỳ cầu thủ nào trong số này sẽ đạt đến trình độ của những trung vệ giỏi nhất Premier League? Liệu Badiashile có sánh được với William Saliba? Colwill có thể là Virgil van Dijk của Chelsea? Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi này là không.

Đội hình xuất phát của Chelsea ở trận thua Wolves đã dấy lên câu hỏi về việc chủ sở hữu câu lạc bộ đã chi 1 tỷ bảng vào việc gì kể từ khi họ đến câu lạc bộ. Đó là hàng tấn công với Broja và Jackson, tài năng trẻ Petrovic trong khung thành và cái tên lạ hoắc Lesley Ugochukwu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trận đấu này nhấn mạnh sự cần thiết của một tiền đạo, dù điều đó đã xảy ra trong phần lớn các trận đấu của Chelsea kể từ khi Diego Costa rời câu lạc bộ. Và điều hiển nhiên là Chelsea sẽ đưa về một tiền đạo mới. Nhưng đáng lo ngại hơn nhiều là nhu cầu rõ ràng về việc phải chi một khoản tiền lớn cho bộ tứ vệ, những người vừa có thể lực hoàn hảo vừa phòng ngự ở đẳng cấp phù hợp với mục tiêu mà Chelsea muốn hướng đến. Bởi vì họ sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu với các hậu vệ hiện tại.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm