Chelsea thua đau trước Wolves, đón một Giáng sinh thật buồn

25/12/2023 10:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng Newcastle ở Cúp Liên đoàn tưởng như sẽ là liều thuốc cổ vũ tinh thần Chelsea sớm tìm lại phong độ. Rốt cuộc, chẳng có quà Giáng sinh nào cho thầy trò Mauricio Pochettino trên sân Molineux của Wolves.

Yếu tố khiến trận đấu này được chú ý vì sau gần ba thập kỷ mới lại có một trận bóng đá diễn ra ngay trước thềm thời khắc Giáng sinh. Sau hai chiến thắng trước Sheffield United và Newcastle, tất cả đang chờ đợi Chelsea sẽ dành tặng món quà Giáng sinh cho những CĐV đã vất vả di chuyển đến Molineux.

Đáng buồn thay, đó lại là một chuyến đi trắng tay và kịch bản của nó không khác mấy những thất bại của Chelsea trước các đối thủ dưới cơ dưới thời HLV Pochettino. Thầy trò Mauricio Pochettino nhập cuộc ấn tượng, dư thừa cơ hội ăn bàn nhưng không một lần nào chuyển hóa thành công và khi đối thủ phản đòn thành công bằng bàn thắng cụ thể thì họ không thể đứng dậy được nữa.

Wolves, một đội bóng có phong độ phập phù như MU, chẳng cần bất cứ vũ khí đặc biệt nào để hạ gục Chelsea. Thầy trò Gary O'Neil có lẽ đã nghiên cứu kỹ cách Everton thắng Chelsea cách đây hơn 2 tuần ra sao và chỉ cần thi hành theo công thức tương tự. Những cú sút của các tiền đạo đội chủ sân Stamford Bridge, đặc biệt là Raheem Sterling và Nicolas Jackson trong hiệp một rơi vào một trong những kịch bản sau: Hoặc quá thiếu sự chỉn chu, hoặc chẳng đủ sức làm khó thủ thành Jose Sa và hàng thủ chơi kỷ luật, tập trung của Wolves.

Chelsea thua Wolves 1-2: Giáng sinh buồn của The Blues - Ảnh 1.

Những trung phong như Jackson hay Armando Broja đều không đủ tiêu chuẩn để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn ở Tây London. Đừng để con số 7 bàn của Jackson đánh lừa cảm giác không cần thêm tiền đạo ở Stamford Bridge nếu nhìn vào chất lượng chỉ đáng điểm dưới trung bình những pha dứt điểm của tiền đạo người Senegal trước một hàng thủ chỉ ở dạng trung bình khá như Wolves. Christopher Nkunku đã có hơn nửa giờ đồng hồ ra mắt Premier League đáng khen khi kịp mang về một bàn thắng ở phút bù giờ, nhưng như thế là quá muộn khi Chelsea thua 2 bàn từ trước đó.

Việc chỉ có 1 trận giữ sạch lưới trong 10 trận Premier League gần nhất cho tất cả thấy hàng thủ Chelsea không phải điểm tựa đáng tin cậy dưới thời Mauricio Pochettino. Đừng đổ lỗi cho chấn thương của thủ thành Robert Sanchez bởi nếu người gác đền mới Djordje Petrovic không duy trì sự tự chủ trong khung thành ngay trận bắt chính đầu tiên tại Premier League mùa này, số bàn thua của Chelsea phải đón nhận đã nhiều hơn con số 2. Việc để thua bàn đầu tiên từ một tình huống phạt góc là lời nhắc nhở nghiêm túc cho HLV Pochettino và các học trò về khả năng phòng ngự trong những tình huống cố định. Còn bàn thứ hai rõ ràng là sự lơ đãng khó chấp nhận của Badiashile khi Chelsea dồn lên trong tuyệt vọng.

Chẳng có quà Giáng sinh nào cho CĐV Chelsea. Chỉ một thực tại phũ phàng: Đội bóng của họ vẫn tiếp tục mắc kẹt ở vị trí thứ 10! 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm