Chelsea: Potter thừa thận thảm bại trước đội bóng cũ

30/10/2022 13:18 GMT+7 | Chelsea

Brighton đã đánh bại Chelsea với tỷ số 4-1 trong ngày trở lại của HLV Potter. HLV người Anh thừa nhận mình 'trông giống như kẻ ngốc' khi bước vào đường hầm.

 

Điểm nhấn Brighton 4-1 Chelsea: Hàng thủ mắc hàng loạt sai lầm, Graham Potter bất lực

Điểm nhấn Brighton 4-1 Chelsea: Hàng thủ mắc hàng loạt sai lầm, Graham Potter bất lực

Chelsea thua sốc 1-4 khi làm khách trên sân của Brighton, đội bóng cũ của HLV Graham Potter. Đây là trận đấu mà Chelsea đã mắc quá nhiều sai lầm và việc họ thua đậm là điều không thể tránh khỏi.

 

Graham Potter thừa nhận mình đã rời đi ‘trông như một kẻ ngốc’ sau khi trải qua cơn ác mộng khi trở lại CLB cũ.

 

 

Chelsea nhận thảm bại trước Brighton sau khi để thua ba bàn trong hiệp một. Đội chủ nhà khai thác cầu thủ của The Blues ở khu vực hai bên cánh với việc Potter sử dụng Raheem Sterling và Christian Pulisic ở vị trí tiền vệ cánh.

 

Chú thích ảnh
Graham Potter trở lại Brighton với trận thua 4-1 cho Chelsea

Potter trả lời phỏng vấn sau trận đấu: “Tôi hiểu rằng bất cứ khi nào bạn làm điều gì đó mà điều đó không mang lại hiệu quả, bạn trông hơi ngu ngốc. Tôi phải chấp nhận điều đó, đối phó với điều đó, làm tốt hơn, và tôi sẽ học hỏi.

“Đó là một quá trình. Nếu bạn thua, bạn phải nhìn thẳng vào nó và nếu bạn đã mắc sai lầm hoặc xuất hiện những điều bất ổn, bạn phải phân tích nó và làm tốt hơn.

 

Chú thích ảnh
CĐV Brighton thích thú khi chế nhạo HLV Potter sau khi ông tới Stamford Bridge vào mùa hè.

Potter nói thêm: “Tôi không có gì để nói xin lỗi hay xin lỗi. Tôi đã làm tốt công việc của mình tại đây, bạn có thể thấy đây (Chelsea) là một đội tốt. Tôi đã tiếp quản khi họ đứng thứ tư từ dưới lên ở Premier League.

Potter nói thêm: “Tỉ số thật đau đớn. Brighton đã chơi một trận đấu hay, đặc biệt là trong hiệp một. Bạn luôn nhìn vào mục tiêu và nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn.

Hai bàn thắng của Leandro Trossard và Pascal Gross, cùng với hai bàn phản lưới nhà của Ruben Loftus-Cheek và Trevoh Chalobah đã khiến đội khách phải chịu trận thua, trong khi Kai Havertz đánh đầu gỡ gạc lại cho The Blues vào đầu hiệp 2.

 

Chú thích ảnh
Chelsea tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, kém Newcastle ở vị trí thứ tư 3 điểm

 

Chú thích ảnh
Đường chuyền không đúng chỗ của Thiago Silva đã tạo cơ hội cho Leandro Trossard ghi bàn mở tỷ số cho Brighton. Ảnh: Getty Images

Potter nói: “Đó là Premier League, vì vậy mọi trận đấu đều khó khăn. Brighton có một phương diện rất tốt, tôi biết điều đó và với đám đông cùng bầu không khí mà họ tạo ra, họ đã khiến bạn bị áp lực.

“Chúng tôi đã mắc một số lỗi mà các cầu thủ đã vô ý phạm phải nhưng điều đó có thể xảy ra. Tôi sẽ không chê trách các cầu thủ vì họ đã rất xuất sắc, họ đã cống hiến mọi thứ cho tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm (cho trận đấu này) và cố gắng tìm cách để chúng tôi làm tốt hơn”.

HLV Potter đã phải nhận những lời chế nhạo khi rời khỏi chức huấn luyện viên của đội, trong khi có thêm những tiếng la ó khi ông bước ra khỏi đường hầm.

Người hâm mộ của Brighton bắt đầu bùng nổ khi họ liên tục hô vang: "Potter, số bàn thắng là bao nhiêu?" ngày càng lớn hơn, kéo theo đó là những câu hỏi đùa cợt về khả năng giữ chức vụ tại Chelsea.

 

Chú thích ảnh
Đây là một thất bại đau đớn cho Chelsea khi họ bị dẫn trước 3-0 trong hiệp 1

Tuy nhiên, bất chấp thất bại, Potter vẫn hết lời ca ngợi đội bóng cũ và người hâm mộ của họ: “Brighton đã làm tốt hơn những gì họ đã làm, vì vậy chúng tôi phải coi đó như một bài học - mặc dù đó là một điều đau đớn đối với chúng tôi.

“Áp lực (từ Brighton) ở đó và chúng tôi phải chịu đựng. Các cầu thủ là một tập thể - chúng tôi thắng và thua cùng nhau - vì vậy chúng tôi phải chấp nhận và tiến lên phía trước”.

Đây là chiến thắng đầu tiên của tân HLV Roberto De Zerbi kể từ khi thay thế Potter và chiến lược gia người Ý rất vui mừng khi có được ba điểm giúp đội bóng của anh ấy vươn lên vị trí thứ tám.

 

Chú thích ảnh
Chiến thắng trước Chelsea là chiến thắng đầu tiên kể từ khi HLV Roberto De Zerbi dẫn dắt Brighton thay thế cho HLV Potter. Ảnh: Getty Images

Roberto De Zerbi vui mừng ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mình trên cương vị HLV Brighton, ông đã gia nhập sau khi buộc phải rời Shakhtar Donetsk vào tháng 7 vừa qua.

Ông chia sẻ: “Trong khoảnh khắc đó (bị loại bỏ bởi đội bóng cũ), tôi đã tìm thấy một đội khác và tôi phải rất biết ơn Brighton. Chúng tôi phải tiếp tục chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp này. Bầu không khí thật tuyệt vời. Người hâm mộ của chúng tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân”.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm