Điểm nhấn Brighton 4-1 Chelsea: Hàng thủ mắc hàng loạt sai lầm, Graham Potter bất lực

30/10/2022 00:38 GMT+7 | Chelsea

Chelsea thua sốc 1-4 khi làm khách trên sân của Brighton, đội bóng cũ của HLV Graham Potter. Đây là trận đấu mà Chelsea đã mắc quá nhiều sai lầm và việc họ thua đậm là điều không thể tránh khỏi.

'Cựu sinh viên' Nhật giúp Brighton thắng Chelsea 4-1, MU lăm le cướp vị trí thứ 5

'Cựu sinh viên' Nhật giúp Brighton thắng Chelsea 4-1, MU lăm le cướp vị trí thứ 5

Chelsea thua sốc 1-4 trên sân của Brighton ở vòng 14 Ngoại hạng Anh mùa này. Đội bóng của HLV Graham Potter đứng trước nguy cơ bị MU vượt mặt trên BXH sau trận thua nói trên.

Chelsea mắc quá nhiều sai lầm

Chelsea nhận 3 bàn thua trong hiệp 1 và điều thấy rõ nhất là hàng thủ của họ chơi rất tệ. HLV Graham Potter tung ra đội hình với hàng thủ 5 người, tuy nhiên Brighton thường xuyên tìm thấy khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ đội khách. Với sức ép dữ dội ngay từ đầu của Brighton, hàng thủ của Chelsea sụp đổ rất nhanh. Sau khi nhận bàn thua đầu tiên, Chelsea đã không thể lấy lại tinh thần và tiếp tục để đối thủ lấn lướt.

Chú thích ảnh
Chelsea nhận 2 bàn thua từ các pha đá phản lưới nhà

Thiago Silva mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên của Chelsea. Trước đó ở phút thứ 3, trung vệ người Brazil có tình huống chuyền lỗi nhưng anh đã sửa sai bằng cách phá bóng trên vạch vôi. Nhưng ở phút thứ 5, Silva tiếp tục có đường chuyền lỗi khi đối thủ áp sát và hệ quả là lần này Brighton có được bàn thắng.

Loftus-Cheek và Chalobah sau đó đá phản lưới nhà trước sức ép nghẹt thở mà đội chủ nhà tạo ra. Đây không phải lần đầu Chelsea đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ, tuy nhiên việc họ nhanh chóng sụp đổ là dấu hiệu đáng lo cho HLV Graham Potter.

Ngày trở về đáng quên của Graham Potter

Gần 2 tháng sau khi rời Brighton để cập bến Chelsea, HLV Graham Potter trở lại mái nhà xưa. HLV Potter giúp Chelsea có chuỗi 9 trận bất bại trước trận gặp Brighton. Mặc dù vậy, đội bóng của ông đã sụp đổ một cách dễ dàng trước Brighton. Bên ngoài đường biên, HLV Graham Potter bất lực hoàn toàn khi chứng kiến Chelsea lép vế hoàn toàn.

Chú thích ảnh
HLV Graham Potter thua to khi trở lại mái nhà xưa

Sau khi hiệp 1 kết thúc, CĐV Brighton hát vang trên khán đài để chế nhạo HLV Potter: “Ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng”. Rõ ràng, HLV Graham Potter còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy Chelsea. Ông Potter cần nhanh chóng tìm ra cách khắc phục điểm yếu của đội bóng bởi trong tháng 11, Chelsea có 2 trận đấu khó khăn trước Arsenal và Man City.

Chelsea nhớ Jorginho

Chelsea có 2 sự thay đổi về nhân sự so với trận thắng Salzburg hồi giữa tuần, một trong số đó là Jorginho ngồi dự bị, nhường chỗ cho Ruben Loftus-Cheek. Đây là quyết định sai lầm của HLV Graham Potter. Ruben Loftus-Cheek có tình huống đốt lưới nhà trong trận thua Brighton.

Chú thích ảnh
Jorginho không được HLV Graham Potter sử dụng

Rất nhiều CĐV của Chelsea nhớ tới Jorginho khi chứng kiến tuyến giữa của “The Blues” bị Brighton nghiền nát ở trận đấu vừa qua.

Còn nhớ ở trận thắng trước Salzburg, Chelsea đã kiểm soát trận đấu nhờ vào cặp tiền vệ Kovacic và Jorginho. Đến trận gặp Brighton, HLV Potter bất ngờ không sử dụng Jorginho. Hệ quả là tuyến giữa của Chelsea thường xuyên để mất bóng và không thể kiểm soát được thế trận, đặc biệt sau khi bị dẫn trước.

Một cầu thủ có cái đầu lạnh như Jorginho có thể giúp Chelsea giành lại quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên HLV Potter lại không sử dụng anh.

Những cái tên gây thất vọng 

Ngoài Thiago Silva và hai cầu thủ đá phản lưới nhà là Loftus-Cheek và Chalobah, những cầu thủ khác như Raheem Sterling, Marc Cucurella, Mason Mount và Christian Pulisic cũng có màn trình diễn đáng quên.

Sterling chơi nhạt nhoà trước Brighton. Cầu thủ trị giá 47,5 triệu bảng này trải qua 8 trận tịt ngòi. HLV Potter bố trí anh đá hậu vệ biên và kết quả là Sterling trở nên vô hại, chuyền hỏng rất nhiều.

Chú thích ảnh
Đội hình mà HLV Graham Potter sử dụng ở trận thua Brighton

Marc Cucurella cũng có trận đấu không tốt khi trở về mái nhà xưa và phải rời sân nhường chỗ cho Ben Chilwell. HLV Potter để Cucurella đá trung vệ lệch trái nhưng rõ ràng vị trí này không phù hợp với anh.

Christian Pulisic và Mason Mount cũng thi đấu dưới mức trung bình. Trong đó, Pulisic được bố trị hậu vệ biên phải và giống như Sterling, anh chơi không tốt ở vị trí này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm