Câu chuyện điện ảnh: ​Một tuần nhạt nhòa, các rạp chiếu phim vắng vẻ

04/02/2019 15:06 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời điểm cả nước Mỹ đang "sôi sục" cùng Chung kết giải bóng bầu dục (còn gọi là Super Bowl), đợt giá lạnh kỷ lục tại miền Trung Tây nước Mỹ chưa kết thúc và chỉ có một phim mới đáng chú ý ra rạp, người dân đã lựa chọn "bỏ rơi" các rạp chiếu và thị trường phim ảnh Bắc Mỹ chứng kiến một cuối tuần Super Bowl "buồn" nhất từ năm 2000 đến nay.

Hải vương 'Aquaman' tiếp tục thống trị bảng xếp hạng phim ăn khách

Hải vương 'Aquaman' tiếp tục thống trị bảng xếp hạng phim ăn khách

Sau màn ra mắt thành công trong tuần lễ Giáng sinh, "Vua biển cả" - "Aquaman" tiếp tục bảo toàn vững chắc "ngôi vương" trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong dịp nghỉ lễ cuối tuần cuối cùng của năm 2018, đồng thời khép lại một năm thắng lớn của dòng phim siêu anh hùng.

Tuy nhiên, hoàn cảnh không mấy thuận lợi này lại tạo điều kiện để bộ phim tâm lý, kinh dị Glass của đạo diễn M. Night Shyamalan duy trì thế dẫn đầu doanh thu sang tuần thứ 3 liên tiếp với 9,5 triệu USD.

Chú thích ảnh
Bộ phim tâm lý, kinh dị "Glass" của đạo diễn M. Night Shyamalan

Glass là phần cuối trong loạt 3 phim kinh dị siêu nhiên đều dưới bàn tay nhào nặn của Shyamalan gồm "Unbreakable" (2000) và Split (2017). Nội dung phim xoay quanh 3 quái nhân: người hùng David Dunn, thiên tài tội phạm Mr. Glass và tên sát nhân đa nhân cách Kevin Wendell.

Trong Glass, bộ ba quái nhân hội tụ ở cùng một nơi: bệnh viện tâm thần của bác sĩ Ellie. Trong môi trường này, Mr. Glass đã khơi mào cuộc chiến giữa kẻ đa nhân cách Split và siêu nhân Unbreakable cũng như đấu trí cân não với bác sĩ bí ẩn Ellie.

Tương tự, The Upside tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 khi thu về 8,9 triệu USD. Bộ phim là tác phẩm có giá trị nhân văn kể về cách một người tàn tật giàu có làm bạn với người chăm sóc từng có tiền án của mình.

Chú thích ảnh
"The Upside" thu về 8,9 triệu USD

Dù là đầu phim ra mắt đáng chú ý nhất trong tuần qua, nhưng Miss Bala chỉ đứng thứ 3 về mặt doanh thu khi "bỏ túi" khiêm tốn 6,7 triệu USD. Mặc dù không phải một thành tích khả quan, hãng Sony có thể tự an ủi rằng Miss Bala vốn là đầu phim kinh phí thấp với 15 triệu USD. Tuy nhiên, với số điểm nghèo nàn 27% do khán giả đánh giá trên Rotten Tomatoes, hành trình phía trước của bộ phim hành động của nữ đạo diễn Catherine Hardwicke khó có thể kỳ vọng vào khởi sắc.

Bộ phim kể về câu chuyện của Gloria, cô gái có nguyện vọng trở thành một nữ hoàng sắc đẹp. Khi trở về quê nhà Tijuana, Gloria vô tình chứng kiến cuộc thảm sát kinh hoàng trong một hộp đêm rồi sau đó bị ép buộc gia nhập vào thế giới của các băng nhóm ma túy. Kẹt trong một cuộc đấu đẫm máu giữa tội phạm và cảnh sát, Gloria buộc phải vận dụng mọi cách để có thể sinh tồn.

Sự xuất hiện của Miss Bala đẩy Aquaman của Warner Bros xuống vị trí thứ 4 với 4,8 triệu USD. Trong khi đó, bám trụ ở vị trí thứ 5 là Spider-Man: Into the Spider-Verse, của Sony với 4,4 triệu USD.

Sau đây là 5 phim còn lại trong tốp 10 phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua:

6."Green Book" -- 4,3 triệu USD
7."The Kid Who Would Be King" -- 4,2 triệu USD
8."A Dog's Way Home" -- 3,5 triệu USD
9."Escape Room" -- 2,9 triệu USD
10."They Shall Not Grow Old" -- 2,4 triệu USD.

TTXVN/Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm