CẬP NHẬT tin tối 11/1: Bartomeu nuốt lời, sa thải Enrique? 'Cerci là một thằng ngốc'

11/01/2015 20:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bản tin cập nhật tối 11/1 sẽ gửi đến độc giả những thông tin mới nhất về bóng đá quốc tế trong tối nay. Đáng chú ý là việc Chủ tịch Barca Bartomeu có thể sẽ nuốt lời, sa thải HLV Luis Enrique.

“Cerci là một thằng ngốc”

Đó là lời của Chủ tịch CLB Torino, ông Urbano Cairo. Sau trận Torino của ông Cairo hòa Milan 1-1, ông đã trả lời phỏng vấn kênh Mediaset.

“Cerci bước vào phòng thay đồ chào chúng tôi sau trận đấu, và tôi nói với cậu ta: “Alessio thân mến, cậu là một thằng ngốc. Cậu không nên rời Torino”.


“Cậu ta nói rằng tôi đúng. Chúng tôi chỉ đùa thôi, nhưng phần nào đấy cũng chính xác”.

Trong trận đấu ở vòng 18 Serie A diễn ra vào rạng sáng nay, Torino đã bị Milan cầm hòa với tỉ số 1-1. Alessio Cerci chỉ ngồi dự bị, không được thi đấu.

Cerci từng là thành viên của Torino trước khi chuyển đến Atletico Madrid với giá 16 triệu euro. Mùa đông này, anh trở về Milan theo một bản hợp đồng dạng cho mượn.

Juventus có thể mua Balotelli

Tuttosport khẳng định rằng CLB Juventus có thể liên hệ với tiền đạo của Liverpool, Mario Balotelli.


Tiền đạo này đang gây thất vọng tràn trề ở Liverpool khi chưa ghi được bàn nào tại Premier League. Trước Sunderland vào tối qua, anh phải ngồi dự bị, nhường vị trí cho Fabio Borini.

Khi được hỏi về thông tin có thể tái hợp với học trò cũ Mario Balotelli, HLV Allegri của Juve nói: “Tôi đã làm việc với cậu ta và cậu ta đã thi đấu rất tốt. Mario rất có cá tính. Cậu ta có kĩ năng tuyệt vời nhưng cần phải phô diễn nó. Cậu ta thường chỉ chơi bóng vì bản thân mình và như vậy sẽ rất dễ mất phương hướng”.

“Tôi muốn có Balotelli trong đội bóng của mình? Tôi luôn cần những tài năng. Nhưng quan trọng là quan điểm của Liverpool nữa”.

Tuttosport khẳng định rằng Juventus muốn mượn Balotelli trong thời gian 6 tháng.

Berahino muốn tới Liverpool

Tiền đạo của West Brom, Saido Berahino hiện đã gia hạn hợp đồng với đội chủ quản nhưng tiết lộ rằng vẫn muốn ra đi, tờ Mirror đưa tin.

Theo tờ này, cầu thủ của đội tuyển U21 Anh muốn đến thi đấu tại Liverpool, bất chấp Tottenham đã tỏ rõ sự quan tâm của họ và bất chấp đã gia hạn hợp đồng mới với West Brom sau quá trình đàm phán dai dẳng.

Cầu thủ 21 tuổi này công khai ý định đến thi đấu tại sân Anfield và muốn Liverpool chi 20 triệu bảng để “giải thoát” cho anh, bất chấp West Brom đang ưu đãi anh hết cỡ trong hợp đồng mới.

Bản hợp đồng còn thời hạn 2 năm rưỡi giúp Berahino kiếm 65 ngàn bảng mỗi tuần, trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất đội.

Chủ tịch Barca có thể phớt lờ yêu cầu bầu cử sớm

Bất chấp đã tuyên bố vài ngày trước rằng Barcelona cần một cuộc bầu cử sớm thì chủ tịch Barca, Maria Bartomeu có thể vẫn sẽ tiếp tục làm chủ tịch đội bóng mà “quên” những gì ông đã nói ra.


Barca có thể sẽ không bầu cử sớm, theo Marca, mà tiến hành một loạt cải tổ để tiếp tục hoạt động với Maria Bartomeu làm chủ tịch.

Sốc nhất là ông Bartomeu muốn tự tay thay hết thành viên ban huấn luyện. Ý định này cũng trái với tuyên bố sẽ giữ Luis Enrique ở lại để làm yên lòng HLV này, sau vụ mâu thuẫn của Enrique với Messi.

Các quyết định tái cơ cấu tiếp theo sẽ được tiến hành thuận lợi hơn, sau khi Bartomeu đã sa thải hai vị trí quan trọng của CLB: Giám đốc thể thao Zubizarreta, và Tổng giám đốc Alex Garcia.

Gần đây nội bộ Barca đã rất rối sau khi Enrique mâu thuẫn với Messi, Carles Puyol rời đội và các vị trí Giám đốc thể thao, Tổng giám đốc bị sa thải.

Liverpool làm đại cách mạng

Đội chủ sân Anfield có thể chi ra 30 triệu bảng cho tiền đạo Higuain từ Napoli sau khi HLV Rafael Benitez đã có chân sút Manolo Gabbiadini từ Sampdoria. 

Liverpool cũng có thể để tiền vệ người Brazil Lucas sang Napoli, Inter Milan hay thậm chí là Sampdoria. The Reds hiểu họ cần một chân sút mới sau khi thất bại trong các thương vụ Fernando Torres (tới Atletico Madrid) và Xherdan Shaqiri (tới Inter Milan).

Trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa, Rodgers khẳng định ông sẽ không mua sắm gì, nhưng Liverpool hiện cần thêm ít nhất 1 sự tăng cường nữa để xây dựng một đội bóng ổn định hơn tại Anfield.'

Man City theo đuổi Messi

Từ nhiều tháng trước, ban lãnh đạo Man City đã tính toán những phương án tài chính cho phép họ đưa về Lionel Messi từ Barcelona mùa hè tới. 

Man City đủ tiền cho Messi, nhưng họ sẽ khó lòng đáp ứng luật công bằng tài chính của UEFA, trong khi Chelsea hiện đang ở một vị thế tốt hơn để sở hữu siêu sao người Argentina. 

Trong một giải pháp lách luật, chi phí hơn 500 triệu bảng để sở hữu Messi có thể được Man City thu xếp thông qua các hợp đồng tài trợ trá hình từ những ông chủ A-rập, hay một thỏa thuận với hãng thể thao lớn Nike.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm