Ca sĩ Tùng Dương: Tôi và chị Ngọc Anh rất dữ dội, nhưng hòa quyện và ăn ý

09/10/2023 18:00 GMT+7 | Giải trí

Ít khi nhận lời làm khách mời cho chương trình của nghệ sĩ nào nhưng khi được mời hát chung trong liveshow "Mùa Thu giấu em - số 2", Tùng Dương nhận lời ngay.

Với anh, chương trình là một món quà dành tặng các chị, các mẹ trong dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam. Còn với một nửa của riêng mình, anh hạnh phúc vì luôn nhận được cảm giác bình an và yêu thương khi ở cạnh bên.

Tùng Dương: Vợ con mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ cho tôi - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương

* Tùng Dương và Ngọc Anh 3A đều là những ca sĩ sở hữu giọng hát, phong cách biểu diễn mạnh mẽ, mãnh liệt như lửa. Hai người sẽ kết hợp với nhau ra sao trong đêm nhạc "Mùa Thu giấu em - số 2" ngày 14-15/10 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội?

- Sẽ gấp đôi ngọn lửa bởi khi hai giọng hát hoà quyện với nhau đến tận cùng và bùng cháy dữ dội. Ngọc Anh không chỉ là người hát tình ca lãng mạn, đàn bà mà khi cần rất mãnh liệt. Chúng tôi sẽ song ca hit của hai người nhưng được mashup với nhau qua phần hoà âm của nhạc sĩ Dương Cầm. Dương Cầm luôn là người rất giỏi trong việc tạo ra các bài mashup, đem đến cảm giác độc đáo, mới mẻ, ấn tượng. Tôi tin phần song ca của tôi và Ngọc Anh rất lửa, dữ dội nhưng hoà quyện, ăn ý với nhau.

* Ngọc Anh được đánh giá là giọng nữ hay nhất hát nhạc Phú Quang. Bản thân anh gắn bó nhiều với cố nhạc sĩ và từng thể hiện nhiều tình khúc Phú Quang, anh nghĩ thế nào về đánh giá này?

- Nhạc sĩ Phú Quang luôn có sự đánh giá của riêng ông. Ông là người cầu toàn, khó tính, có cách cảm nhận riêng. Cá nhân tôi thấy Ngọc Anh quá hợp để hát nhạc Phú Quang vì có sự đàn bà, khát khao mạnh mẽ nhưng cũng có sự yếu đuối trong đó để lột tả được những bản balad đầy hoài niệm của cố nhạc sĩ.

Tùng Dương: Vợ con mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ cho tôi - Ảnh 2.

* Cảm xúc của anh khi cùng đàn chị đứng chung sân khấu để hát những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang ở "Mùa Thu Giấu Em, số 2"?

- Tôi rất vui khi được mời tham gia liveshow Mùa Thu giấu em - số 2. Chị là người cởi mở trong nghệ thuật và rất trân trọng Tùng Dương. Tùng Dương rất ít khi nhận làm khách mời nhưng với chị Ngọc Anh tôi đồng ý luôn vì chị là người nghệ sĩ hát quá hay.

Khi Ngọc Anh gọi cho tôi, hai chị em đã trò chuyện rất nhiều, cùng nhau lựa chọn bài hát phù hợp nhất, lửa nhất để "thiêu đốt" khán phòng. Ngọc Anh cũng giống Tùng Dương, hát nhiều dòng nhạc và ra được chất từng dòng nhạc. Đặc trưng giọng Ngọc Anh là hơi khàn, quyến rũ, khiến người ta khó quên.

Tùng Dương: Vợ con mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ cho tôi - Ảnh 3.

* Một nghệ sĩ thích tìm tòi những thể nghiệm mới như anh đánh giá thế nào về sự kết hợp hội tụ đủ âm – dương, Đông – Tây trong âm nhạc của "Mùa Thu giấu em - số 2" với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và nghệ sĩ vilolin Anh Tú?

- Ngọc Anh là ca sĩ hát nhiều dòng nhạc, nhiều chất nhạc, chị hát được dân gian đương đại, rock, pop, nhạc quốc tế nên Đông – Tây kết hợp với nhau sẽ đem lại sự đa dạng, phù hợp. Ba giọng hát Ngọc Anh – Tùng Dương - Tấn Minh sẽ là những màu sắc âm nhạc đặc biệt, khi chúng tôi kết hợp sẽ tạo thành tổng thể đẹp, hỗ trợ bè bối cho nhau. Câu chuyện âm nhạc có thể diễn tiến theo cuộc đời Ngọc Anh khi tham gia tam ca 3A hay khi hát solo, sang hải ngoại…

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh bao giờ cũng rất bay bổng, thăng hoa trên sân khấu, có phong cách riêng lịch lãm, cuốn hút. Đồng Quang Vinh đang là một nhạc trưởng rất hot với gương mặt điển trai, tham gia nhiều hoà nhạc lớn nhỏ, trong và ngoài nước với những màu sắc Đông - Tây phong phú nên đó sẽ là những dư vị đẹp mà Đồng Quang Vinh góp vào Mùa Thu giấu em - số 2.

Bên cạnh đó không thể không kể đến tiếng đàn violin da diết của Anh Tú, một người bạn học cùng Tùng Dương ở Nhạc Viện. Tiếng đàn của Tú rất điệu nghệ, êm ái lại không thiếu sự dữ dội, rất tương đồng với màu sắc âm nhạc của chúng tôi.

Tùng Dương: Vợ con mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ cho tôi - Ảnh 4.

* Đã 20 năm theo con đường ca hát, thể nghiệm nhiều thể loại âm nhạc, thời gian gần đây khán giả lại thấy anh chịu khó cover lại hit nhạc trẻ. Anh muốn mở rộng biên độ khán giả hay muốn khẳng định mình là một divo hát hay trên mọi mặt trận?

- Càng lớn tuổi người ta càng muốn hồi xuân, càng muốn hát những bài trẻ trung, dung dị. Những bài hát nhạc trẻ lưu giữ thanh xuân của chúng ta. Ngày xưa tôi không nghĩ mình sẽ hát nhạc trẻ nhưng đến ngưỡng nhất định, mình lại muốn tìm về thanh xuân. Các tác giả trẻ hiện nay viết rất hay về những mối tình vụng dại mà ai cũng một lần đi qua, thông qua đó đưa ra những thông điệp rất sâu sắc. Tất nhiên tôi hát cũng khác các bạn trẻ. 

Tôi luôn hát nhạc trẻ với tâm thế già dặn, chín chắn hơn để cảm nhận niềm vui, nỗi buồn cuộc sống chứ không phải một người mới lớn, đang mở ùa tâm hồn ra khám phá mọi thứ. Thỉnh thoảng chọn hát một vài bản hit như Ai chung tình được mãi, Bên trên tầng lầu, Cô đơn trên sofa, Ngày chưa giông bão… cũng là điểm nhấn thú vị của tôi, giúp tôi được khán giả trẻ yêu quý hơn. Tại sao không tìm cách giao hoà vào thế giới nhạc trẻ để mình được trẻ trung hơn, trend hơn? 

Tùng Dương: Vợ con mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ cho tôi - Ảnh 5.

* Xuất hiện trong "Mùa Thu giấu em - số 2", Tùng Dương dùng giọng hát của mình để ca ngợi phụ nữ trong dịp 20/10. Vậy còn với người phụ nữ quan trọng nhất của mình, anh dành sự tri ân ra sao?

- Hình ảnh phụ nữ luôn ngự trị trong những tác phẩm mà Tùng Dương hát như Con cò, Mẹ Tôi, Mẹ… Không phải đến giờ tôi mới thích hát ca ngợi phụ nữ như thế mà trước giờ tôi luôn hát tôn vinh những người chị, người mẹ tảo tần bởi họ là những người truyền cảm hứng. Tôi thấy phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông rất nhiều và họ có sự tinh tế mà đàn ông không có được. Gia đình là điểm tựa, chốn về khiến mình thấy thanh thản, bình an, yêu thương nhất để mỗi lần mệt mỏi, mình được ở bên người thân xả hơi và lại nhận được những nguồn năng lượng mạnh mẽ từ vợ, từ con cái.

* Một nam ca sĩ đắt show hàng đầu như anh sắp xếp thời gian thế nào để chăm sóc gia đình nhỏ?

- Tôi luôn dành thời gian rảnh rỗi để bù đắp cho bé Voi, gia đình. Mỗi lần đi biểu diễn xa tôi đều kết hợp đưa vợ con đi cùng. Voi đã quen với việc bố mặc những bộ đồ lộng lẫy, lấp lánh lên sân khấu. Mỗi lần bố ra khỏi nhà, Voi đều nói to: Bố đi diễn, bố đi diễn. Nếu bố hát trên tivi, Voi đều rất hào hứng xem và đi khoe. Hình ảnh con cái luôn là nguồn cảm hứng rất lớn cho cha mẹ, để mình siêng năng hơn, lao động miệt mài, sáng tạo hơn. Mỗi khi về nhìn thấy ánh mắt, nụ cười líu lo của con, mình được tiếp thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ca sĩ Tùng Dương: Tôi và chị Ngọc Anh rất dữ dội, nhưng hòa quyện và ăn ý - Ảnh 7.

Tùng Dương và con trai. Ảnh: Báo PNVN

* Con trai anh thừa hưởng thế nào từ năng khiếu âm nhạc của cha?

- Thực tế, bé Voi không mê âm nhạc nhiều như bố mà hiếu động, thích những môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, thích học tiếng Anh. Tùng Dương cũng chưa bao giờ bắt ép con theo nghề của mình mà muốn để con trẻ tự lựa chọn một cách tự nhiên, phù hợp nhất với chúng.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Vân Thư (thực hiện). Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm