Ngoại binh Brazil làm khổ HLV Kiatisuk

17/04/2022 08:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trong khi Leonardo Ceara chơi như lên đồng để giúp Yokohama có 2 bàn thắng vào lưới Tuấn Linh, “Zico Thái” đang rất đau đầu với cặp tiền đạo Brazil mà ông tin dùng.

Công Phượng oằn mình 'gánh' HAGL

Công Phượng oằn mình 'gánh' HAGL

Sự sa sút của các ngoại binh như Brandao, Baiano và người bạn thân Văn Toàn khiến Công Phượng hụt hơi trên hàng tấn công HAGL. Ở đấu trường AFC Champions League, HLV Kiatisuk vẫn chưa thể giải bài toán này cho hiệu quả.

Washington Brandao và Jefferson Baiano đang khiến nhiều CĐV HAGL đặt dấu hỏi khi họ chơi như mơ ngủ trong mùa bóng năm nay. Cần nhớ ở mùa đầu tiên gia nhập HAGL, Brandao đã giới thiệu mình như là ngoại binh hay nhất V-League. Phong độ của chân sút gốc Brazil giúp HAGL lên đỉnh giải VĐQG.

Brandao đang sa sút năm nay. Ảnh: HAGL
Brandao đang sa sút năm nay. Ảnh: HAGL

Còn Baiano ở giải tập huấn Hoàng đế Quang Trung khiến nhiều CLB phải tiếc nuối vì lỡ bắt cầu thủ này tập thử mới ký hợp đồng. Baiano với tự ái nghề nghiệp không đồng ý và “Zico Thái” sau khi xem qua cầu thủ này đã đồng ý mời về HAGL đầu quân. HAGL tưởng chừng đã có một món hời thì đến giờ, tất cả đã thấy sự vất vả của đội bóng phố Núi khi sở hữu cầu thủ này.

Baiano khiến nhiều CĐV HAGL chê bai không tiếc lời. Ảnh: HAGL
Baiano khiến nhiều CĐV HAGL chê bai không tiếc lời. Ảnh: HAGL

Baiano thậm chí bị loại ra khỏi danh sách đăng ký những trận đầu V-League vì không có phong độ tốt. Trung vệ Kim Dong Su tưởng chừng phải ngồi ngoài để dự phòng thì bất ngờ được thi đấu. HLV Kiatisuk mong mỏi Baiano sẽ giảm cân và sớm lấy lại bản năng săn bàn.

Còn với Brandao, có lẽ HLV Kiatisuk cũng không thể hiểu vì sao chỉ sau chưa đầy một mùa bóng, tiền đạo Brazil đã tụt dốc không phanh. Brandao có sức mạnh, tốc độ và chịu càn lướt, nhưng tất thảy đều không phát huy ở mùa bóng năm nay.

Chân sút sinh năm 1990 nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Kiatisuk, nhưng đổi lại chỉ là những cái ôm đầu. Đóng góp của cầu thủ này cho HAGL năm nay đang là con số 0 tròn trĩnh. Baiano và Brandao tương tự Văn Toàn, một tiền đạo nội được kỳ vọng nhưng cũng đang sa sút và thậm chí không còn tin vào khả năng của chính mình.

Các ngoại binh từ lâu vốn đóng đến 50% thành công hay thất bại của các CLB và HAGL đang nhận được câu trả lời ở vế thứ 2. Điều đáng buồn cho 2 ngoại binh còn lại là Mauricio và Kim Dong Su là họ chơi tốt nhưng không đủ để cải thiện tình hình. Họ khó lòng tập trung tối đa trước các đối thủ có hàng công mạnh và những tiền đạo đẳng cấp như Leonardo Ceara của Yokohama F Marinos.

Chân sút của CLB đến từ Nhật Bản chỉ cần 2 cơ hội không rõ ràng đầu trận là đủ đem về 2 bàn thắng “kết liễu” số phận đội chủ nhà. Để ý kỹ, Yokohama F Marinos quá hiểu cầu thủ HAGL và họ chưa hề tung hết những gì tốt nhất khi gặp chủ nhà.

Leo Ceara vốn là tiền đạo dự bị và HLV Muscat đang giấu bài, để dành những cái tên khác nhằm gây bất ngờ cho 2 đối thủ mạnh hơn ở bảng H là Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC.

Nhưng Leo Ceara vẫn khiến nhiều CĐV HAGL phải so sánh về đẳng cấp của những tiền đạo cùng quốc tịch Brazil ở 2 bên chiến tuyến. Nếu HAGL có thêm một chân sút đẳng cấp để hỗ trợ cho Công Phượng, đội bóng của “Zico Thái” sẽ đỡ vất vả hơn ở AFC Champions League mùa này.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm