Hàng công tỏa sáng, xứ Thanh thắng dễ

24/06/2013 07:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thiếu vắng đến 5 vị trí trụ cột nhưng nhờ sự tỏa sáng của hàng công,  Thanh Hóa đã có chiến thắng dễ dàng 3-1 trên sân nhà trước đối thủ yếu ĐT.LA.

Những tưởng sẽ gặp không ít khó khăn ở vòng 13 này do thiếu vắng một loạt trụ cột như Anh Tuấn, Đức Tuấn, Xuân Thành, Tô Vĩnh Lợi (treo giò), Văn Thắng (chấn thương), nhưng Thanh Hóa vẫn vào cuộc với thế trận tấn công hoàn toàn chủ động.



Abass (giữa) ghi bàn trở lại và Thanh Hóa thắng dễ. Ảnh: V.S.I

Dù chủ trương chơi áp sát khá rắn nhưng khung thành của đội khách vẫn liên tục bị đe dọa bởi những pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Abass, rồi Mạc Hồng Quân đã có một loạt pha dứt điểm khá nguy hiểm nhưng chưa thể đem tới bàn thắng.

Phải đến phút 28, đội chủ nhà mới cụ thể hóa được ưu thế của mình, khi hậu vệ ĐT.LA phạm lỗi với Tiến Thành trong vòng cấm và Thanh Hóa được hưởng một quả phạt đền. Nastja Ceh đã thực hiện thành công để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Thế trận trong những phút còn lại vẫn thuộc về đội bóng xứ Thanh với vai trò kiến thiết khá nổi bật của Mạc Hồng Quân. Tuyển thủ quốc gia này đã có một loạt pha xử lý bóng khá đẳng cấp cùng những đường chọc khe rất thông mình. Tuy nhiên các chân sút Abass, Tiến Thành lại không thể tận dụng thành công.

ĐT.LA dù bị dẫn bàn song vẫn không dám đẩy cao đội hình, thậm chí nhiều vị trí của họ chơi với tâm lý không tốt và không đúng phong độ. Do vậy, các đợt tấn công của họ không mấy nguy hiểm cho hàng thủ chắp vá của Thanh Hóa.

Phải sang đến hiệp 2, ĐT.LA mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ và dâng cao tấn công, song những gì mà họ thể hiện chỉ là một vài quả đánh đầu thiếu chính xác từ những tình huống cố định. Không hiệu quả trong tấn công, ĐT.LA còn dính đòn “hồi mã thương” của đối phương.

Sau một pha phối hợp khá đẹp mắt ở phút 55, Ceh tạt bóng như đặt để Hoàng Dương băng lên dứt điểm gọn gàng vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0. Tới phút 61, đội khách chỉ còn 10 người trên sâu sau khi Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ đỏ, và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Thanh Hóa của tiền đạo Abass chỉ 2 phút sau đó như là hệ quả tất yếu.

Nỗ lực của ĐT.LA cũng chỉ đem về cho họ bàn thắng danh dự ở phút 81 do công của Phan Tấn Tài. Thắng trận khá dễ dàng với tỷ số 3-1, Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí thứ 4 với 20 điểm sau 13 vòng đấu, còn ĐT.LA tụt xuống vị trí bét bảng.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm