Câu chuyện thể thao: Thiện nguyện không của riêng ai

12/10/2014 09:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Phúc Nguyên Chương dễ dàng đoạt được bóng từ chân đối thủ, anh chuyền lên khu giữa sân cho Nguyễn Văn Sỹ, một cú vẩy má ngoài sở trường và rất vừa tầm với đà băng xuống của Huỳnh Đức. Một pha đảo người quen thuộc, HLV trưởng SHB.Đà Nẵng dễ dàng bỏ lại sau lưng trung vệ cuối cùng của đối thủ và tỷ số là 1-0.

Lần này là là Bùi Hữu Lợi, chuyên gia làm bóng trong màu áo Công an Hà Nội (cũ) đang có bóng trong chân. Cũng tựa Văn Sỹ, Hữu Lợi sở hữu kỹ năng chơi bóng bằng mu ngoài cực kỳ điêu luyện và rất nhanh chóng, Đức Thắng có bóng trong tư thế vô cùng trống trải, sau đường chuyền dài vượt tuyến của đàn anh. Nhưng 2 cú ra chân liên tiếp của cựu tuyển thủ quốc gia này đã không thắng được người gác đền bên kia chiến tuyến.

Thoạt nghe, chúng ta nhanh chóng tưởng tượng đây là pha bóng của đội tuyển Việt Nam thời “thế hệ vàng” (các đời HLV Karl Weigang, Colin Murphy và Alfred Riedl). Nhưng không, đó chỉ là một vài diễn biến trận đấu tam giác gây quỹ từ thiện giữa An Biên FC & Những người bạn (tập hợp rất đông cựu tuyển thủ “thế hệ vàng”, Liên quân Phóng viên – HLV tác nghiệp tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2014 và Cựu cầu thủ Cần Thơ, những người từng là học trò của HLV Nguyễn Văn Tốt đá giải các đội mạnh toàn quốc năm 1996 (tương đương với V-League bây giờ) trên SVĐ Cần Thơ.

Ông Tốt chính là một trong 3 đối tượng được BTC trận đấu hướng tới, bên cạnh Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi & nhiễm dioxin Cần Thơ, Nhà trọ cho người bị bệnh tâm thần… Tổng số tiền thu được là 118.450.000 đồng (bao gồm cả 100 triệu đồng của Mạnh Thường Quân An Biên JSC) được chia sẻ cho những địa chỉ đỏ cần tìm tới. Quả là rất ấm lòng với người nghèo và đặc biệt là trẻ em cơ nhỡ, những người mắc bệnh tâm thần…

Có lẽ đây là lần đầu tiên, SVĐ Cần Thơ chào đón đông đảo các ngôi sao sân cỏ các thời kỳ như thế. Ngoài những cái tên vừa nhắc, đội hình của An Biên FC & Những người bạn đem xuống Tây đô còn có Nguyễn Văn Phụng (cựu thủ môn Cảng Sài Gòn & đội tuyển Việt Nam), trung vệ Vũ Như Thành, hậu vệ Hứa Hiển Vinh, Cao Tùng A Vĩ, Nguyễn Minh Chuyên, Cristiano Roland…

Ở đầu sân bên này, Liên quân PV – HLV cũng không kém cạnh, với Phạm Minh Đức (cựu cầu thủ, HLV trưởng U21 Hà Nội.T&T), Phan Công Thìn (HLV trưởng U21 SHB.Đà Nẵng), thủ thành Nguyễn Thế Anh (cựu tuyển thủ QG và CLB XSKT.Cần Thơ), Đinh Văn Dũng (HLV trưởng U21 SLNA, Đoàn Hoàng Sơn (cựu tuyển thủ Olympic Việt Nam… Những nỗ lực kéo các đồng đội – đồng nghiệp về Cần Thơ của tân HLV trưởng XSKT.Cần Thơ, Nguyễn Văn Sỹ, nhân dịp này, được xem như màn chào hỏi khán giả Tây đô.

Với 4 điểm có được (thắng Liên quân PV – HLV với tỷ số 1- và hoà Cựu cầu thủ Cần Thơ 1-1), những nhà tổ chức An Biên FC & Những người bạn đã đoạt… chức vô địch, Liên quân PV – HLV giành ngôi “á quân” với 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Cựu cầu thủ Cần Thơ.

Tất nhiên, với một sự kiện thiện nguyện, đề cao tinh thần tương thân tương trợ, thì việc thắng thua không quá quan trọng. Nhân đây, nhà tổ chức cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Thể thao & Văn hoá, Báo Thanh Niên, Truyền hình Vĩnh Long và Công ty TNHH Nhà nước MTV XSKT Cần Thơ… đã rất nhiệt tình hỗ trợ để bữa tiệc bóng đá từ thiện thành công tốt đẹp. Chiều qua, rất đông khán giả Cần Thơ đã tìm đến sân bóng có sức chứa đến 50.000 chỗ ngồi để chung tay – tiếp sức cùng nhà tổ chức, cũng như thưởng thức bữa tiệc bóng đá – ca nhạc và tận mắt được chứng kiến các thần tượng vốn chỉ được thấy qua tivi chơi bóng.

“Tôi hy vọng những cử chỉ tốt đẹp sẽ được nhân rộng, chứ không chỉ dừng lại ở SVĐ Cần Thơ vào hôm nay”, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức chia sẻ. Trong khi đó, ông Trần Ngọc Tâm, Chủ tịch Tập đoàn An Biên JSC, cũng nói rằng dù ông đã rất quen với những công tác từ thiện, nhưng lần nào làm thiện nguyện cũng như thể là lần đầu.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm