'Gói kích cầu' cho bóng đá Tây Đô

09/10/2014 10:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nối rộng vòng tay” là slogan, là khẩu hiệu hành động của Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ và đồng đội cho trận cầu thiện nguyện vào ngày 11/10 tới đây tại SVĐ Cần Thơ. 3 đội sẽ đá với nhau theo thể thức vòng tròn gồm Đội “thế hệ vàng” (An Biên FC và Những người bạn), Liên quân Phóng viên –HLV và đội CLB Cựu cầu thủ Cần Thơ.

1. “Tôi cũng có nghe Huỳnh Đức nói sẽ có một sự kiện bóng đá, ca nhạc vì mục đích từ thiện tại sân Cần Thơ vào ngày 11/10 tới. Nhưng khi đọc báo, lại không thấy nhắc tên mình, kể cũng có chút hụt hẫng (cười). Bất luận thế nào, tôi sẽ có mặt ở đó, rất đúng hẹn” - Nguyễn Liêm Thanh, cựu danh thủ “thế hệ vàng” và đội bóng Công an TP.HCM (cũ), chủ động liên lạc với BTC trận đấu, đồng thời gửi gắm những dòng tâm sự trên Thể thao & Văn hoá.

Một trong những người tích cực nhất trong những ngày qua phải kể đến Nguyễn Thế Anh, cựu thủ môn ĐTQG và CLB XSKT.Cần Thơ. “Thế hệ cầu thủ của chúng tôi quả thật là đã thua thiệt các đàn anh cả về mặt danh tiếng lẫn những hoạt động ngoài bóng đá. Cần Thơ như ngôi nhà thứ 2 của mình và tôi tự cảm thấy có trách nhiệm. Hiện đội bóng đang tập trung tại Thành Long, TP.HCM, nhưng chắc chắn tôi sẽ về Cần Thơ để kịp tham dự sự kiện này”.

Tất nhiên, Thế Anh sẽ không đứng trong đội hình “thế hệ vàng” (An Biên FC và Những người bạn), mà anh ngỏ lời muốn được đầu quân cho Liên quân Phóng viên – HLV.

Công tác chuẩn bị rất hối hả và cảm giác như nóng lắm rồi. Những ngày qua, Ban liên lạc liên tục nhận được điện thoại của các HLV, cầu thủ trên khắp mọi miền Tổ quốc, của các Mạnh Thường Quân hứa sẽ đồng hành cùng sự kiện ý nghĩa này. Bản thân BTC VCK U21 Báo Thanh Niên, cũng như BTC địa phương là Sở VH,TT&DL Cần Thơ, Cty TNHH Nhà nước MTV XSKT Cần Thơ cũng ủng hộ hết mình về công tác tuyên truyền, cũng như cơ sở vật chất, sân bãi. Bóng đá có sức lan toả không biên giới, khi nó tìm đến người nghèo, đến trẻ em mồ côi…       

2. Như đã thông tin, U21 Cần Thơ đã không thể vượt qua vòng bảng tại giải đấu trên sân nhà ở VCK U21 QG lần thứ 18. Đấy là một nỗi thẹn cho những người làm chuyên môn, cho bóng đá và cho cả người Cần Thơ.

 HLV Trương Hữu Nhã buồn bã: “Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung của địa phương chưa thực sự xứng tầm với một thành phố lớn như Cần Thơ. Đó là điều chúng tôi, những người làm chuyên môn, băn khoăn, trăn trở. Hy vọng từ bài học thất bại của U21 Cần Thơ, hệ thống đào tạo trẻ vốn chưa bao giờ được kiện toàn của Cần Thơ sẽ được chú trọng nhiều hơn, bởi đó là cái gốc của sự phát triển”.

Trước sự trống vắng đáng buồn trên các khán đài SVĐ có sức chứa đến 50.000 chỗ ngồi trong những ngày qua, BTC VCK U21 Báo Thanh Niên hẳn cũng có chút ngán ngẩm. “Tôi không tin người Cần Thơ đã thôi đam mê bóng đá. Có thể, chúng ta chưa đem tới cho họ những bữa tiệc thực sự chất lượng?! Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày, thậm chí từng giờ để kéo người hâm mộ trở lại cầu trường. Trận đấu tam giác giữa “thế hệ vàng” Việt Nam (An Biên FC & Những người bạn), với cựu cầu thủ Cần Thơ và Liên quân Phóng viên - HLV, có thể là gói kích cầu hoàn hảo, trước ngày diễn ra trận chung kết”, một thành viên BTC giải chia sẻ.

Thông tin bên lề cho biết, khách sạn Cửu Long, Cần Thơ, sẽ tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở cho đoàn cựu danh thủ “thế hệ vàng” trong đợt này.

Trước thông tin An Biên FC & “Những người bạn” sẽ đem về Tây Đô cả “thế hệ vàng” cho trận đấu tam giác thiện nguyện vào ngày 11/10 tới, chiều qua, Liên quân Phóng viên – HLV, trọng tài đang làm việc tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2014 ở Cần Thơ đã có trận đấu tập với Cựu cầu thủ Cần Thơ. Kết quả, Cựu cầu thủ Cần Thơ đã giành chiến thắng 5-2, dù đội hình Liên quân vẫn đầy đủ Đức Thắng, Minh Đức, Cristiano Roland, Phan Công Thìn, Đinh Văn Dũng...


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm