Trước trận SHB.Đà Nẵng - SLNA: Chảy đi sông ơi...

20/02/2014 15:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sông Hàn đã “nghẽn mạch” 4 trận rồi. Sông Lam thì mấy vòng qua cũng không “xuôi dòng”cho lắm. Chiều mai (21/2), đại chiến 2 dòng sông, cũng là cuộc đua tranh bản sắc, thương hiệu, danh dự và là cuộc so tài của 2 vị HLV tiêu biểu làng bóng đá nội hiện nay: Huỳnh Đức - Hữu Thắng.

Không khó để nhận ra rằng, vài năm qua mỗi lần Đà Nẵng hạnh ngộ Nghệ An luôn để lại những dư vị khó quên, những râm ran truyền kỳ. Đã qua cái thời người Đà Nẵng “cắp cặp” ra xứ Nghệ, học tập mô hình làm bóng đá, và cũng thuộc về dĩ vãng rồi cái cảnh quân tướng sông Lam mỗi khi ghé phố biển được coi như “thượng khách”, nhưng qua bao biến cố bể dâu họ không còn ân tình, mặn mà như trước, nếu không nói là “cục tức” của nhau.

Huỳnh Đức và Hữu Thắng trọng tài nhau là điều có thật, nhưng nếu bắt họ ngồi chung trong buổi trà dư tửu hậu nào đó, có chăng chỉ là gượng ép.

Mỗi người là một cá tính, trên hết là cái tôi quá lớn, nói họ là “ngôi sao”, thậm chí nổi bật trên cả cầu thủ của mình ở Chi Lăng chiều mai, hình như không ngoa lời, bao năm rồi vẫn thế không khác, từ ngày họ còn chung màu áo ĐTQG. Đấy cũng thứ gia vị cần thiết cho trận đấu ngày mai.

Hơn 10 năm qua, cả Đà Nẵng và Nghệ An đều hữu duyên sinh ra những cầu thủ trẻ tài năng, họ là đối trọng của nhau, đều muốn chứng tỏ mình mới là lò đào tạo trẻ số một Việt Nam. Quân số trên các ĐTQG vài năm qua, cũng rặt là cầu thủ gốc Nghệ, hay người Đà Nẵng. Đấy là sự ghi nhận cho cách làm bóng đá bài bản của 2 địa phương này.

Dù đôi bên đang có những vấn đề của riêng mình, những khó khăn hay khúc mắc của riêng mình, thì dẫu sao trận chiến chiều mai vẫn “bỏng rát” như thường. Đà Nẵng 4 trận liền chưa thắng, Nghệ An 2 vòng qua cũng thất bại, cầu thủ chưa thể hiện gì nhiều, có thể như thế, nhưng khi họ chạm trán nhau, dứt khoát phải chơi tất tay với vốn liếng của mình. Những sức nóng đa chiều, 2 ông HLV quyền uy, bản sắc xứ Nghệ, thương hiệu Đà Nẵng, danh dự cùng nỗi khát khao vượt ngưỡng… tất cả như dồn vào đây. Vẫn biết lúc này cả 2 tuy chưa phải ở thế chân tường, nhưng cũng căng cứng lắm rồi. SHB.Đà Nẵng đang cố quẫy mình, vượt qua những giới hạn cố hữu để trở lại. SLNA phải thắng để giải tỏa khát khao của những người trẻ trong thời gian qua.

Ai đó bảo nguyên khí Chi Lăng không còn vượng, sau những trận SHB.Đà Nẵng bị “trời hành” gần đây tại “thánh địa” này. Cũng có ý kiến cho rằng thành Vinh “mất thiêng”, khi SLNA đã biết thua tại nơi đây.

Đó là câu chuyện dài tập của quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn chiều mai, sức nóng đại chiến, sẽ được tô điểm bởi vẻ đẹp của những dòng sông. Đã là sông, dứt khoát phải chảy. Cuộn chảy từ vẻ đẹp trên khán đài, khi mà người Nghệ đang gom quân, để lên kế hoạch nhuộm một góc vàng. Hẳn nhiên dân phố biển Đà thành cũng sẽ dậy sóng sắc cam. Nói đâu xa, mới mùa trước thôi, tất cả phải cảm ơn sông Hàn sông Lam, trong một buổi chiều đầy xúc cảm.

Vậy thì còn chờ gì nữa, chiều mai chảy đi sông ơi…

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm