V-League 2014: Lắng nghe, rồi sẽ thấu hiểu

20/02/2014 09:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngạc nhiên, đấy là cảm giác của nhiều người, khi trong buổi tập đầu tuần này, HLV trưởng SHB.Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức đã chuyện trò hồi lâu cùng khán giả.

Mà ngạc nhiên thật, bởi lâu nay Huỳnh Đức ít khi thổ lộ lòng mình như thế, hẳn càng lạ hơn nữa khi Đức bảo: “Mấy anh, mấy bác đứng ngoài nhìn vào, có khi bình tĩnh, khách quan dễ nhận ra vấn đề, biết đâu giúp được BHL trong lúc khó khăn này”.

Huỳnh Đức là một cá tính, cái tôi của ông quá cao, lại nhiều lúc hãnh tiến, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Đó cũng là cái hay, nhưng đôi lúc là cái dở của ông. Hơn 10 năm ở Đà Nẵng, Đức ít bạn và không chịu mở lòng nghe ai, càng ít nghe hơn khi mà “cây gậy” lẫn “củ cà rốt” đã trong tay Đức mấy năm rồi.

Cái uy của Đức làm cầu thủ sợ, nhưng cũng là rào cản khiến họ khó tâm tình cùng ông. Càng khó gần với khán giả phố biển, có chăng chỉ lời cảm ơn hay cái vẫy tay chào trong những lần gặp gỡ trước đây.

Dù sau này Đức không còn lạnh lùng như thưở trước, đã “đắc nhân tâm” hơn, hòa mình hơn nhưng cảm giác ban đầu khó phai vẫn thế.

HLV này tâm tình: “Sau trận gặp Than Quảng Ninh, khán giả khu A nổi trận lôi đình quá, tôi cũng áp lực, nói thật mất ngủ mấy ngày qua. Mình đã cố hết sức, đã gào thét anh em bình tĩnh … Vậy mà 2 bàn thua vỗ mặt, tôi điếng người, như trân lại, cứ như “trời hành” hay sao ấy.

Cũng khó mà trách khán giả, họ có cái lý của họ, mà thua lãng xẹt như thế, họ không nổi cáu mới lạ. Anh em cũng trận mạc lâu rồi, kinh nghiệm thiếu gì, sao vẫn luống cuống và sai sót thế.

Tôi xin mở lòng lắng nghe và cầu thị, như cái cách tôi đưa Văn Hưng vào sân bắt chính trận rồi, vì những sai lầm ấu trĩ của Thanh Bình mà khán giả góp ý đấy thôi”!

Nhìn cái cảnh Huỳnh Đức thổ lộ ruột gan ở khu D chiều rồi thấy lạ, nhưng cũng xôn xao tín hiệu tích cực cho SHB.Đà Nẵng trong những ngày tiếp theo.

Lắng nghe là một nghệ thuật, mà cần lắng nghe nhiều phía, để biết mình là ai, đang ở đâu, cần gì và phải làm gì cho chỉn chu hơn. Huỳnh Đức đã làm thế dù có khi hơn muộn, nhưng cuối cùng ông đã nhận ra. Khán giả sẽ không quay lưng, họ sẽ nặng nợ, chung tình và đau đáu cùng đội bóng quê hương.

Bởi thế, lắng nghe là một chuyện, thấu hiểu để vỡ ra điều tươi mới hay không, lại là chuyện khác. Tươi mới hay không, chờ xem SHB.Đà Nẵng đá cùng người Nghệ chiều thứ Sáu này.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm