BLV Anh Ngọc: Trên công trường Serie A

14/07/2023 06:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

Khi Serie A mùa mới chỉ còn hơn một tháng nữa là bắt đầu và các đội bóng đã tập trung cho chiến dịch 2023-24, có một suy nghĩ ngay lập tức ùa đến: Giải đấu đã nghèo đi tương đối nhiều sau sự ra đi của một loạt ngôi sao đẳng cấp, từ Sandro Tonali, Sergej Milinkovic-Savic, Marcelo Brozovic cho đến Kim Min Jae.

1. Ở San Siro, khi Inter tuyên bố về việc chia tay với Samir Handanovic, chấm dứt sự gắn bó 11 năm của anh với màu áo xanh-đen, tất cả đều hiểu, một thời kỳ của Inter đã kết thúc. Khi một đội bóng để một huyền thoại ra đi, đồng thời sẵn sàng chấp nhận cho đi luôn cả Andre Onana, người thay thế Handanovic một cách xuất sắc dù mới chỉ khoác áo Inter một mùa, với điều kiện được giá (và anh đang được giá trong cuộc thương lượng với MU), đội bóng ấy đã sẵn sàng thực hiện một cuộc cách mạng thực sự về nhân sự, trên một nền tảng quyết đoán sẵn có của thời kỳ kinh tế eo hẹp chung của Serie A. Brozovic được bán sang Saudi Arabia cũng theo cách ấy, nhanh gọn và không hề tiếc nuối, sau một mùa bóng mà vị trí đã từng được coi là không thể xâm phạm của anh không còn như thế nữa. Một tuyên bố rất rõ ràng: Ở Serie A bây giờ, không gì là không thể bán, và ngay tức khắc, người ta sẽ nhanh chóng làm lại với sự quyết đoán và khôn ngoan.

Đó chính là cách mà Milan đã đẩy Paolo Maldini ra đi một khi không còn cảm thấy có tiếng nói chung với người được coi là biểu tượng và huyền thoại của đội bóng. Họ cũng không ngần ngại bán Sandro Tonali, một biểu tượng mới, một thủ lĩnh mới và cũng là đội trưởng tương lai, một khi thấy anh bán được để lấy số tiền ấy tiếp tục lấp dần những khoản thâm hụt. Công trường Milan là từ mà báo chí Ý đã nói những tháng ngày qua, để chỉ một đội bóng đang tái thiết ngổn ngang bậc nhất. Họ mất Tonali sau khi bán cho Newcastle, họ mất Ismael Bennacer vì chấn thương đến cuối năm, nghĩa là không có xương sống của tuyến giữa vào lúc này. Họ vừa có một Christian Pulisic cập bến và chưa biết sẽ tương thích ra sao, được sử dụng thế nào trong chiến thuật của HLV Stefano Pioli. Nhưng những ông chủ Mỹ là thế, nhanh gọn, quyết đoán, thích đương đầu với thách thức và không ngại rủi ro.

Góc Anh Ngọc: Trên công trường Serie A - Ảnh 1.

Trong số các đội Serie A, Inter chịu khó xây dựng lực lượng nhất

 2. Cả Serie A đang là một công trường. Juventus đang định hình và trong mùa bóng không dự Cúp châu Âu này của họ, chúng ta sẽ nhìn thấy họ có xu hướng phát triển ra sao trong thời gian tới. Nhưng một câu hỏi lớn đặt ra là liệu họ còn có thể sánh ngang với hai đội bóng thành Milan trong cuộc đua tranh với ĐKVĐ Napoli cho danh hiệu Scudetto được không. Một số chuyên gia đã cho rằng, ngay cả khi Inter và Milan đang tái thiết cũng vẫn mạnh hơn Juve, nhưng để ngỏ khả năng họ có thể trở thành một thế lực gây bất ngờ ở mùa bóng tới. Cuộc đua ấy cũng còn phụ thuộc vào cả Napoli nữa. Tác động sự ra đi của trung vệ thép Kim Min Jae đối với Napoli có lẽ không lớn bằng việc HLV Luciano Spalletti không còn ở đây nữa. Liệu Napoli sẽ đá thế nào với tân HLV Rudi Garcia, người được cho là có tư duy tấn công khá giống với Spalletti? Một câu hỏi nữa: Napoli đã đoạt Scudetto đầu tiên sau 33 năm nhờ duy trì một đội bóng tuyệt vời, giờ đội bóng đó còn không khi chỉ mất mỗi Kim Min Jae? Và Khvicha Kvaratskhelia có còn phong độ đỉnh cao như mùa bùng nổ đầu tiên với Napoli?

Theo đánh giá của cựu HLV huyền thoại Arrigo Sacchi, Inter là đội có chút nhỉnh hơn các đối thủ còn lại trong cuộc đua Scudetto. Ông cho rằng, Inter đã giữ được hầu hết đội hình đã lọt vào chung kết Champions League mùa trước, đã bổ sung Davide Frattesi và Marcus Thuram, đang thương lượng để có Romelu Lukaku và điều quan trọng nhất là hàng tiền vệ của họ thậm chí còn trở nên mạnh hơn khi đã có Frattesi. "Inter là một ứng viên nghiêm túc cho Scudetto", ông viết trên nhật báo Gazzetta dello Sport. "Inter thậm chí sẽ xuất phát tốt hơn cả Napoli". Ông cũng đánh giá Inter mạnh hơn Milan, đội bóng mà ông đưa ra lời khuyên cho Pioli là hãy trở nên cơ bắp hơn, thể lực hơn thay vì quá chú trọng chiến thuật. Một tháng nữa, khi Serie A mùa bóng mới bắt đầu, mọi chuyện sẽ thế nào? Chưa ai biết được, nhưng vào lúc này, Inter đang là ứng viên số 1.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm