B.Bình Dương khủng hoảng: ‘Tan nát’ Thủ Dầu Một

16/07/2016 16:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công làm thủ phá, đã 5 trận đấu gần đây, nhà đương kim vô địch B.Bình Dương không biết mùi chiến thắng, chỉ tìm được 2/15 điểm số tối đa.

Trong đó, 2 trận thua trên sân nhà trước FLC Thanh Hoá (tỷ số 0 – 3, vòng 13) và Hà Nội T&T (4 – 5, vòng 15), đến theo cùng một kịch bản: Hàng phòng ngự và thủ môn Tấn Trường liên tục mắc sai số, vào vai những khán giả, thậm chí trở thành những gã hề.

Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Tấn Trường trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích, liên tục mắc lỗi vị trí, cũng như phán đoán. Từ bàn thua đầu tiên đến tình huống vào lưới nhặt bóng cuối cùng (lần thứ 5), trận đấu với Hà Nội T&T, Tấn Trường đều xuất tướng, rời khỏi khu vực 5m50 và vồ hụt bóng, biến cầu môn như “vườn không nhà trống”.

Giàu ba họ

Tiềm lực tài chính dồi dào, từ hơn 10 năm nay, B.Bình Dương thu nạp toàn hàng sao số, từ nội đến ngoại binh. Ở những thời điểm khác nhau, có cảm giác như mọi ngả đường đều dẫn về Thủ Dầu Một. 4 chức vô địch V-League của đất Thủ, cho đến thời điểm này vẫn là một kỷ lục ở kỷ nguyên lên chuyên, rất khó để một đội bóng nào đó xô đổ.

Nhưng, cổ nhân vẫn có câu, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Trên thực tế, B.Bình Dương đã bắt đầu chu kỳ đi xuống khi V-League 2016 còn chưa khởi tranh. Họ lưỡng lự khi phải lựa chọn các đấu trường chính, bao gồm giải quốc nội và AFC Champions League, khiến sức lực bị bào mòn và tâm lý thi đấu của cầu thủ thực sự là vấn đề.


Bình Dương (trái) trong trận thua 4-5 trước HN T&T - Ảnh: Vương Anh

Sự định hướng có vai trò quan trọng. Đầu mùa giải năm nay, lãnh đạo Becamex IDC đã tiến hành hàng loạt sự thay đổi ở thượng tầng, với các chức danh chủ tịch HĐQT Cty CP Thể thao – Bóng đá Bình Dương, TGĐ và vị trí điều hành, đồng loạt là người mới, khi ông Cao Văn Chóng được cử đi “vi hành” tới 3 năm ở VPF, với vai trò TGĐ.

Cần nói thêm, việc ông Chóng được cử ra Hà Nội là sự chuẩn bị cho hoan lộ ở tầm cao hơn một khi quay lại Tổng Cty Becamex IDC. Chóng tuổi trẻ, năng nổ và dám đối diện với mọi vấn đề, đấy là điểm ưu, còn tài năng đến đâu chưa biết. Nhưng việc ông Chóng rời cương vị, B.Bình Dương như rắn mất đầu. Bộ sậu mới khó kiểm soát tình hình.

Và, khi người ta mời lại bại tướng Đặng Trần Chỉnh ngồi chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật (GĐKT), tức là đong toàn bộ phần chuyên môn từ các tuyến trẻ đến đội 1, thì tất cả đều hiểu rằng, B.Bình Dương khó thể đảm bảo vị thế số 1 tại các giải đấu trong nước, chứ đừng nói tiến sâu thành tích tại đấu trường AFC Champions League khắc nghiệt.

Sự nghiệp huấn luyện, dù muốn hay không muốn bị điều chuyển ngồi nghế nóng, ông Chỉnh đã từng vài ba lần phải cay đắng rời cương vị đầu tàu ở B.Bình Dương, sau các chuỗi thành tích bết bát. Sự phát triển bình thường, nếu bạn muốn nâng cấp thành tích đội bóng, tất yếu phải mời được tướng tài, nhưng đất Thủ lại quay về với giải pháp “người nhà”.

Đầu mùa giải năm nay, chúng tôi đã nhận định, B.Bình Dương nếu cố gắng thì trụ được trong tốp 6 đội mạnh nhất. Không phải cầu thủ B.Bình Dương đã no nê danh hiệu, bởi danh hiệu đi cùng với hiện kim và thương hiệu của chính họ, mà yếu tố cơ bản nằm ở năng lực quản lý – tổ chức đội bóng, cũng như khâu làm kỹ thuật (chuyên môn).

Hiện, sau 15 lượt trận, khoảng cách giữa B.Bình Dương (đang đứng thứ 9, với 5 trận thắng, 5 trận hoà và 5 trận thua) với đội đầu bảng Hải Phòng đã là 13 điểm (20 so với 33 điểm), quá lớn để san bằng, dù giải đấu vẫn còn tới 11 lượt trận nữa mới kết thúc, trong trường hợp không có thêm một đội bóng nào khác vì lý do nào đó mà bỏ cuộc.

Công làm thủ phá

Việc Trọng Hoàng chấn thương dài hạn là một tổn thất, nhưng B.Bình Dương không phải không có giải pháp thay thế, với Quang Vinh hay Công Vinh đều có thể chơi dạt biên, trước khi bó vào trong. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ trẻ Tiến Linh cho thấy sự tiến bộ đáng kể, là cơ sở để B.Bình Dương hào phóng nhả Tăng Tuấn cho FLC Thanh Hoá.

Nhưng, khi Moses rời Thủ Dầu Một để gia nhập một đội bóng ở Nga, đội bóng đất Thủ hổng thực sự. Vai trò mang tính quyết định của Moses ở hàng tiền vệ là chìa khoá giúp B.Bình Dương đánh chiếm 2 chức vô địch V-League gần đây. Moses thậm chí còn tôn vinh các vệ tinh chơi xung quanh mình, khi giúp họ phát huy tối đa khả năng.

Đánh giá về Moses, HLV trưởng Than Quảng Ninh, ông Phan Thanh Hùng cho rằng, tiền vệ này có thể chơi bóng ở J-League hay K-League. Các trận đấu với Jiangsu Suning (Trung Quốc) tại đấu trường AFC Champions League 2016, Moses thực sự đã làm lu mờ cả ngôi sao cỡ bự Ramires. Sàn diễn V-League quá nhỏ với Moses là bình thường.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Cơ hội của Hà Nội T&T'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Cơ hội của Hà Nội T&T'

“Việc 2 đội đầu bảng SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đại chiến ở Chi Lăng sẽ là cơ hội cho những đội xếp sau như Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh vươn lên thu hẹp cách biệt với 2 đối thủ.


Vắng Trọng Hoàng và Moses, nhưng B.Bình Dương vẫn sở hữu bóng thời lượng khá áp đảo. Với 25 bàn thắng, đất Thủ đứng trong tốp 4 hàng công tốt nhất V-League 2016. Các cựu trào như Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài, Đặng Văn Thành…, thực sự là những tấm gương về tính chuyên nghiệp, chỉ có điều, đồng đội lại chẳng noi theo.

Hiệu suất ghi bàn dù cao đến mấy, cũng khó thể cưỡng lại được, khi hàng thủ tiếp tục chơi mơ ngủ như những lượt trận gần đây (lọt lưới tới 21 bàn/15 lượt trận, tức là cứ trung bình một trận đấu, Tấn Trường lại vào lưới nhặt bóng 1,4 lần).

Năm ngoái, khi B.Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch V-League, trung vệ Đình Luật gần như không được GĐKT Lê Thuỵ Hải sử dụng. Trong cả 2 chức vô địch 2014 – 2015, vai trò của thủ thành Tấn Trường là rất hạn chế, khi Quốc Thiện Esele mới là kép chính trong khung gỗ của đội bóng đất Thủ.

Nay họ được sử dụng lại. Và kết quả như đã nhắc ở đầu bài viết: Rất nhiều những bàn thua ngớ ngẩn diễn ra. Đổ tại cho vận đen hay kiểu “ma làm” dễ khiến người khác cười cợt, bởi sai số cứ lặp đi lặp lại và thường xuất hiện vào những thời điểm nhạy cảm nhất của trận đấu: Những phút cuối trận.

Sụp đổ theo cách này thì sự ra đi của Moses chỉ là cái cớ!

Nguyệt Bàn
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm