Barca : Ít điểm hơn, nhưng mạnh mẽ hơn

23/05/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - So với mùa trước, Barca mùa này "kém hơn". Trên nhiều phương diện. Họ thu được ít điểm hơn (96 so với 99). Họ ghi được ít bàn thắng hơn (95 so với 98). Và ngôi sao hàng đầu của họ, Messi, cũng đã để thua ngôi sao hàng đầu của kình địch Real Madrid, Cristiano Ronaldo, trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Pichichi và Quả bóng Vàng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Barca năm nay không bằng Barca năm trước. Ngược lại là đằng khác. Chưa cần nói tới việc Barca năm nay đã vô địch Liga và có mặt trong cả 2 trận Chung kết của 2 giải đấu Cúp mà họ tham dự, trong khi Barca năm trước chỉ có “mỗi” chức vô địch Liga (bị loại từ vòng tứ kết Cúp Nhà Vua và bán kết Champions League). Chỉ cần so sánh cách chơi của hai thời kỳ là đã có thể thấy trong một năm qua, bên trong đoàn quân dưới quyền Pep đã có những thay đổi rất lớn theo hướng tích cực. Barca hiện tại có thể không mê say bằng Barca trong quá khứ, thậm chí còn bị đánh giá là có phần thực dụng, nhưng họ rõ ràng đã trưởng thành, chững chạc, và đáng tin cậy hơn hẳn.

Barca mùa này ít điểm hơn nhưng lại hoàn thiện hơn - Ảnh Getty

Những mùa trước, Barca cầm bóng nhiều chủ yếu là để có thêm những cơ hội tổ chức tấn công. Bây giờ, Barca cầm bóng còn để bóp nghẹt sự hưng phấn, tinh thần tập trung của đối thủ, và cũng là để phòng ngự một cách chủ động. Những mùa trước, Barca chơi bóng theo kiểu tận hiến, nghĩa là luôn cố gắng thể hiện bằng hết tất cả khả năng của mình. Bây giờ, Barca chơi bóng theo kiểu "vừa đủ", nghĩa là họ chỉ làm những gì có lợi nhất cho mình. Khi cần tấn công tưng bừng để lấy khí thế, Barca sẽ tấn công tưng bừng. Khi cần phải chơi chậm lại để hạn chế những rủi ro, Barca sẽ chơi chậm lại, thậm chí tới mức rù rì. Cần 1 trận hòa, Barca sẵn sàng cầm bóng câu giờ từ phút…30. Nếu cần ăn vạ, Barca cũng làm.

Thực tế, Barca hoàn toàn có thể xô đổ thêm nhiều kỷ lục. Họ đã có thể chạm tới cột mốc 100 điểm ở Liga, hay vượt qua kỷ lục 107 bàn thắng mà Real Madrid của John Toshack lập ra từ những năm 80 của thế kỷ trước. Nhưng họ đã không làm thế, vì thấy điều đó là không cần thiết. Trước Levante, Barca chủ động ngừng tấn công khi trận đấu mới sang phút 60, vì tỉ số hòa lúc ấy là đủ để họ vô địch. Trước Deportivo, Barca cầm bóng rất nhiều, nhưng không hề có ý tấn công. Điểm số với họ lúc ấy đã vô nghĩa, chỉ cần không thua là được. Nhưng nếu xảy ra một kịch bản như mùa trước, nghĩa là Barca bị Real bám sát tới tận vòng cuối, không ai biết chuyện khủng khiếp gì sẽ ập xuống đầu Levante hay Deportivo.

Sự chủ động và tỉnh táo của Barca khiến việc đánh bại đội bóng này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, Barca cũng đã có nhiều thời điểm rơi vào trạng thái bất ngờ rồi lúng túng, như trong hai trận "Kinh điển" đầu tiên trong serie 4 trận "Kinh điển" vừa rồi, nhưng khả năng tự điều chỉnh tuyệt vời đã giúp họ nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại tầm kiểm soát. Thay vì vồ vập ghi bàn cho bằng được để rồi "chết" vì những đòn hồi mã thương, Barca sẵn sàng kéo thấp đội hình, chơi "bóng ma" cho đến khi đối thủ mệt nhoài, hoặc mất tập trung, và để lộ những khoảng trống. Bây giờ, các HLV có thể gạch bỏ thêm câu "khiến Barca mất kiên nhẫn" trong "bí kíp đánh bại Barca" được rồi.

Những con số, vì thế, đôi khi cũng biết nói dối…

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm