Alex Ferguson: “Nghĩ đến Barca quá nhiều là nguy hiểm”

23/05/2011 06:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – HLV lão làng người Scotland cho rằng MU không được phép để mình bị ám ảnh quá nhiểu bởi ý nghĩ chống lại các ngôi sao của Barca. Điều quan trọng là “Quỷ đỏ” cần tập trung vào lối chơi của mình.

Sau khi đưa MU tới danh hiệu vô địch Anh lần thứ 19 trong lịch sử và là chức vô địch Premier League thứ 12 của ông, tham vọng tiếp theo của Sir Ferguson là vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 3 trong nghiệp cầm quân của mình. Ông đã cùng MU đăng quang sau trận chung kết kịch tính đến khó tin với Bayern Munich năm 1999. Năm 2008, một lần nữa nhà cầm quân trẻ mãi không già được tận hưởng niềm vui đứng trên đỉnh cao Châu Âu khi giúp MU vượt qua Chelsea sau những loạt penalty cân não.

Sir Ferguson - Ảnh Getty

Sir Alex nhấn mạnh, Barca là địch thủ đáng sợ nhưng MU không thể chỉ nghĩ đến cách chống lại đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha mà còn phải nghĩ đến lối chơi của mình. “Nếu người ta nhìn vào những cầu thủ chúng tôi có trong tay, ai cũng thấy là họ có thể tạo nên dấu ấn. Với Valencia, Nani, Chicharito, Rooney, chúng tôi có những cầu thủ vừa biết tạo ra các cơ hội ghi bàn  vừa có thể tự mình dứt điểm. Barca xứng đáng được coi là ứng viên vô địch. Phong độ của họ mùa này rất tuyệt. Đó là một đối thủ đáng sợ. Chúng tôi phải để mắt đến Messi và những ngôi sao khác của họ. Chúng tôi ý thức được về lối chơi chú trọng chuyền bóng của Barca cũng như cách họ không cho đối phương kiểm soát bóng. Cầm bóng là một phần trong lối chơi của Barca nhưng họ cũng rất giỏi gây sức ép. Nhưng lo lắng quá nhiều về đối thủ là điều nguy hiểm. Điều quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo có thể chơi lối chơi của mình một cách tốt nhất. MU phải áp đặt được lối chơi của mình trong trận đấu. Chúng tôi có đủ những cầu thủ tài năng để làm điều đó”.

Cũng liên quan tới trận CK Champions League, cựu tiền đạo MU Teddy Sheringham cho rằng  tuy đội bóng cũ của anh từng thua Barca trong trận CK Champions League năm 2009 nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác. “Đó là một ký ức tồi tệ và tôi chắc rằng Sir Ferguson vẫn chưa quên điều đó. Tôi tin rằng lần này sẽ khác. Ông ấy vẫn còn những con bài giấu trong tay áo. Tinh thần của MU hiện đang lên cao sau khi đội bóng vô địch Premier League. Điều đó rất tốt cho các cầu thủ khi bước vào trận chung kết Champions League năm nay”.

HT  (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm