Bad Bunny nâng cao vị thế nhạc tiếng Tây Ban Nha

30/10/2023 07:49 GMT+7 | Giải trí

Chừng 5 năm trước, Billboard 200 vẫn chưa có album toàn tiếng Tây Ban Nha nào đứng đầu BXH. Vậy mà giờ, Bad Bunny vừa có No.1 thứ 3 liên tiếp cho nhạc Tây Ban Nha với album mới Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana (Không ai biết chuyện gì tới vào ngày mai).

Theo Luminate, trong tuần kết thúc ngày 19/10, album đã mang về 184.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ, với hầu hết tới từ hoạt động stream (gồm 176.000 đơn vị, tương đương 239,56 triệu lượt stream theo yêu cầu các ca khúc trong album). Trong khi đó, từ doanh số chỉ là 7.500 đơn vị.

Trở về với cội nguồn

Là album phòng thu solo thứ 5 (thứ 6 nói chung) của Bad Bunny, Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana được phát hành hôm 13/10/2023 thông qua Rimas. Album có tới 22 ca khúc, chủ yếu do Bad Bunny đồng sáng tác. Lượng khách mời cũng rất đông đảo, gồm Arcangel, Bryant Myers, De la Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar la L, Mora, Nengo Flow, Young Miko và Yovng Chimi.

Để quảng bá album, Bad Bunny sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn Most Wanted Tour vào năm 2024.

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana cơ bản là toàn tiếng Tây Ban Nha, nó là album thứ 21 hầu như không phải tiếng Anh giành No.1, và là album thứ 4 toàn tiếng Tây Ban Nha đạt No.1. Trong 4 album ít ỏi này, Bad Bunny lại chiếm tới 4, album còn lại Manana Sera Bonito của Karol G.

Bad Bunny nâng cao vị thế nhạc tiếng Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Bìa album “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Manana”

Trước Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana, 2 No.1 của Bad Bunny là Un Verano Sin Ti (đứng No.1 trong 13 tuần không liên tiếp vào năm ngoái) và El Ultimo Tour Del Mundo (1 tuần năm 2020).Tới nay, Un Verano Sin Ti, phát hành hôm 6/5/2022, là album thành công lớn nhất sự nghiệp của Bad Bunny. Album còn được giới phê bình đánh giá là 1 trong những album hay nhất năm 2022. Đặc biệt, nó là album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên nhận đề cử Grammy cho Album của năm.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, vào tháng 12/2022, Bad Bunny lại thông báo sẽ nghỉ ngơi tới hết năm 2023. Không những thế, anh còn dừng luôn mọi hoạt động trên mạng xã hội trong suốt 5 tháng. Tuy vậy, trong thời gian này, Bad Bunny vẫn hoạt động tích cực khi là nghệ sĩ chính trên sân khấu Coachella 2023 và phát hành ca khúc cộng tác với Grupo Frontera mang tên Un x100to.

Anh trở lại mạng xã hội vào ngày 15/5/2023 và công bố đĩa đơn mở đường Where She Goes chỉ 3 ngày sau. Ca khúc pha trộn giữa "các yếu tố của nhạc dembow và CLB Jersey", đạt thành công thương mại khi lọt Top 10 ở 10 quốc gia. Đĩa đơn thứ 2 và "có thể là ca khúc cuối cùng" của năm 2023 Un Preview phát hành vào 26/9, hé lộ về "những gì sẽ tới" trong năm 2024. Thế nhưng, Bad Bunny sau đó đã tung ra một đĩa đơn nữa, Monaco, và cả album vào năm nay!

Qua lại giữa Los Angeles và Puerto Rico, anh "thử nghiệm một tâm trạng âm nhạc mới", gợi nhớ âm nhạc những năm 1970 với nhiều thể loại "cả ở tiếng Tây Ban Nha và Anh".Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana không giống album trước vì Bad Bunny "luôn hướng tới những điều mới mẻ". Nócũng là album mang tính cá nhân nhất của anh.

Album được các nhà phê bình đánh giá rất cao với điểm Metacritic, dựa trên 5 nguồn uy tín, là 82/100. NME gọi album là "một cuộc phiêu lưu dài đa dạng về mặt âm thanh", rằng Bad Bunny "trở về với nguồn cội trap Latin của mình khi khám phá những dòng nhạc như CLB Jersey, drill và nhạc house" và dù cảm thấy "trap trong album dài thế này có vẻ đơn điệu, nhưng anh tỏa sáng nhất khi đi chệch khỏi lối mòn".

Về mặt nội dung, tuy khá cồng kềnh nhưng vẫn tập trung vào một số chủ đề yêu thích của Bad Bunny là những thứ chết tiệt, cọc tiền và tình yêu cho Puerto Rico. Những suy ngẫm của anh đôi khi trở nên choai choai và dường như anh đã bị nhốt trong thế phòng thủ quá lâu với thế giới nên "tòa tháp tàn bạo, lạnh lùng anh xây dựng trong album tương phản với kiểu Peurto Rica hiện đại, giàu có tuôn tràn" ở các tác phẩm trước, theo Los Angeles Times.

Đĩa đơn thứ 3 của album, “Monaco”, hiện đang đứng No.5 Billboard Hot 100

Mở rộng tầm ảnh hưởng

Bad Bunny tên thật là Benito Antonio Martinez Ocasio, sinh năm 1994 tại Vega Baja, Puerto Rico. Bố anh là tài xế xe tải còn mẹ là giáo viên nghỉ hưu.

Ở nhà, bố mẹ anhthường nghe các dòng nhạc như salsa, merengue và pop ballad. Từ nhỏ, Bad Bunny luôn thích ở nhà với gia đình hơn là lang thang trên đường phố. Anh hát trong ca đoàn nhà thờ từ nhỏ cho tới năm 13 tuổi. Sau đó, anh hâm mộ các nghệ sĩ trên đài, đặc biệt là Daddy Yankee và Hector Lavoe.

Bad Bunny bắt đầu làm nhạc từ năm 14 tuổi và tung các ca khúc lên SoundCloud từ năm 19 tuổi, vào năm 2013. Năm 2016, ca khúc Diles trên SoundCloud của anh gây chú ý với DJ Luian, giúp anh có được hợp đồng thu âm đầu tiên. Sự nghiệp của anh từ đó lên như diều gặp gió, nhanh chóng hợp tác với những tên tuổi hàng đầu như Drake, Cardi B, J Balvin, Karol G… Không những thế, anh còn lập nên kỳ tích chưa từng có cho nhạc tiếng Tây Ban Nha. El Ultimo Tour Del Mundo (2020), album solo thứ 3 của anh, là album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đứng đầu Billboard 200.

Bad Bunny nâng cao vị thế nhạc tiếng Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Bad Bunny tiếp tục chứng tỏ vị thế của mình trong album mới

Tới nay, Bad Bunny được mệnh danh là "vua của trap Latin". Anh là nghệ sĩ không hát tiếng Anh đầu tiên, là nghệ sĩ được stream nhiều nhất năm của Spotify. Anh cũng giữ kỷ lục mọi thời đại cho nghệ sĩ được stream lớn nhất năm trong lịch sử Spotify với 18,5 tỷ lượt stream trong năm 2022.

Trong sự nghiệp, anh hiện giành được 3 giải Grammy, 4 giải Grammy Latin, 8 giải Âm nhạc Billboard và 13 giải Lo Nuestro. Anh được Apple Music trao danh hiệu Nghệ sĩ của năm vào năm 2022.

Sau thành công to đột phá của Un Verano Sin Ti, hiển nhiên, mọi người đều dõi theo bước tiến tiếp theo của anh. Mặc dù Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana dễ dàng đứng đầu BXH, tuần ra mắt của nó khá khiêm tốn so với Un Verano Sin Ti (với 274.000 đơn vị). Các nhà bình luận Billboard ít nhiều sốc trước sự sụt giảm này nhưng cho rằng, về tổng thể, tầm ảnh hưởng và quan trọng của Bad Bunny tiếp tục được mở rộng.

Xét ra,Un Verano Sin Ti có rất nhiều thử nghiệm như merengue, dembow, bossa nova và indie pop, được lòng nhiều người. Trong khi, Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana lại thiên về trap Latin. Dường như, giống với nhiều nghệ sĩ khác, khi đạt tới đỉnh cao nhất định, họ sẽ trở về với cội nguồn, làm những điều mình thích.  Điều này có thể không khiến họ vươn cao hơn, nhưng trở nên vững chắc hơn. Các nhà bình luận thấy rằng BadBunny ngày càng trở nên khí chất hơn, cả về ca từ lẫn âmnhạc. Ngoài ra, với 22 ca khúc đều lọt Hot 100, tương lai phía trước của Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana vẫn còn rất rộng mở.

Câu hỏi đặt ra là, năm ngoái Billboard đã chọn Bad Bunny là nghệ sĩ pop vĩ đại nhất năm 2022. Năm nay, liệu anh ấy sẽ đứng ở đâu? Câu trả lời là: Top 10 hoặc hơn thế, Top 5. Bad Bunny có thể leo cao hơn nếu Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana không phát hành vào cuối năm và chuyến lưu diễn bị đẩy ra năm sau. Nhưng dù thế nào, rõ ràng Bad Bunny đangtiếp tục là nhân vật chủ chốt của văn hóa và nhạc đại chúng.

Top 10 Album trên BXH Billboard 200 tuần qua


  • Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Manana - Bad Bunny
  • For All The Dogs - Drake
  • The Name Chapter: Freefall - TXT
  • Zach Bryan - Zach Bryan
  • Set It Off - Offset
  • One Thing At A Time - Morgan Wallen
  • Nostalgia - Rod Wave
  • Lover - Taylor Swift
  • Midnights - Taylor Swift Guts - Olivia Rodrigo

Thư Vĩ (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm