Australia: Ít nhất 13 con tin bị bắt giữ tại quán cà phê

15/12/2014 11:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội cảnh sát hùng hậu đang bao vây một quán cà phê tại Sydney, nơi các con tin đang bị bắt giữ.

Theo tin từ CNN và Seven Network, ít nhất 13 người đang bị giữ tại Chocolate Cafe Lindt, trong khu Martin Place, thuộc khu trung tâm thương mại sầm uất Central Business District của Sydney.

Một bức ảnh chụp được, những người bên trong tòa nhà bị bắt cầm một lá cờ màu đen với dòng chữ bằng tiếng Ả Rập viết trên đó "Không có Thượng đế, nhưng Thiên Chúa và Mohammed là vị tiên tri của Thượng đế".

Một đoạn video khác cho thấy các con tin bị buộc phải chống tay vào cửa kính.

Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo với các phóng viên rằng Chính phủ hiện chưa biết động cơ của những kẻ gây ra vụ việc trên. Ông cho biết tình hình rất đáng lo ngại “ngày hôm nay, chúng tôi đang bị thử thách. Hiện chưa biết liệu điều này có xuất phát từ động cơ chính trị hay không, mặc dù rõ ràng có một số dấu hiệu cho thấy có thể là như thế".

Thủ tướng cho biết thêm "Hành động bạo lực xuất phát từ động cơ chính trị là nhằm ép buộc mọi người không được là chính họ. Australia là một xã hội hòa bình, cởi mở và rộng lượng. Không bao giờ có điều gì nên thay đổi nó...".


Các con tin bị ép chống tay vào cửa kính trong quán cà phê Chocolate Cafe Lindt

Hai quan chức người Mỹ khác cũng cho biết, hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu con tin đang bị giam giữ. Có ít nhất một nghi phạm có vũ trang tham gia vụ bắt giữ, và động cơ cho đến nay vẫn chưa được xác định. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã được thông báo về tình hình.

Các nhà chức trách vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với kẻ bắt giữ con tin, Andrew Scipione, Ủy viên cảnh sát của New South Wales cho biết: "Chúng tôi cầu nguyện cho những người đang bị cuốn vào sự việc này. Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ có thể để giải quyết tình hình".

Đoạn video cho thấy cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Một số tuyến phố gần đó đã bị phong tỏa. Nhà ga xe lửa Martin Place hiện đã tạm ngưng hoạt động, và một số cơ quan đã được sơ tán. Cảnh sát cũng kêu gọi mọi người tránh xa khu vực này. Chris Kenny, một biên tập viên của tờ The Australian có mặt tại quán cà phê vào sáng nay cho biết mình rời quán ngay trước khi cuộc tấn công bắt đầu. "Khi cảnh sát nhanh chóng bao vây khu vực này, tôi quay lại và thấy một người đàn ông chống vào cửa sổ. Lúc đầu, tôi nghĩ đơn giản là một tay súng đối phó với cảnh sát, nhưng sau đó đã nhận ra đó là các khách hàng bị ép vào cửa sổ" - Kenny viết - "Khủng bố đang ở ngay trung tâm của Sydney".

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm