Man United của Van Gaal không còn gì đặc biệt

14/12/2015 13:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United vừa phải nhận thất bại 1-2 trước tân binh Bournemouth hôm thứ Bảy (12/12) vừa qua và giờ thì họ đang có thành tích tồi tệ nhất ở một mùa giải kể từ hồi tháng Mười Hai năm 1998.

Chiến thắng 2-1 của Bournemouth đã biến những lời chỉ trích Van Gaal trước đó thành một lời tuyên bố: Man United không còn đáng sợ nữa! Trận thua này chỉ càng làm áp lực của HLV Van Gaal trở nên lớn hơn. Trên tất cả các đấu trường, Man United đã không thể giành chiến thắng ở 5 trận đấu gần nhất (3 hòa, 2 thua). Thành tích thi đấu tồi tệ nhất ở một mùa giải của họ kể từ năm 1998-1999.

Hậu vệ Simon Fracis, từng là một CĐV của “Quỷ đỏ” khi còn nhỏ, đã nói rằng: “Công bằng mà nói, tôi không nghĩ với lối chơi hiện giờ, ánh hào quang của Man United đã không còn nữa”.

“Mùa giải Premier League năm nay thật khó tin. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại. Vì thế mà quyền uy của mỗi đội bóng ở thời điểm này cũng có chút thay đổi”, Simon Fracis nói thêm.


Man United không còn khiến nhiều đối thủ phải e sợ

Hiện Man United đang lâm vào khủng hoảng với nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự gặp phải chấn thương. Do đó, ở trận gặp Bournemouth, HLV Van Gaal buộc phải bố trí một hàng phòng ngự với nhiều cầu thủ trẻ như ameron Borthwick-Jackson, Paddy McNair và Guillermo Varela. Trước hàng phòng ngự non nớt như vậy, tiền đạo của Bournemouth Glenn Murray thừa nhận rằng đội bóng của anh đã cảm thấy được cơ hội chiến thắng.

“Khi bạn gặp Man United với hàng phòng ngự như vậy, tôi nghĩ bạn phải rất vui mừng vì cơ hội hiếm có này. Đó là một hàng phòng ngự rất khác so với những gì chúng ta đã biết trong nhiều năm qua”, Glenn Murray cho biết.

Quả thực, Man United dưới thời Van Gaal khác rất nhiều so với dưới thời Sir Alex. Từ khi đến Man United, Van Gaal đã tiêu tốn hơn 300 triệu bảng. Thế nhưng họ vẫn lâm vào tình trạng thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. Đáng nhẽ, với số tiền đó, “Quỷ đỏ” giờ phải sở hữu một đội hình với nhiều sự thay thế phù hợp. Tệ hơn nữa là với 300 triệu bảng, Man United thậm chí còn không vượt qua được vòng bảng Champions League. Mặc dù bảng đấu  được đánh giá là khá nhẹ nhàng cho Man United. Có lẽ đúng như Simon Fracis nói “ánh hào quang của Man United đã không còn nữa”.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm