Điểm mặt 5 cầu thủ đang chịu bất công ở M.U

05/03/2018 19:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U có thể không giành được nhiều danh hiệu trong những mùa giải qua. Nhưng ở Old Trafford không bao giờ thiếu sự tận tụy và trung thành. Dẫu vậy, “Quỷ đỏ” lại đang vô tình đối xử bất công với 5 trụ cột của mình.

2 mùa gần đây, M.U luôn mạnh dạn chi tiền để đưa những hợp đồng bom tấn về Old Trafford. Cùng với đó, họ cũng sẵn sàng hậu đãi các bản hợp đồng này với mức lương khủng. Có thể kể tới như Paul Pogba, Romelu Lukaku hay Alexis Sanchez. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bị bạc đãi...

Antonio Valencia

Cầu thủ người Ecuador là một trong số ít những người còn sót lại sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Valencia gia nhập Old Trafford từ năm 2009. Khi đó, Sir Alex đưa anh về với hy vọng thay thế Cristiano Ronaldo, người cùng thời điểm chuyển sang Real Madrid.

Công bằng mà nói, Valencia chưa bao giờ thay thế được Ronaldo nhưng trong vài mùa giải qua, anh đã phát huy vai trò khi thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Trong vai trò mới, anh trở thành cái tên không thể thay thế bởi sức mạnh và tốc độ. Mặc dù vậy, Valencia đang nhận mức lương 100 nghìn bảng/tuần. Sau 9 năm cống hiến không mệt mỏi cho “Quỷ đỏ”, mức lương anh còn thấp hơn cả… Ashley Young (110 nghìn bảng/tuần), người không thường được ra sân thường xuyên.

Eric Bailly

Crystal Palace - M.U (3h00, 6/3): Lukaku xuất sắc nhưng vẫn bị xem thường

Crystal Palace - M.U (3h00, 6/3): Lukaku xuất sắc nhưng vẫn bị xem thường

Mùa giải này, Romelu Lukaku đã ghi được tới 22 bàn thắng, đồng thời cải thiện được một số điểm yếu của mình. Nhưng dường như, anh vẫn bị chỉ trích nhiều hơn là ngợi khen. Liệu điều đó có quá bất công?

Eric Bailly là bản hợp đồng đầu tiên của Jose Mourinho tại M.U. Với khả năng phán đoán tốt, tốc độ nhanh cùng sức mạnh dồi dào, cầu thủ người Bờ Biển Ngà là điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ”. Mỗi khi Bailly không ra sân, hàng thủ của Quỷ đỏ như rắn mất đầu và thi đấu rất nghiệp dư.

Bailly đã được ví như người kế thừa của Nemanja Vidic. Thế nhưng, anh chỉ đang nhận mức lương 75 nghìn bảng/tuần. Số tiền anh nhận được hàng tháng vẫn thấp hơn Chris Smalling (80.000 bảng/tuần).

Marcus Rashford

Không cần phải bàn cãi nhiều, Marcus Rashford là một trong những tài năng sáng giá của châu Âu nói chung và của nước Anh nói riêng. Tương lai của anh hứa hẹn tươi sáng không kém gì Kylian Mbappe, Marco Asensio hay Osumane Dembele.

Mùa giải này, Rashford không được ra sân thường xuyên và cũng không có phong độ ổn định nhưng anh vẫn có cho mình 10 bàn thắng và 8 đường kiến tạo. Mặc cho mọi con số ấn tượng, Rashford hiện đang chỉ hưởng mức lương 20 nghìn bảng/tuần. Trong đội bóng bây giờ, Rashford chỉ nhận lương cao hơn mỗi Scott McTominay (15 nghìn bảng/tuần).

Anthony Martial

Cùng với Rashford, Anthony Martial là một trong những di sản đáng giá mà HLV Louis van Gaal để lại. Cầu thủ người Pháp gia nhập Old Trafford năm 2015 từ Monaco. Trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, tiền đạo người Pháp đã có đươc 17 bàn thắng trên mọi mặt trận. Anh là chân sút tốt nhất của “Quỷ đỏ” trong mùa giải đó.

Hai mùa giải gần đây, Martial không còn giữ được phong độ ấn tượng nhưng anh vẫn đảm bảo sự đóng góp vào đội bóng không hề vơi đi. Trong mùa giải này, Martial đã có được 11 bàn thắng cùng 10 lần giúp đồng đội lập công. Thế nhưng, cầu thủ người Pháp cũng chỉ nhận được mức lương 65 nghìn bảng/tuần, tức là bằng 1/3 của Lukaku và khoảng 1/5 của Alexis Sanchez.

David de Gea

Hiện De Gea đang hưởng mức lương 200 nghìn bảng/tuần. So với những đồng đội ở trên, thủ thành 27 tuổi hiển nhiên nhận mức lương phần nào đúng với tài năng. Tuy nhiên nên nhớ rằng, những cầu thủ kia không ai có thể so bì với De Gea về sự ổn định. Không phải tự dưng Gary Neville nhận xét De Gea là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất mà M.U hiện đang sở hữu.

Dù chỉ là một thủ môn nhưng De Gea từng 2 lần nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc mùa giải của M.U. Thêm nữa, anh luôn là thủ môn có số lần cứu thua cũng như sạch lưới cao nhất tại Premier League. Dẫu vậy, De Gea lại không phải cầu thủ nhận mức lương cao nhất tại Old Trafford. Rõ ràng, dù nhận 200 nghìn bảng/tuần nhưng thủ thành Tây Ban Nha vẫn đang bị “bóc lột”.

Quý Dậu (Theo SportKeeda)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm