Góc nhìn: Cantona sẽ chọn Rooney, không phải van Persie

04/01/2013 14:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trận Wayne Rooney ở trên giường bệnh, Robin van Persie đều ghi bàn, và Manchester United vẫn tiến lên.  Nhưng một đội bóng không chỉ cần một cái máy ghi bàn, như tiền đạo người Hà Lan, mà Rooney thì không phải một cái máy ghi bàn.

1. 20 năm trước, M.U cũng không hề có một cái máy ghi bàn, nhưng có một thủ lĩnh kiệt xuất chơi ở vị trí làm bàn: Eric Cantona. Trong 5 mùa bóng chơi tại Old Trafford, tiền đạo người Pháp chưa từng giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Mùa bóng "mắn" bàn nhất, 1993-1994, anh "chỉ" sút tung lưới đối phương 18 lần ở giải Ngoại hạng (25 lần tính trên mọi đấu trường), con số mà Robin van Persie đã gần chạm đến chỉ sau nửa mùa bóng đầu tiên khoác áo M.U.



Rooney vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của M.U - Ảnh Getty

4 chức vô địch Premier League của Cantona cùng M.U là quá ít so với những gì mà Ryan Giggs, hay Paul Scholes đã giành được. Nhưng anh vẫn được xem như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng này nói riêng mà Premier League nói chung.

Trong một phút cao hứng, HLV Alex Ferguson bảo Robin van Persie có thể trở thành một Cantona mới, nhưng đó cũng giống như việc so sánh giữa một cái máy thông thường, dù là cái máy tốt đến đâu đi chăng nữa, với một ý tưởng phát minh, điều có thể được ứng dụng để tạo ra những cái máy.

2. Trước van Persie, M.U không thiếu những cái máy làm bàn, thậm chí là hai cái máy làm bàn cùng có mặt trên sân và biết tung hứng bàn thắng cho nhau, dạng Dwight Yorke - Andy Cole, cũng có. Cantona "chỉ" ghi được 64 bàn sau 143 trận ở Premier League, trong khi Ruud van Nistelrooy, cũng từng chơi 5 mùa cho M.U, đã lập công 95 lần sau 150 trận.

Cristiano Ronaldo, một cái máy ghi bàn khác, thậm chí còn từng đoạt Quả bóng Vàng, danh hiệu Cantona chưa bao giờ dám mơ, nhưng tiền đạo người Bồ chỉ làm giàu thêm thống kê, thậm chí là danh hiệu, chứ không thể tạo nên một tính cách đặc thù cho đội bóng này, như Cantona.

Ghi bàn là một công việc thuần thục với rất nhiều tiền đạo, nhưng những người như Cantona là duy nhất, vì tổng hòa tất cả những hành động của anh ta ở trên sân, có thể tạo ảnh hưởng lên toàn đội, trấn áp đối thủ và làm yên lòng đồng đội.

3. Một lô bàn thắng van Persie ghi được từ đầu mùa có thể là những con số cụ thể nhất chứng minh rằng anh là sự khác biệt của M.U mùa này, nhưng không vì một cái máy đang sản xuất tốt, mà chúng ta được phép quên đi tính cách thật sự của M.U nằm ở đâu.

Tính cách ấy nằm ở Wayne Rooney, người đang nằm trên giường bệnh. Một cầu thủ mạnh mẽ, giàu năng lượng, trách nhiệm, và sở hữu ý chí  chiến đấu phi thường.

Không phải ngẫu nhiên mà Sir Alex có thể bán đi Beckham, Ronaldo v.v nhưng đã làm mọi cách để giữ Rooney ở lại, ngay cả khi anh đã công khai tuyên bố muốn sang Manchester City. Hai cầu thủ đầu tiên được coi là "truyền nhân" của chiếc áo số 7, nhưng sự bóng bẩy của họ có lẽ không phải là điều tạo ra được nền tảng cá tính cho M.U.

Rooney, một cầu thủ bộc trực, dễ bùng nổ, nhưng giàu sự hy sinh và khát khao mới có thể là người đại diện cho hình ảnh của đội bóng lúc này. Không hề bào chữa, chỉ cần lao động, Rooney đã làm các CĐV yêu mến anh trở lại, sau vụ đòi rời M.U. Anh sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào (kể cả tiền vệ trụ), khi Sir Alex yêu cầu, không phàn nàn và vô điều kiện.

Ở những thời khắc quan trọng nhất, thì chính Rooney mới là người hùng, như cú đúp giúp M.U dẫn 2-0 ở chiến thắng derby Manchester gần nhất, ngay tại Etihad, thậm chí là những khoảnh khắc phi thường (hãy nhớ lại cả cú "xe đạp chổng ngược" năm ngoái). Pha lập công phút bù giờ của van Persie ấn định chiến thắng có thể khiến người xem cảm thấy được giải phóng cảm xúc, nhưng đừng quên những gì Rooney đã làm.

Tiền đạo người Hà Lan đang có phong độ xuất sắc, được cổ vũ bằng cách sử dụng khôn ngoan của Sir Alex (như ở trận thắng 2-0, trước West Brom, anh chỉ cần vào sân từ băng ghế dự bị, vẫn ghi bàn). Nhưng M.U không chỉ tiến lên bằng những bàn thắng, mà còn bằng cả những cá tính được chọn lọc có thể tạo ra sức mạnh lan tỏa trong đội bóng, như Cantona từng làm được.

Bây giờ, theo một cách khác, tính cách ấy nằm ở Rooney. M.U vẫn sẽ chờ anh trở lại, với sự hồi hộp cho một bản hợp đồng bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm