Rooney quyết làm mới mình ở trận gặp Newcastle

26/12/2012 14:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Với Rooney, những trải nghiệm trong Giáng sinh và dịp năm mới gần đây thường không mang tới nhiều niềm vui.

Mùa trước, ngôi sao của M.U bị thay người trong thắng lợi 5-0 của đội bóng trước Wigan ở Lễ tặng quà. Trận kế tiếp, anh phải ngồi ngoài trong thất bại của M.U trước Blackburn vì “vượt rào” quá lâu với người đồng đội Darron Gibson (ít nhất thì đó là suy nghĩ của Ferguson).

12 tháng sau ngày ấy, Rooney lại đang đứng trước một kỳ nghỉ lễ không vui. Không còn scandal nào ngoài sân cỏ, nhưng trên sân, số 10 có màn trình diễn tệ hại trước Swansea. Huyền thoại Alan Shearer đã miêu tả đó như là trận đấu tồi nhất trong năm của Rooney. Đó có thể là một nhận xét hơi phóng đại. Nhưng sự thật là Rooney đang cảm thấy mình cần phải làm gì đó.



Rooney đã nhạt nhòa ở trận gặp Swansea - Ảnh: Daily Mail

Ngôi sao người Anh chia sẻ trước thềm trận đấu với Newcastle: “Tôi đã nhận thấy có điều gì đó không đúng trên sân ở trận gặp Swansea. Đôi khi, bạn có những ngày thật tệ. Tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi cũng không thể phàn nàn khi bị thay ra.”

Dù vậy, Rooney vẫn rất lạc quan: “Nhưng tôi vẫn hướng tới những điều tốt đẹp khi nghĩ về bóng đá, nhất là trong dịp Giáng sinh, khi bạn có rất nhiều trận đấu. Trận cầu với Swansea đã diễn ra và đó rõ ràng không phải là trận đấu mà tôi sẽ muốn nhớ. Tôi sẽ làm mới mình ở trận kế tiếp.”

“Vị trí mà M.U đang sở hữu lúc này là một cơ hội tuyệt vời để kéo rộng khoảng cách giữa chúng tôi và Man City ở nhóm đầu BXH. Chúng tôi đã không làm được điều đó trước Swansea. Nhưng như tôi đã nói, hi vọng chúng tôi sẽ kiếm trọn 6 điểm từ 2 trận đấu phía trước và chờ xem những diễn biến khác.”

Người ta đã nói rất nhiều về sự ăn ý giữa Rooney và van Persie trên hàng công của M.U. Nhưng trong trận cầu tại Liberty vừa qua, họ đã không có chung tiếng nói. Cơ hội để Rooney tìm lại mối liên hệ với người đồng đội sẽ tới vào đêm nay: “Chúng tôi có 4 điểm nhiều hơn (City) ở giải Ngoại hạng. Đương nhiên, M.U hạnh phúc với khoảng cách đó. Đội bóng vẫn đang có vị trí tốt và 2 trận sân nhà ở phía trước. Chúng tôi cần phải đảm bảo giành điểm số tối đa từ đó. M.U hiểu vẫn còn cả một chặng đường dài phải đi. Nhưng hiện tại, đội bóng đang có một vị trí tốt. Chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực và giữ vững phong độ.”

Ferguson cũng tỏ ra lo ngại trước đối thủ Newcastle. Mùa trước, đội bóng vùng Đông Bắc đã đánh bại M.U 3-0 ở St James’ Park. Ông chia sẻ: “Những tân binh họ mua về mùa trước đã khiến tất cả chúng tôi bất ngờ. M.U đã không biết quá nhiều về đối thủ. Tôi biết Ba, đương nhiên, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết chút nào về Cabaye hay Cisse. Họ đã có một mùa giải ấn tượng.”

“Ở giai đoạn hai (mùa trước), các CLB đã bắt đầu đánh giá được sự khác biệt của họ. Điều quan trọng hơn là họ có những chấn thương. Cabaye nghỉ tới năm mới. Tiote ngồi ngoài tới năm mới. Ông ấy (Pardew) có một hay hai cầu thủ quan trọng chấn thương. Khi bạn không có một đội hình đủ mạnh như chúng tôi, City hay Chelsea, điều đó thực sự mang tới sự khác biệt. Tôi không quá bất ngờ, dù sự thật là tôi ngạc nhiên vì họ đang tụt dốc trên BXH.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm