01h45 ngày 14/4, Tottenham - Real Madrid: Buông!

13/04/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

* Tỷ số lượt đi 0-4

(TT&VH)- Tottenham "cố sống, cố chết" để bơi ra đấu trường danh giá nhất châu Âu là để được gặp những đội như Real Madrid, để sống hết mình trong bầu không khí của những trận chiến đỉnh cao. Nhưng ngay cả bản thân họ cũng không ngờ rằng, họ bị đẩy vào cái thế "nên" buông trong một trận tứ kết Champions League.

Thắng được không?

Trước khi mơ mộng về tỷ số 4-0 ở White Hart Lane, câu hỏi đầu tiên mà Tottenham trả lời là liệu họ đủ sức để chỉ giành chiến thắng, dù chỉ với một bàn cách biệt, trước Real Madrid hay không.

Trong hai mùa trở lại đây, Tottenham đã quá quen với những chiến thắng trước các đội bóng lớn. Họ thắng Arsenal, Chelsea và Man City trong giai đoạn cuối mùa trước. Họ thắng ngược 3-2 trước Arsenal, vượt qua Liverpool, thắng cả hai đội bóng thành Milan ở mùa này. Nhưng phong độ hiện tại của Tottenham có vấn đề. Trước trận thắng Stoke 3-2 hồi cuối tuần qua, Tottenham từng trải qua đến 1 tháng rưỡi không biết đến chiến thắng, với tổng cộng 6 trận. Có nhiều nguyên để giải thích cho sự suy yếu của Tottenham, như tình trạng chấn thương của các trụ cột (Bale, Lennon), nhiều vị trí quan trọng bị vắt kiệt sức (Modric, van der Vaart), những phương án chiến thuật không còn chứa đựng yếu tố bất ngờ (bài Crouch đánh đầu chiến thuật, van der Vaart dứt điểm không còn hiệu quả).

Tottenham (áo sẫm) nên buông Champions League để tập trung cho Premier League- Ảnh Getty

Tottenham yếu đi so với chính mình. Ngay cả khi là chính mình, họ cũng không thể sánh ngang với Real Madrid. Sẽ có chút hy vọng cho Spurs nếu Real Madrid bị vướng mắc ở giải nội địa và không sử dụng đội hình mạnh nhất. Nhưng bản thân Real đã buông xuôi cuộc đua với Barca ở Liga và không quá quan tâm đến trận Siêu kinh điển cuối tuần này. Champions League giờ đây là cánh cửa duy nhất để Jose Mourinho cứu vớt mùa giải. Chắc chắn Real vẫn đá hết mình.

Ghi được 4 bàn không?

Tính ở Premier League, Tottenham chỉ một lần ghi được 4 bàn/trận, ở chiến thắng 4-2 trước Blackburn trên sân nhà. Ở Champions League cũng chỉ một lần, 4-1 trước Twente ở vòng bảng. Chiến thắng trước Twente đáng để họ lấy làm cơ sơ cho hy vọng: Vẫn ghi được 4 bàn trong bối cảnh mất người trong nửa tiếng cuối cùng của trận đấu (van der Vaart nhận thẻ đỏ). Nhưng khoảng cách giữa Blackburn hay Twente và Real Madrid là rộng mênh mông.

Cả hai trận gặp Blackburn và Twente đều rơi vào năm 2010. Trong năm 2011 này, Tottenham gặp vấn đề ở khâu ghi bàn. Trước trận thắng Stoke đêm thứ Bảy vừa qua, Tottenham đã 4 trận tịt ngòi, dù đối thủ có là West Ham hay Wigan. Ngoài sự sa sút của hàng tiền vệ, Tottenham không có được một chân sút thực sự đẳng cấp cao. Chân sút số 1 của họ ở Premier League là Pavlyuchenko, chỉ mới ghi 7 bàn. Crouch chỉ có 4 bàn trong khi Defoe ghi vỏn vẹn 2 bàn.

Trong khi hàng công của Spurs có vấn đề thì hàng thủ Real Madrid vẫn thi đấu chắc chắn. 6 trận gần đây, Real chỉ thủng 2 bàn mà thôi. 9 trận gần đây, họ giữ sạch lưới đến 6 trận. Dưới thời Jose Mourinho, Real Madrid chỉ một lần thủng lưới hơn 4 bàn/trận. Đó là trận thua tan tác 0-5 ở Nou Camp của Barca. Nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, Barca hôm ấy có lẽ là đội bóng ngoài hành tinh. Tottenham có lẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp ấy.

Theo bạn liệu Tottenham có lật ngược thế cờ trước Real

Giữ sạch lưới được không?

Nếu Tottenham đẩy cả đội hình lên tấn công, họ có thể hy vọng ghi được 4 bàn. Nhưng khi ấy, có lẽ hàng thủ đã tan tác từ lâu. Nếu Real ghi 1 bàn, Tottenham phải ghi đến 6 bàn mới giành vé đi tiếp.

Ở vòng 1/8, Tottenham đã giữ sạch lưới trước Milan cả lượt đi lẫn lượt về. Nhưng cần nhớ rằng, họ đã kéo cả đội hình về phòng ngự trong suốt hiệp 2 ở San Siro và suốt 90 phút ở White Hart Lane. Tình thế hiện tại lại khác xa. Tottenham không thể đá kiểu tử thủ ấy nếu muốn đi tiếp. Ở chiều ngược lại, không có gì ngạc nhiên nếu Real chủ động chơi phòng ngự, phản công. Chỉ cần Spurs liều mình dâng quá cao, khoảng trống phía sau sẽ bị các chân sút đẳng cấp thế giới của Real đục khoét. Mà trên thế giới hiện tại, hiếm đội bóng nào có thể sánh ngang với Real về sức mạnh phản công. Mỗi khi có bóng, những Ronaldo, Oezil... sẽ chạy với tốc độ khủng khiếp và chỉ sau một khoảnh khắc, họ đã đối mặt với thủ thành Gomez.

Kết luận: Không còn bất cứ hy vọng gì dành cho Tottenham. Nếu họ đá vì khán giả nhà thì cứ đá. Nếu sống thực tế, buông là sự lựa chọn hợp lý nhất.

DỰ ĐOÁN: 0-1

ĐỨC LỘC

LỰC LƯỢNG

Tottenham: Lennon trở lại. Pienaar và Corluka có thể kịp bình phục.

Real Madrid : Lass Diarra, Gago, Pedro Leon chấn thương. Pepe bị treo giò.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Tottenham: Gomez - Corluka, Gallas, Kaboul, Assou-Ekotto - Lennon, Modric, Sandro, Bale - Van der Vaart - Defoe.

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Albiol, Garay, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira - Ronaldo, Kaka, Oezil - Adebayor.

Buông vì tốp 4 Premier League

Tottenham đã có thể liều mình đá với Real Madrid nếu Man City không bất ngờ thua tan tác trước Liverpool ở Anfield rạng sáng qua. Để rồi giờ đây, Tottenham chỉ còn kém Man City của vị trí thứ 4 vỏn vẹn 3 điểm. Man City thì đã đá đủ 32 trận trong khi Tottenham chỉ mới đá 1 trận. Điều đó đồng nghĩa, nếu thắng trận đầu bù, Spurs sẽ bằng điểm với Man City. Mùa trước, Spurs từng vượt mặt Man City trong những vòng cuối để giành suất dự Champions League. Nếu liều mình trước Real và một số trụ cột dính chấn thương, Tottenham khó có thể "sống" nổi trong hơn 1 tháng còn lại của mùa giải. Ở chặng đường còn lại, họ sẽ phải gặp Arsenal (ở sân nhà vòng tới), Chelsea, Man City và Liverpool (đều ở sân khách)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm