Real Madrid: An toàn là trên hết

13/04/2011 11:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Dù Tottenham vừa ghi tới 3 bàn vào lưới Stoke City chỉ trong có hơn 30 phút đầu của trận đấu thuộc vòng 32 Premier League cuối tuần qua, khả năng họ ghi được từ 4 bàn trở lên (và không để thủng lưới) trước Real Madrid vẫn được đánh giá là gần như không tồn tại. Thực tế, mối quan ngại lớn nhất của người Madrid trước trận đấu này không hề có liên quan gì tới bảng tỉ số, mà liên quan tới thể lực của các trụ cột và những án phạt treo giò đang lơ lửng trên đầu một số người. Phương châm của họ, vì thế, là "an toàn trên hết".

Thứ nhất là an toàn trong lối chơi. Đã thắng tới 4-0 ở lượt đi, Real Madrid có "điên" mới lao lên tấn công đội chủ nhà Tottenham trong trận lượt về. Chơi như thế vừa tốn sức một cách không cần thiết, vừa tạo cơ hội cho Tottenham, vốn theo đuổi lối chơi cần nhiều khoảng trống, cuốn trận đấu theo hướng của họ. Một hàng thủ chơi thấp, một hàng tiền vệ đông đảo, giàu sức chiến đấu để hạn chế những khoảng trống, và một hàng công gồm những cầu thủ có tốc độ luôn sẵn sàng phản công, đó có lẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất về chiến thuật cho Jose Mourinho trước chuyến đi trở lại London.

Real (áo trắng) cần giữ "an toàn" trong trận lượt về- Ảnh Getty

Không chỉ lối chơi, cả trong cách dùng người, Mourinho cũng phải hướng tới sự an toàn. Trước trận này, Real Madrid của ông có tới 5 cầu thủ sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết nếu nhận thêm một thẻ vàng. Đó là Sergio Ramos, Carvalho, Albiol, Di Maria và Cristiano Ronaldo. Trừ Albiol, cả 4 cầu thủ còn lại đều thuộc diện không thể thay thế. Và sẽ là xuẩn ngốc nếu có một ai đó trong số này phải vắng mặt ở trận tới chỉ vì phải nhận thẻ trong một trận đấu gần như chỉ mang tính chất thủ tục như trận đấu với Tottenham. Một người như Mou tất nhiên không thể cho phép điều xuẩn ngốc ấy xảy ra với đội bóng của ông.

Sergio Ramos và Di Maria chắc chắn phải được cho nghỉ. Cả hai cầu thủ này đều chơi cùng cánh với Gareth Bale, người mà khi đã tăng tốc thì chỉ còn một cách duy nhất để ngăn chặn là phạm lỗi (thực tế thì Ramos đã phải nhận thẻ ở lượt đi sau một pha phạm lỗi với Bale). Cả Ronaldo cũng nên được nghỉ ngơi. Cầu thủ người Bồ không hay phạm lỗi, nhưng nguy cơ bị nhận thẻ là không hề thấp khi hầu hết các trọng tài đều đang bị lẫn lộn giữa chuyện anh bị phạm lỗi thật hay ngã vờ. Carvalho cũng không cần vào sân làm gì. Trận gặp Bilbao, Mourinho đã thử nghiệp cặp trung vệ Albiol-Garay, và bộ đôi ấy đã chơi không tệ.

Mùa giải đã đi vào giai đoạn quyết định, với "đỉnh cao" là 4 trận "Kinh điển" chỉ trong vòng có 18 ngày. Giờ là lúc Mourinho phải dứt khoát gạt những suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên sang một bên, và để cho những toan tính lên tiếng.

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm