Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ

05/06/2023 08:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

Năm 17 tuổi, Zlatan Ibrahimovic đã từ chối Arsenal chỉ vì HLV Arsene Wenger muốn anh phải thử việc. Không, Zlatan không làm như thế. Zlatan tới đâu là chinh phục ở đó…

Một phần tư thế kỷ sau khi từ chối Arsenal, những lời cuối của Zlatan trên tư cách cầu thủ cũng thật ngạo nghễ. "Cứ la ó đi. Các người thật may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc này", anh đáp lại những tiếng la ó của các CĐV Hellas Verona như thế.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 2.

Ibrahimovic tri ân Milan, đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh

Tuổi thơ dữ dội của Ibrahimovic

Tính cách dị biệt, ngang tàng của Zlatan xuất phát từ một tuổi thơ dữ dội mà anh từng phải trải qua. Ibra sinh tại Malmo, Thụy Điển trong một gia đình nhập cư. Bố anh, ông Sefik Ibrahimovic là một bảo vệ người Bosnia. Còn mẹ anh, bà Jurka là một nhân viên quét dọn mang hai dòng máu Croatia và Albania. Năm Ibra 2 tuổi, bố mẹ anh ly hôn. Ibra ban đầu ở với mẹ, nhưng sau khi bà bị đi tù vì trộm cắp đồ, anh lại chuyển sang ở với bố - một con sâu rượu đích thực.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 3.

Mẹ Ibra từng đi tù vì trộm cắp, còn bố là một con sâu rượu

Ibra cứng đầu theo cả nghĩa đen (mẹ anh từng làm gãy cả thìa gỗ khi vụt vào đầu anh) và nghĩa bóng. Thiếu sự dạy dỗ từ cha mẹ, anh thường xuyên trộm đồ mỗi khi nổi hứng, và đặc biệt rất giỏi… mở khóa để chôm xe đạp. Trong cuốn tự truyện I am Zlatan, anh thừa nhận "Khi tôi cần một thứ gì, tôi thường đến cửa hàng và lấy cắp thứ đó". Thậm chí, anh từng "thó" chính xe của HLV bên ngoài phòng thay đồ.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 4.

Ibra từng trôm xe đạp thủa niên thiếu

Ibra bảo rằng nếu không có bóng đá, hẳn anh đã vào tù hoặc trở thành kẻ nghiện ngập. "Bóng đá cứu rỗi đời tôi. Nếu không có nó, khéo tôi đã trở thành một ngã nghiện rượu ay ma túy. Tôi mừng vì đã tránh xa được những tệ nạn ấy, vì đã không đi vào vết xe đổ của bố mình". Zlatan cũng thừa nhận rằng anh là fan cuồng của Ronaldo (béo) và rất ngưỡng mộ Gabriel Batistuta.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 5.

Ibra là fan cuồng của Ronaldo béo

Zlatan khởi đầu sự nghiệp cũng đầy trắc trở. Anh ký hợp đồng với Malmo FF năm 15 tuổi, nhưng sau đó thu nhập khó khăn thế là anh bỏ về làm công nhân bến cảng Malmo. Được HLV thuyết phục trở lại, Zlatan lại húc đầu một đồng đội trên sấn tập và bị bố mẹ anh này viết thư, thu thập chữ ký, đòi đuổi cổ khỏi CLB.

Cất cánh từ Ajax, tung hoành khắp thế giới

Ibrahimovic ra mắt đội một Malmo FF năm 18 tuổi và sau đó đưa CLB này thăng hạng. Và anh cần một bến đỗ đẳng cấp hơn. Ajax, sau đó đã chi 80 triệu kronor (8,7 triệu euro) để đưa anh về Ajax Amsterdam. Và phần còn lại thuộc về lịch sử.

Giàu cá tính, nhưng Zlatan Ibrahimovic không chỉ giỏi chém gió. Cả sự nghiệp của anh là một minh chứng cho tài năng, đẳng cấp và khí phách ngang tàng. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã ghi hơn 500 bàn thắng ở cấp CLB, giành 33 danh hiệu lớn nhỏ, vô địch ở Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, cũng như cùng MU chinh phục Europa League.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 7.

Ibrahimovich đã có một sự nghiệp hiển hách khi kinh qua rất nhiều CLB lớn

Về mặt cá nhân, Ibrahimovic từng 4 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của UEFA, từng đoạt giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất (2013). Anh từng 11 lần được đề cử Quả bóng vàng (Ballon d'Or) với thành tích cao nhất là về thứ 4 vào năm 2013. Anh cũng hai lần đoạt Vua phá lưới Serie A (2008-09, 2011-12), 3 lần đoạt Vua phá lưới Ligue 1 (2012-13, 2013-14, 2015-16), cùng vô số danh hiệu khác.

Sở hữu đai đen taekwondo, Ibrahimovic từng ghi không ít siêu phẩm theo kiểu kungfu. Bàn thắng thứ 500 trong sự nghiệp của anh, vào lưới Toronto FC, là một minh chứng. Tất nhiên, các đối thủ cũng đừng dại gì mà gây hấn với Ibra. Hãy hỏi cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn thì rõ. Anh từng bị siêu sao người Thụy Điển "gạt tay trúng má" trong một lần va chạm ở MLS.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 9.

Ibrahimovich đối đầu Lee Nguyễn ở MLS

Nỗi tiếc nuối của Ibra

Tiếc nuối lớn nhất của Ibrahimovic có lẽ là chưa một lần đăng quang tại sân chơi Champions League. Và cũng vì thế mà trong suốt sự nghiệp, chưa bao giờ anh nằm trong top 3 Quả bóng vàng.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 10.

Ảnh chế về sự vô duyên của Ibra

Trong những năm tháng đầu, khi ghi dấu ấn tại Ajax, Ibrahimovic không thể so sánh được với Ronaldinho. Việc thi đấu cùng thời với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng là một thiệt thòi của anh. Ngoài ra, quãng thời gian anh "cháy" nhất thì lại thi đấu ở Ligue 1, giải đấu mà lần gần nhất sở hữu một Quả bóng vàng là năm 1991 (Jean-Pierre Papin). 

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 11.

Giai đoạn Ibra "cháy" nhất thì anh lại thi đấu ở Ligue 1

Ngày anh ở Juventus thì đội bóng này vướng vào bê bối Calciopoli. Sau khi anh rời Inter để tìm ảo mộng tại Barcelona thì đội bóng này lại giành cú ăn ba thần thánh cùng Mourinho. Tại Camp Nou, Zlatan xung khắc với Pep và không thể cạnh tranh với Messi, dù anh chơi không tồi ở mùa đầu tiên (ghi 21 bàn/45 trận). Khi tới MU thì anh đã già.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 12.

Pha ăn mừng đã trở thành meme giữa Ibrahimovic và Jesse Lingard ở MU

Milan là nơi có những kỷ niệm ngọt ngào nhất của Ibra. Ở nhiệm kỳ đầu, anh ghi 56 bàn thắng giúp đội bóng đỏ-đen giành 1 Scudetto, 1 siêu cúp Ý. Ở nhiệm kỳ 2, dù đã sang tuổi tứ tuần, anh vẫn truyền cảm hứng để giúp CLB chấm dứt cơn khát danh hiệu. Nhưng ngay cả khi ấy, anh vẫn vô duyên với Champions League, và chắc chắn đó vẫn là tiếc nuối lớn nhất của Ibra.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 13.

Ibra được Milan tri ân

Đời tư kín tiếng

Là một gã ngông trên sân cỏ và cả ngoài đời, nhưng Ibrahimovic lại có một cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Anh quen người bạn đời một cách rất đặc biệt khi đỗ chiếc Ferrari rất ngông nghênh, chắn luôn đường ra của chiếc Mercedes mà Helena Seger lái. Sau vụ cãi vã ấy, họ nên duyên.

Ibrahimovich kém Helena Seger đến 11 tuổi. Và cựu siêu mẫu giàu cá tính nhưng cũng rất khôn khéo, mềm mỏng này có lẽ là người duy nhất trên thế giới "chế ngự" được con sư tử ngông cuồng như Ibrahimovic. "Tôi không muốn bị gắn với một vài cái danh như vợ của một cầu thủ hay là người chiến thắng của một cuộc thi về sắc đẹp. Tôi cho rằng mọi người không hề biết tôi đã học tập làm việc và phấn đấu nhiều như thế nào để có ngày hôm nay", Helena Seger tuyên bố.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 14.

Ibra và cô vợ Helena Seger

Seger gây dựng sự nghiệp từ ngày còn rất trẻ và không ngừng học hỏi ở nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thiết kế tới truyền thông, marketing. Cô điều hành một công ty về thời trang lớn ở Thụy Điển và làm giám đốc của nhiều công ty khác. Bận rộn và thành công nhưng Helena Seger vẫn là chỗ dựa vững chắc cho Ibra và hai con. Cô từng theo chân anh từ Hà Lan, Italy rồi Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Mỹ. Cô rất kín tiếng về gia đình, và hiếm khi ngồi cùng giới WAGs để tránh bị chú ý.

Ibrahimovic giải nghệ: Một sự nghiệp ngạo nghễ - Ảnh 15.

Ibrahimovic và cậu cả Maximilian trên sân tập Milan

Ibra có hai cậu con trai, Maximilian (sinh năm 2006) và Vincent (2008). Đặc biệt, cậu cả Maximilian đang khoác áo đội trẻ Milan và có thể sẽ ra mắt đội một trong một ngày không xa.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm