Milan: Chia tay Ibrahimovic, tái thiết hàng công

27/04/2023 15:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

Gần như chắc chắn sẽ chia tay lão tướng Zlatan Ibrahimovic, Milan đồng thời cũng có kế hoạch bán bộ đôi "chân gỗ" Rebic-Origi để làm mới hàng tấn công cho mùa giải tới.

Hôm 23/4 vừa qua, huyền thoại người Nhật Bản Kazu Miura tiếp tục phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất chơi bóng chuyên nghiệp của chính mình khi ra mắt CLB Oliveirense (giải hạng 2 Bồ Đào Nha) ở tuổi 56 cộng 54 ngày. Đây là mùa giải thứ 38 trong sự nghiệp của "cây trường sinh" này, một con số vô tiền khoáng hậu.

Thời gian đuổi kịp Zlatan vĩ đại

Nhưng cũng cùng hôm 23/4 đó, ở Italy, một biểu tượng trường sinh khác của bóng đá là Zlatan Ibrahimovic đã dính chấn thương bắp chân trong lúc khởi động chuẩn bị cho trận đấu với Lecce ở vòng 31 Serie A. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương chưa được xác định cụ thể, nhưng điều ai cũng thấy cơ thể của Ibrahimovic đã không còn có thể đáp ứng được cường độ vận động mạnh như trước nữa rồi. Sau 9 tháng điều trị chấn thương dây chằng đầu gối, Ibra tái xuất hồi tháng Hai vừa qua, thậm chí được triệu tập và ra sân cho đội tuyển Thụy Điển, nhưng anh trở lại Milan từ đội tuyển quốc gia với chấn thương cơ phải nghỉ 4 tuần, rồi khi tưởng như có thể tiếp tục thi đấu thì lại gặp sự cố. Anh mới chỉ đóng góp 143 phút và 1 bàn thắng bằng penalty cho Milan mùa này.

Cuối cùng thì sự khắc nghiệt của thời gian có lẽ đã đuổi kịp con sư tử bất khuất vùng Scandinavia. Mấy tháng trước, Ibra nói rằng "Tôi sợ phải dừng lại. Tôi không muốn đầu hàng, chừng nào cơ thể còn cho phép, tôi sẽ còn muốn chơi bóng". Thể chất của Ibra rất mạnh mẽ, thể hiện qua những bài tập thể lực không phải đồng đội trẻ nào cũng có thể bắt chước, nhưng đôi chân của anh đã quá mệt mỏi rồi. Milan và Ibra chưa nói về chuyện gia hạn hợp đồng, nhưng với tình trạng hiện tại, có lẽ chính Ibra cũng sẽ phải nghĩ tới quyết định giã từ sân cỏ. Nếu có ở lại Milan, nhiều khả năng anh cũng sẽ chỉ đảm nhiệm một vai trò quản lý hoặc huấn luyện nào đó, bởi về mặt tinh thần, sự hiện diện của Zlatan vĩ đại vẫn có ý nghĩa rất lớn với sự trưởng thành của đội bóng này.

Milan: Chia tay Ibrahimovic, tái thiết hàng công - Ảnh 1.

Ibrahimovic sẽ giã từ sân cỏ để theo nghiệp diễn viên điện ảnh?

Tranh thủ thời gian dưỡng thương, Ibrahimovic đã dấn thân vào điện ảnh với vai đấu sĩ Caius Antivirus trong bộ phim "Asterix & Obelix: The Middle Kingdom". Biết đâu nghiệp diễn sẽ là lựa chọn tiếp theo của người đàn ông tự tin có thể làm được bất cứ điều gì này.

Nhiệm vụ cải tổ hàng công

Việc Ibrahimovic chấn thương không có ảnh hưởng nào đáng kể vì Milan mùa này xác định chỉ xem anh là một thủ lĩnh tinh thần mà thôi. Không có anh trong danh sách đăng ký, Milan vẫn vào bán kết Champions League. Do vậy, sự ra đi của Ibra, nếu có, sẽ còn tốt hơn cho Milan về mặt chuyên môn, khi anh có thể được thay thế bằng một cầu thủ luôn sẵn sàng ra sân. Theo báo chí Italy, Milan đã xác định được người sẽ lấp vào khoảng trống Ibra. Đó là Marko Arnautovic, tiền đạo 34 tuổi của Bologna. Chân sút người Áo cũng có thể hình tương đương Ibrahimovic (cao 1m92), giàu kinh nghiệm thi đấu, đã quen với Serie A khi đã ghi 23 bàn trong 52 trận cho Bologna từ năm 2021 và luôn tỏ ra đáng tin cậy.

Milan: Chia tay Ibrahimovic, tái thiết hàng công - Ảnh 2.

Nhưng không chỉ Ibra, Milan sẽ phải thay ít nhất 1 trong 2 tiền đạo rất kém hiệu quả mùa này, Ante Rebic và Divock Origi, những người đã ra sân tổng cộng 59 trận (chỉ 19 trận đá chính) nhưng chỉ ghi được 5 bàn (3 cho Rebic, 2 cho Origi). Hiệu suất ghi bàn của cặp tiền đạo này là chơi 425 phút mới ghi 1 bàn, trong khi họ ngốn của Milan xấp xỉ 10 triệu euro tiền lương và thuế mỗi mùa giải. Có nghĩa là cho đến hiện tại, Milan phải trả gần 2 triệu euro cho mỗi bàn thắng 2 cầu thủ này ghi được.

Nhắc đến bộ đôi tệ hại này mới thấy HLV Stefano Pioli phi thường thế nào khi giúp Milan cho đến lúc này vẫn là hàng công mạnh thứ nhì Serie A với 51 bàn thắng, chỉ kém Napoli (67 bàn). Pioli đã xây dựng cho Milan lối chơi không phụ thuộc quá nhiều vào một trung phong cắm, mặc dù Olivier Giroud vẫn luôn có vai trò quan trọng. Giroud vừa chính thức gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2024, nhưng ở tuổi 37, anh sẽ chỉ nên là một chân sút dự phòng. Với khoản tiền không nhỏ thu về từ Champions League mùa này, Milan cần chiêu mộ ít nhất một chân sút thực sự tầm cỡ để tiếp tục phát triển. 

Lấy thủ bù công

Cách đây chừng 3 tháng, Milan là đội có hàng phòng ngự tệ nhất châu Âu với 17 bàn thua chỉ trong 8 trận đầu năm 2023, trung bình 2,1 bàn thua mỗi trận. Nhưng lúc này, họ lại là một trong những đội khó bị ghi bàn nhất. 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Milan chỉ để thủng lưới 2 bàn. Trong đó, bàn thua trước Bologna đến ở phút đầu tiên của trận đấu, còn bàn thua trước Napoli tại Champions League là ở 2 phút bù giờ cuối cùng. Có nghĩa là hàng thủ Milan đã chơi cực kỳ tập trung.

Nổi bật trong thành tích này là phong độ xuất sắc của thủ môn Mike Maignan, tuy nhiên đóng góp của những Calabria, Kjaer, Tomori và Theo Hernandez cũng rất đáng kể. Ngoài ra, còn phải ghi nhận đóng góp của Rade Krunic ở vai trò tiền vệ đánh chặn. Kể từ khi được bố trí đá thòng trong trận thắng Napoli 4-0 tại Serie A, Krunic đã chơi tuyệt hay, hỗ trợ rất nhiều cho Tonali và giúp Milan đạt được tính cân bằng giữa công và thủ.

Với việc hàng công đang sứt mẻ và thiếu lực, Milan hi vọng sự vững chắc của hàng thủ sẽ giúp họ vượt qua quãng thời gian cuối mùa nhiều thử thách sắp tới.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm