HLV Vương Tiến Dũng: Vững tay chèo

05/07/2008 11:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Ông Dũng đã được cười mãn nguyện sau trận thắng thuyết phục trước đội bóng cũ B.Bình Dương chiều 1/7. "Ximăng" đang lên, HLV Dũng "béo" dù vẫn lo nhiều nhưng đã vững tin vào con đường mà ông, các cộng sự và học trò lựa chọn.

Đến thời điểm này, ông Dũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ giúp "Ximăng" trụ hạng. "Cờ đến tay", hành trình của con tàu "bóng đá đất Cảng" không còn gói gọn ở thứ hạng tại nhóm cuối mà với thực lực cũng như khả năng của ông Dũng và các học trò, người ta đang nói nhiều đến hiện tượng XM.HP đủ lực đua tranh đến cùng ngôi vô địch cuối mùa.

HLV Vương Tiến Dũng hiểu chuyện thời thế của làng bóng đá nội và quá hiểu được sở trường, sở đoản của quân nhà. Thực lực của dàn cầu thủ nội XM.HP ở mức vừa phải, thậm chí nhiều vị trí non kinh nghiệm, hoặc "trình" chỉ trung bình. Nhưng khi được trao niềm tin và chuẩn bị kỹ càng cho họ tư thế của những "chiến binh", ông Dũng đã được đền đáp xứng đáng. Nhiều trận qua, XM.HP không có được đội hình mạnh nhất vì chấn thương, vì thẻ phạt, nhưng đấy cũng là cơ hội để ông Dũng khám phá thêm những phương án 2 mà thoạt đầu ông vẫn thấp thỏm khi điền tên họ vào đội hình chính. Như trận gặp B.BD, khi chọn Nguyễn Quyết thay cho Anh Tuấn, hay gương mặt lạ Văn Nam trám chỗ Thế Phong ở cánh trái, ông Dũng đã phải trăn trở rất nhiều trước khi chốt danh sách trước giờ thi đấu. Nhưng chính người mới như Văn Nam đã có trận đấu ấn tượng khi bịt chặt các pha bóng của các đàn anh ở ĐTQG như Vũ Phong, Quang Thanh để cùng đồng đội "quật" B.BD bằng những đòn chí mạng.
 
XM.HP khởi sắc dưới tay HLV Vương Tiến Dũng. Ảnh: Nhật Quang

19 lần ra sân từ đầu V-League 2008, khi "Ximăng" đã nhiều trận đá hay, và cũng có những trận dở thì cũng từng ấy lần ông Dũng sống trong những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và đón nhận cả những phản ứng khác nhau của người ngoài về cái tập thể mà ông và đồng nghiệp đã dốc công, dốc sức tạo dựng một diện mạo mới. Nhưng khi thắng hay thua, người ta vẫn thấy ông lạc quan và nhận định rất thực tế về một "Ximăng" tân binh, chứ không phải hình ảnh của một thế lực nào đó trong làng. Giải còn 7 trận, ông Dũng đang còn 7 "ngọn núi" cao để khám phá bản thân mình và các học trò. Nhưng nhìn cả chặng đường đã qua, người hâm mộ đất Cảng đang giành trọn niềm tin ở thầy Vương.

Ông Dũng đang gắn bó với Ximăng và giữ trọn niềm tin vào nỗ lực của một tập thể đang đi lên với những yếu tố tích cực chứ không thường rơi vào những rắc rối nội bộ như các đội bóng khác mà ông từng cầm quân. Dù XM.HP có vào tốp 3, tốp 5, thậm chí vươn lên đỉnh của V-League 2008 như các CĐV đất Cảng đang sôi nổi bàn tán sau mỗi trận đấu của đội nhà, ông Dũng cũng đã toại nguyện được nhiều phần khi được "làm bóng đá thực sự là bóng đá", chứ ông không phải lặp lại cảnh cất lên những tiếng cười sảng khoái một vài trận để rồi sau đó lại canh cánh những nỗi lo riêng như 3-4 mùa gần đây.
 
Dương Anh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm