XM.HP - B.BD 2-0: "Ximăng" thắng tưng bừng, "khách" mắng trọng tài

02/07/2008 10:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Không có được đội hình mạnh nhất, Ximăng.Hải Phòng vẫn chặn đứng được chuỗi 4 trận thất bại và lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Thể Công.

Vắng hậu vệ Thế Phong (chấn thương), Bật Hiếu, tiền vệ Leandro (thẻ phạt), HLV Vương Tiến Dũng đã bố trí đội hình 4-5-1 với Ngọc Thanh chơi lùi sau De Jesus để giành giật khu trung tuyến với các cầu thủ đội khách. Nhờ nền thể lực đã được cải thiện sau quãng nghỉ tránh EURO 2008, các học trò của HLV Vuơng Tiến Dũng đã cày tương đối khỏe được suốt trận và tạo được thế trận chắc chắn hơn hẳn đội khách.
 
Với sự năng động của De Jesus ở phía trên và các tiền vệ tranh chấp được với đối phương, “Ximăng” đã tạo được những cơ hội tương đối nguy hiểm trong hiệp 1 với những pha hãm thành của De Jesus, Ngọc Thanh…Chính từ một pha solo của De Jesus hơi chếch bên cánh phải khiến thủ môn Thế Anh phải vất vả cản phá, Ngọc Thanh đã đánh đầu mở tý số cho đội bóng đất Cảng.

Cả trận, B.BD chơi không quá lép vế so với đối thủ, thậm chỉ đội khách nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, những giải pháp tấn công của đội ĐKVĐ V-League đã không còn sắc sảo như một số trận trước, và cả sự xuống sức của nhiều vị trí cuối trận khiến B.BD bất lực trong việc làm chao đảo khung thành thủ môn Tuấn Điệp.
 
Đất Cảng đã chiến thắng rất xứng đáng trước Bình Dương
 
Khi chuyên gia chạy cánh Vũ Phong bị bắt bài, các miếng đánh trung lộ của Công Minh-Lima không qua được các tiền vệ XM.HP tranh chấp quyết liệt, B.BD đã phải dựa nhiều vào sự cơ động của Philani. Nhưng trong một chiều hưng phấn của các hậu vệ “Ximăng”, “chuyên gia quấy rối” Philani đã không có nhiều đất để làm bóng và làm nền cho đồng đội.

Duy trì được sức ép đáng kể ở hiệp 2, XM.HP đã khiến sân Lạch Tray thêm một lần bùng nổ ở phút 73 khi De Jesus vượt qua cả 2 hậu vệ B.BD trước khi tung cú sút căng hạ gục thủ môn Thế Anh. Kể cả khi tung Trường Giang, Kesley vào sân, B.BD đã không phá thủng được hàng thủ Ximăng và chấp nhận rời Lạch Tray tay trắng.

Thắng thuyết phục truớc đối thủ rắn B.BD, HLV Vương Tiến Dũng quá hài lòng với tinh thần thi đấu của quân nhà. Ông Dũng thừa nhận sự chuẩn bị tốt về thể lực trong đợt nghỉ hơn 1 tháng vừa qua đã giúp các học trò của mình chơi tự tin và cố gắng đến cùng trong suốt 90 phút. Bên kia chiến tuyến, dù thua trận HLV Lê Thụy Hải vẫn vui vẻ với kết cục chung cuộc: “XM.HP đã chơi phòng ngự-phản công rất hợp lý. B.BD thua 0-2 không vấn đề gì cả, bởi Hải Phòng đã chơi hay hơn chúng tôi và thua 0-2 là còn ít đấy”.

HLV Lê Thụy Hải: Thổi như trọng tài phường !

Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải đã nổi giận với cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Không phàn nàn chuyện tiền đạo De Jesus có bị việt vị hay không trước khi ghi bàn thắng thứ 2 cho XM.HP vì “không thua quả ấy thì thua quả khác”, nhưng HLV Hải “lơ” không ngại xả ra một tràng dài chỉ trích trọng tài sau trận đấu: “Tôi rất lạ là tại V-League lại có một ông trọng tài như thế. TT đã thổi quá kém. Nhiều tình huống ông ấy thổi tôi không thể tưởng tượng ra, có lúc không ai chạm ai TT cũng thổi. Sự kết hợp giữa TT chính và các TT biên không bằng phường tôi. Nếu mà TT thổi như cấp phường thế thì cầu thủ không đá được”. Ông Hải mát mẻ kết luận: “Tôi rất vui vì thấy một trọng tài huyện thổi trận này”.
 
Tuấn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm