Văn Sỹ lại làm HLV trưởng V.NB: Chuyện thật như đùa

31/05/2011 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm nay, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ bay vào TP.HCM để hội quân cùng V.NB tại Trung tâm Thành Long. Như vậy, chỉ 2 tuần sau khi rời cương vị HLV trưởng V.NB (một ngày trước trận thua SHB.ĐN 0 – 4 ở vòng 14), Sỹ đã ngồi lại ghế nóng. Điều đó đồng nghĩa với việc, cố vấn kỹ thuật Nguyễn Văn Thịnh cũng sẽ quy cố hương và “thừa tướng” – HLV tạm quyền Nguyễn Đức Cảnh trở lại với vai trò một trợ lý quen thuộc.

Quyết định có thể nói là chưa từng có trong lịch sử V-League này được lãnh đạo V.NB thông qua chỉ một ngày sau trận thua 0 – 3 mất mặt trước N.SG ở vòng 16 Eximbank V-League 2011.

Như trò trốn tìm

Như thông tin của TT&VH, việc HLV Nguyễn Văn Sỹ rời cương vị cách đây chưa lâu không phải xuất phát từ trận thua SHB.ĐN. “Tôi đã đề nghị với lãnh đạo từ vài ngày trước đó và được chấp thuận. Trận đá với SHB.ĐN ở vòng 14 không phải là V.NB, không phải đội bóng do tôi huấn luyện”, Văn Sỹ đã khẳng định như thế. Không thích ầm ĩ, Sỹ cũng không đổ tại thì-là-mà, anh nộp đơn thôi việc, đơn giản bởi thành tích của đội bóng đã không tốt như mong đợi, mà Sỹ lại là người giàu tự trọng.

Dường như chỉ có HLV Văn Sỹ mới làm việc được ở bóng đá Ninh Bình

“Thực tế, sau 7 – 8 lượt trận gì đấy ở Eximbank V-League mùa này, Văn Sỹ đã nói với chúng tôi ý định rút lui để dành thời gian chăm sóc gia đình. Qua bàn bạc với anh Trường (chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường), tôi chỉ nói với Sỹ, rằng anh đã ký hợp đồng 3 năm với đội bóng, nên cứ cố gắng đến đâu hay đến đó. Không làm lúc này, thì làm lúc khác, chứ chắc chắn anh không thể đi đâu ngoài cái đất Ninh Bình này, ít nhất trong 3 năm tới”, trưởng đoàn kiêm GĐĐH Phạm Văn Lệ cho biết.

Vì cái tình và trách nhiệm, Sỹ đã cố gắng cho đến trước khi cuộc bể dâu lần thứ 2 với V.NB xảy ra. Cũng trong khoảng thời gian này, cuộc sống cá nhân của Văn Sỹ xảy ra bao chuyện, khiến cái đầu của Sỹ như muốn nổ tung, làm anh khó có thể toàn tâm toàn lực cho công việc. Văn Sỹ xin từ chức và xin nghỉ phép đến hết tháng 5/2011. Giờ thì anh quay lại.

Vì đó là Ninh “buồn”

Từ chuyện “thấy bóng đá cũng hay hay”, đến quyết định mua suất chơi hạng Nhất, mua sắm ồ ạt rồi bỏ. Một năm, đến 4 – 5 lần thay tướng và có bận, ông GĐĐH kiêm luôn chức danh HLV trưởng… Nói chung, ở cái đất Ninh Bình này, với bóng đá, chẳng có chuyện gì là không thể cả. Đó là nhận định có cơ sở. Việc phế ngôi thuyền trưởng và chỉ sau 2 tuần bổ nhiệm lại, vì thế, cũng được xem là chuyện bình thường. Hơn nữa, Nguyễn Sỹ vẫn thuộc biên chế của V.NB cơ mà?!

Nhưng, cuộc chơi của người sử dụng lao động (ở đây là của ông chủ Hoàng Mạnh Trường) với người lao động có phần khắc nghiệt, thậm chí là phũ phàng. Không biết khi nhận lời về đầu quân cho V.NB, ông Thịnh “đen” có nghĩ mình sẽ lại bị “phế” sau chỉ 2 trận đấu?! Chắc chắn là không, bởi ngày nhập vai, HLV Nguyễn Văn Thịnh còn mạnh miệng – tự tin lắm lắm. Trợ lý Nguyễn Đức Cảnh được dựng lên với vai trò HLV trưởng, nhưng ông Thịnh “đen” mới là người lên đấu pháp. Đó cũng là chuyện lạ.

Ngay cả những quyết định mang tính cách mạng, nhưng cũng chỉ trong nội bộ lãnh đạo cấp cao ở V.NB biết và quyết tất. Chiều qua, trao đổi với một số trụ cột của đội bóng, không một ai được thông báo chuyện bổ nhiệm trở lại với Nguyễn Văn Sỹ. Sau trận đấu với N.SG, V.NB quyết định ém quân ở Trung tâm Thành Long, để chờ ngày xuôi xuống Long An, gặp “Gạch” ở vòng 17. Nhưng từ hôm nay, cầu thủ V.NB sẽ làm việc với HLV trưởng mới mà cũ: Nguyễn Văn Sỹ.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm